Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vậy hả,tiếc nhỉ.Lâu mới có cớ tụ tập mà hẳn ko đi hả,ôm ô tô chán òm Sâm ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đố bà dụ khị được hắn ra khỏi nhà đới hé hé...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ thân chị và con quá, đau dạ dầy thì khổ lắm, cố gắng chị nhé, ăn cái gì ít axit mà nhiều chất 1 chút cho con hấp thụ chị nhé, cố lên chị sắp đến ngỳa được gặp con rùi (u) mà chị ơi đau dạ dầy mà càng suy nghĩ lại càng đau hơn đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! EM à !trường hợp của em chị rất lo bây giờ em báo giới tính con trai chị mới thở phào được bởi vì như thế này.Em sinh năm 1984,năm nay em 29 tuổi âm em có bầu vào tháng 2 âm lịch là con trai,nhưng tháng đó ngày âm chỉ có 29 ngày thôi,mà vk của em lại từ 26 đến 30 ngày,chị chỉ định cho em xxx vào 2 ngày 20/3 và 21/3 tức là ngày 28/2 và 29/2 âm lịch,nếu trước 12 h đêm vẫn là tháng 2 âm lịch còn sau 12h đêm đã là ngày hôm sau.chị chỉ sợ em xxx sau 12h đêm thì chết,cứ lo lo trường hợp của em ấy,may quá em đã được toại nguyện,chúc em bình an đến hết 9t 10 n nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! kiểu này chị ấy xxxx trước 12h đêm roài bác nhỉ... hihi. Bác ơi 18 mới có điểm chuẩn trường của Kiên à bác? mọi người đang định đánh úp qua nhà Bác hay sao í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sinh năm 1986 năm nay em 27 tuổi âm, em có tháng 7,8 11 âm ịch là con trai nha,hoặc sang năm 2013 em có các tháng sau là con trai :1,3,7,8,9,10 âm lịch là con trai nha.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! điên thoại một nơi người một nẻo,hồi này bác bận,nên không thường xuyên trên này được,với lại còn đang lo vụ KIÊN hoch hành trường lớp sốt hết cả ruột gan,điểm chuẩn thì chưa có,chị chả có tâm chí đâu để làm cái gì cả,chủ nhật chồng lại nghỉ bố mẹ chồng lại sang ăn cơm,nên đành lỗi hẹn em dịp khác vậy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hihi bác ơi em cũng biết bác đang lo vụ em Kiên nên cũng bận,nên là em hok dám loa to :-D 4ngày nữa có điểm chuẩn rùi, hy vọng Kiên sẽ đạt đc tâm nguyện ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác ơi có 2 tháng thui ạ, em lại tưởng từ tháng 7 tới hết năm là có truym cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hehe, vụ ộp lẻ ngày mai dự kiến có em,chị thu minh,chị congaixinh + đuôi và kuhim...Haelee chắc giờ đó đang ngủ khò khò roài. Em vưỡn chưa đc mục đích sở thị chị Bống Bin tin huu, cả ngày hnay cũng chả thấy bác ý đâu nhỉ. Cả nhimbi nưa, nhimbi ới ời mai cóa phải đón oto k c k thì nổi lên đọc thông báo của e đi nè ^^
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hic, mấy hôm nay thời tiết khó chịu quá, 2 mc lại toàn đi học từ 7h sáng đến 9h tối nên bây h mẹ cháu cứ khật khưỡng như ng say rượu r @ chi cogaixinhhp: có lớp học tiền sản chị pm ngay nhá, mà chị làm bên cty nào thế ợ, e cũng có cô bạn làm cty chuyên phân phối đồ sơ sinh nhập khẩu của Mỹ, k biết có cùng cty của chị hem
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em hôm nay đi tìm nhà trọ bên Cầu giấy đây ạ, mất 200k tiền môi giới vì thấy họ bảo là ko ở cùng chủ, có thể cho mọi người vào được, mà toàn nhà vs ngoài trời, mà toàn cầu thang cũ nên đi cũng sợ lắm ạ . Em chán quá, bố mẹ em cứ nhìn thấy em là chửi. em thật sự stress nặng lắm. Chẳng biết làm thế nào ??? Em biết là em sai, nhưng em đâu có cố tình. Tại gd nhà trai sợ em vô sinh nên bảo em có bầu trc rồi hãy cưới, giờ có rồi thì lại chối bỏ. em biết làm sao đây . Bố mẹ em bảo nếu thương bố mẹ thì hãy trọ xa bố mẹ ra 1 chút, em ko muốn bố mẹ em phiền lòng nhiều quá các chị ạ . Em phải làm thế nào bây giờ, bảo em phá hay sinh con ra rồi cho thì khác gì bảo em giết sự sống của em
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi dù sao em cũng đã giữ con đc đến bây giờ. Giờ con đã có cảm giác, đã biết đc rất nhiều thứ. Dù biết là vất vả, khó khăn trăm bề nhưng chị khuyên em đừng chối bỏ con. Tội con lắm em ơi. Có một đứa con đâu có dễ dàng gì ngay bản thân chị đây này đau đớn đủ đường nhưng chị chỉ nghĩ cho con thôi. Tội con lắm em ah. Cuộc sống sẽ rất công bằng, chị tin em sẽ vượt qua được những thử thách này. Có gì khó khăn thì mọi người sẽ mỗi người một tay giúp em. Đừng nản lòng em nhé.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng, em cám ơn chị. Dù thế nào em cũng ko bỏ đâu chị ạ. Mỗi ngày cảm nhận được sự phát triển của con là mình vui rồi ạ. Đúng ko chị ???
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Uh đúng rồi em ah. Tầm này con đã đạp bùm bụp cả ngày rồi. Con vui khi mình vui và con cũng buồn khi mình buồn đấy. Dù sao em cũng đã có quyết định rồi thì em nên lạc quan em nhé. Đừng buồn rầu cho sau này con nó tươi vui em ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em chán lắm, cứ tự nhủ mình phải cố gắng vậy mà em vẫn cứ buồn cứ khóc, em có ngủ được đâu ạ, cũng chẳng ăn được . Em chưa thể vượt qua được cú sốc lớn như vậy ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ĐI tìm nàh trọ thì nhờ ng hay tự đi thôi chị ạ, đừng có nhờ môi giới mà tiền mất tật còn, bên Cầu giấy lắm sinh viên và trường đại học nên k hề rẻ đâu chị ơi, cái gì cũng đắt đỏ, chị nhờ môi giới nó sẽ dẫn chị vào cái nhà nó đang trọ rồi hét giá lên trời và giá điện giá nước chị k thể trả được mà ngậm ngùi mất 200k thôi, quân ăn cướp mà. Chị nhờ các mẹ tìm khu ngoại thành đi ạ! Chúc chị sớm tìm được nhà ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! đúng rùi đó nhất là mấy vụ cò nhà mình nhờ môi giới nó cứ lấy tiền xong rùi dẫn mình qua mình ko ưng nó hẹn dẫn chỗ khác rùi mình ko ưng mình nản chả đi nữa nó thì ko sao vẫn bỏ tiề vào túi ngon lành
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! qua thực tế thì chị thấy có , THÁNG 11 âm lịch là con trai có em NGHEC NHÀ MÌNH ĐI SIÊU ÂM ĐÃ LÀ CON TRAI RỒI,CÒN THÁNG 12 CÓ NGƯỜI CON GÁI CÓ NGƯỜI CON TRAI,TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP BÁC ĐỀU PHẢI TỰ MÌNH TƯ VẤN NÓ MỚI CHÍNH XÁC LÀ NGÀY NÀO CÁC MẸ XXX CHỨ CỨ CÓ BẦU RỒI MỚI HỎI TRA HỘ THÌ ĐỘ CHÍNH XÁC KHÔNG CAO,VÌ CHỊ PHẢI BIẾT RÕ RỤNG TRỨNG NGÀY NÀO, XXX NGÀY NÀO VÀ LÀ NGÀY NÀO CỦA THÁNG ÂM LỊCH CHỨ CỨ ÁNG ÁNG LÀ NGUY HIỂM LẮM SAI 1 LI ĐI 1 DẶM ẤY
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ối giời ơi sao em ngốc thế ?ai lại đi tìm nhà mà qua môi giới thì nó vặt cho bằng chết,em nhờ các mẹ trên này tìm hộ cho chứ em mà lang thang tìm vừa mệt vừa mất tiền không đấy,trong lcm cũng có topic hõ trợ tìm nhà đấy em.