Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Cá 3 Sa ơi mẹ con cháu cảm ơn món quà của bác lắm, cảm ơn chị rùa tận tình chuyển đến tân tay 2 mẹ con, thằng Ku Tôm thì xoắn hết cả quẩy đòi mặc mới buồn cười chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết rồi, tội bác to quá. Phần anh ku Tôm gói socola mà hôm đấy mải nấm quên mất. Vì nhớ ngày trước nhà chị giai bé được mọi người đến thăm cho quà mà quên phần giai lớn là cậu ta có tí trạnh lòng. Bọn là khi có em bé là bố mẹ phải chăm nhiều hơn đấy Minh Tôm nhá. Cám ơn bạn Rùa xung phong giúp tớ nhá. Bạn không phải chị nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay nhà em có cháo nấm ăn sáng. Dù thứ 6 đã cháo nấm rồi nhưng sáng nay dậy vẫn nấu thêm nồi nữa. Đi bơi về 2vc xì xụp. Lại thèm cái quẩy ăn cùng, mà không dám mua lung tung. Chiều nay đi bộ trên phố Hàng Bông thấy hàng quẩy nóng, em bê về 1 túi. Mai lại cháo nữa, hihi Dạo này nhà mình đúng tinh thần Bếp, làm bánh, làm kem
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vừa xào bò mí nấm mỡ, kì cà kì cạch 1 lúc nhặt gần hết nửa cưn nấm ăn vã... mà ăn nấm có bổ béo gì ko cả nhà nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 làm cháo kiểu gì đấy? tả xơ xơ xem lào? tôi xào mí bò, nó ra nhièu nước thịt lắm, chắt cái nước ấy ra rồi lại bỏ thêm nấm vào om, thế là vẫn lãi, nấm vẫn ngọt nước xịt. định mai trộn mí rau muống thành kiểu nộm nộm ấy, nộm nấm rau muống nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nem chay nhé! -Nấm là thành phần chủ đạo chứ còn giề? Nấm mỡ hay nấm gì cũng được, nhà còn gì dùng nấy, chị dùng nấm mỡ, thái nhỏ hoặc xay nhỏ tùy, nấm nếu dùng cái máy xay nó mịn hơn là thái, băm. -Miến rong cắt nhỏ -trứng tráng rồi cắt nhỏ, thái sợi thì tùy -trộn đều NVL với ít dầu vừng và vừng rang nhé, chị dùng vừng vàng vì sẵn , lí do dùng dầu vừng để nó thơm mùi chay tịnh. -nêm chút gia vị, hạt tiêu, đừng nhiều hạt tiêu quá, nó át mất cái vị của dầu vừng -Dùng lá bò bía, bánh tráng của Cu Cu nhé.Cuốn như nem bình thường thôi dưng nếu để ý trên nhãn của túi nem có nhiều cách cuốn đấy, kiểu tròn ống truyền thống hoặc kiểu gấp tam giác. -Chiên ngập dầu, chị chiên vàng vàng thôi chứ ko chiên giòn tan ngay vì chồng hay về muộn, khi nào chồng về thì bỏ vào lò nướng, đậy cái giấy bạc rồi vặn cho 10-15' là lại giòn sụm. Chấm mí mayonnaise hoặc xì dầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún từ ngày vào đc fb chém kinh quá. Hai tay hai súng. Đúng là mới đc khai sáng có khác:-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bỏ mịa, đêm qua thế nào tôi lại mơ thấy chồng tôi bị ngã xe, vào viện cấp cứu, đầu cạo trọc lốc, trên người cắm đầy các loại ống chứa đầy máu, tôi vào thăm thấy cả phòng ng thương nằm la liệt, sợ hốt cả hền, sáng ra ôm chồng bảo em mơ sợ quá chồng ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Từ nhiều link mừ em mò được vào đây hihi. May quá. Cho em tham gia học hỏi với nhé ^^
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mọi ng có chuyển được VCB online ko, e nhập đũng mã kiêm tra đẻ nhận pass word vào tin nhắn mà nó cứ báo sai.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bánh da nhợn của em em vừa ăn xong mà phải làm 1 miếng cho đỡ thèm e cất tủ lạnh rồi tối đói đói lại mò ăn. Hôm nay tiện có lá dứa e cho mấy lá vào nồi nước đậu nành, e làm 1.5l sữa đậu nành mai uống cả ngày. À tối nay nhà em làm thịt quay nữa ăn mới rau muống luộc và dưa chua hihi mai em cho con đi chơi thôi ko làm món gì cầu kì nữa, tối nay dọn dẹp xong là cũng thấy ê cả người
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm any bu em gửi lên 3 con vịt ,ăn thì ngon cơ mà nhặt lông gù cả lưng huhuhuuhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cho phần nhân nhiều thế, ít đi cho đỡ ngấy Thịt quay giòn bì ko, trình giờ chắc cao rồi nhỉ vì chị nhớ e làm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa giờ mới biết topic chị Kún giỏi quá,e ngưỡng mộ hixx xách dép chạy theo học chị nào
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà cho em xin ý kiến món này với cả hộp nhìn rứt nà đẹp bên trong thì có một nửa vị vani một nửa vị chô cô nha cái này như kiểu váng sữa nhưng mà ko đường của hãng ConAgra MỸ ạ