Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thấy công thức ghi là phần đỗ xanh gấp đôi phần xanh chị ạ mà cho thế mới hết nhân theo công thức. Thịt giòn bì chị ạ, em làm lần thứ 4 rồi, giờ cứ ướp rồi vứt lò nướng thôi, lại thành nhanh chị nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bánh da nhợn của nheobeo này Nhép béo làm nhìn đẹp quá, của chị ko có khuôn nên cho vào hộp LnL hình thức thì hơi lởm nhưng ăn ngon )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chi ve nha tu chieu qua roi. Cung pai lam vltl 2 lan mi het tac sua, pat so ... Hix
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối chết, nhận ra ngay bố bạn Tôm nhá. Mà đơ ra chưa hiểu chụp với cô nào mà xinh thế. Nhòm thấy quote cuả Khét mới Ái chà lên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, bia lúc nào cũng sẵn ở cửa hàng. Mới về 2 cont mà. Nhưng sợ tuần này nhà chồng em online với vụ với vụ tắc sữa nên chị chưa đi lấy về. Tuần sau độ thứ 4 đi công tác về chị lấy nhá Con gái thế nào? Nhà tôi là thèm lắm đấy cô nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nấu kiểu hết sức đơn giản bà ơi. Gạo tẻ trộn ít nếp, rang lên. Cháo nấu với nước dùng, ngao luộc hoặc gà đã hoặc nước luộc bắp bò. Nhà tôi thường nấu bằng nồi cơm điện. Nhanh, không phải canh chừng. Nấm rửa sạch, ngâm muối, thái nhỏ. Riêng nấm mẫu đơn tôi lại thích thái dày và to chút, ăn nó sướng mồm lắm. Thịt hoặc ngao xào với hành khô, đầu trắng cuả hành hoa. Cháo chín thì thả nấm. Bật cho sôi lại Khi ăn múc cháo cho hành, mùi ta xắt nhỏ, thịt lên Thêm hành phi nữa. Tí tiêu. Có thêm quẩy cắt nhỏ là bá cháy con bọ chét. Hôm nào off phải nhờ QQ chỉ giáo vụ quẩy mới được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị QQ với Kều có vịt thì ngày mai lúc nào tiện chạy qua nhà em lấy lá móc mật về làm vịt nướng hoặc hấp đều ngon lắm nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ông ngoại em ốm nặng mà ko chịu đi viện,ko chịu cho bác sỹ khám ,các dì em trên sơn la lại bắt xe đêm về!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cảm ơn cả nhà đã hỏi thăm tình hình bố em. Tối qua sau khi uống hạ sốt thì em thấy bố em đã bình thường trở lại, nhanh nhẹn, hoạt bát. Sáng nay ông dậy cũng thấy khoẻ lên nhiều, nên em cũng yên tâm. Ông đi thay băng bác sỹ nói vết thương rất tốt, đã khô miệng rồi ah. Chắc bố mẹ em ở nhà mấy hôm cho ổn định rồi ông bà lại xuống. Năm nay bố mẹ em đang làm nhà, nên em cũng lo lắm, nói ông đi lại ít thôi mà ông không nghe. Ngày nào đi làm về, cũng phải qua công trình xem họ xây xướng thế nào rồi mới về nhà cơ Sáng nay em lội thì chưa có post này của chị, những em vẫn mua mang xuống đây. Nếu cả nhà thích tuần sau mẹ em xuống em bảo bà xách cho một túi, cả nhà chia nhau nhé. Mẹ em chưa xuống nên em ko đi đâu được, mai lúc nào chị qua được ới em nhé, hay khoảng 10h sáng mai chị qua trường NCT em mang đi cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Người già hay thế lắm gái ah. Bà nội chị trc cũng thế, kêu đau bụng suốt mà đưa đi khám dứt khoát ko đi. Đến lúc ngất xỉu ra đấy con cháu mang đi viện thì khám ra bà bị ung thư trực tràng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ÔNg bị sao thế em? CHẳng phải người già đâu, tối vừa đi hỏi thăm thằng em rể đây. Nó đau bụng, nôn 2 ngày vợ bảo đi viện không đi. Sau vợ gọi chị bắt đi soi dạ dày hóa ra loét cấp toe toét. Đấy, trẻ còn thế nữa là già. Ốm cứ không chịu đi khám.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Huyền ơi, em chạ bao giờ dám comment về chuyện này, nhưng hôm nay em mạnh dạn có ý kiến, có khi tại bác cứ giả vờ mãn nguyện làm bác Việt không muốn tiến bộ đấy bác?