Ðề: Bếp Kún tầng 10 cảm giác sắp có thêm 1 đứa nữa nên tuyệt vọng và níu kéo lắm em ah , cứ cố làm được thật nhiều có thể vì đẻ xong là chịu chết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cho tôi email.tôi cho bà cái bí kíp quẩy mà Cu cu cũng chưa có đâu .tối nay nhòm máy định ném đi cho đỡ nặng dưng nghĩ có khi lại cần
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế là 2 đứa cách nhau gần 4 tuổi đấy nhỉ ? Anh Minh lúc đấy cũng lớn rồi nên chắc cũng đỡ. Như CB nhà tôi 1 tháng trở lại đây tôi thấy ngoan hẳn lên nhé, kiểu như nhận thức của con qua được một ngưỡng mới í hí hí, bác nói chí ní ah, mà tuần tới đăng kí nấm thế nào ah ? em muốn 1,5kg nấm mỡ, 1kg nấm mẫu đơn thì làm thao ah ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ông em hơn 80 rồi nhưng sk cũng yếu và bị nhiều bệnh, đã mổ Tim 1 lần, hôm nọ cũng mới đi viện về! Hôm nay kêu mệt mà gọi Bs đến thì Ko cho khám, gọi xe đưa đi viện thì ko chịu khổ thế Chứ lại con cháu thì ở xa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có trao đổi rồi em ơi nhưng không cải thiện được mấy, căn bản là mọi khâu khác làm rất tốt nên chị cũng nghiến răng chấp nhận
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chửa bao giờ mà vào bếp em lại bị như hôm nay, không biết bắt đầu phải chém từ đâu? KHông biết phải lội bắt đầu từ đâu, hix hix...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vag , vay tuan sau c ve thi pm cho e nhe vi e ko loi noi bep nua roi. Con gai e an uong tam tam, dung tuong lai chac danh da lam vi khoc to kinh (*_*)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà ơi, em sắp chuyển cửa hàng bên Nguyễn Thị Định, nhân dịp này sale điên đảo đồ mùa hè để đỡ phải chuyển nhiều ( sale ở cả 2 cửa hàng), Tất cả các váy người lớn trong web www.cornershop.vn đều sale từ 20-50%; đây là lần đầu tiên cửa hàng em sale như vậy đó. Đồ mới thì em up bên Facebook dưới chữ ký nhé, bắt đầu chỉ toàn hàng thu đông rồi, hàng thu đông chỉ có hàng rất đẹp và xịn. Ai rảnh qua ủng hộ em nhé, ai không rảnh thì like facebook giúp em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vẫn còn khoảng 1k2 post nữa mới được lên đời thành sờ ta. Cố chém để lấy hư danh, hihi Sáng nay em bị sa ngã vào gian bát đĩa với mấy đồ thủ công mây tre đan, không dứt ra được. Chồng phải kéo đi xềnh xệch em mới chịu bước đi trong tiếc nuối. Thề là nếu được phép ngó nghiêng khéo em ngồi thiền cả ngày ở đó mất, cứ ngó cái này, nhìn cái kia, nâng lên hạ xuống không biết bao nhiêu lần...Chẹp chẹp, giá mà có nhiều xèng, em ôm hết 1 lượt các em yêu về ngắm cho đã mắt, ôm đi ngủ cho đỡ cơn thèm...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lần đầu tiên em may mắn với vụ bốc thăm trúng thưởng. Hôm nay vui nhẹ, Fivimart thông báo ra nhận quà tặng bốc thăm trúng thưởng tuần là phiếu mua hàng 200k.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hết cả hồn, em cứ tưởng chuyển đi đâu, hihi...Cơ mà đẹp hơn là thích rồi chị nhỉ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Limi ơi, em thích áo Barbour (hehe, lần đầu tiên nghe tên, viết ko biết đúng ko), chắc em phải mặc size L nhỉ, màu chính xác là gì ạ? Pm cho em cái giá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết cười, sáng nay em với chồng đi BigC, lúc ra thanh toán, thấy có 1 chị hóa đơn hết khoảng 550k, thấy bà í rút ra 1 xập voucher 100k, em dòm trộm thấy chỗ đấy phải gần 2tr. Bà í rút ra 5 tờ voucher đếm xoèn xoẹt, VC em nhìn mà thèm khát, cứ rúc rích hỏi nhau: làm thế nào để có được đống voucher như của chị kia...hihi