Ðề: Bếp Kún tầng 10 Haha, chị cũng thích dùng voucher đi mua lắm, cứ như kiểu ko phải mất tiền ý, thực ra vẫn là tiền của mình thôi. chị cũng hay gom phiếu quà của Fivimart để thỉnh thoảng được có ngày TT toàn bằng phiếu quà, sướng cực.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 túi và ví chị đang để dành sang cửa hàng mới, hì hì. Có thể sang đó lại có chương trình khai trương, đợi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Size M thôi, lúc nào sang mà thử, hàng mới về hôm nay nên còn đủ size. Mà cả nhà ạ, em quyết định không nhập hàng quần áo người lớn xuất khẩu nữa, thế mà từ hôm quyết định đến giờ vẫn cố nhập nốt vài mẫu đẹp quá, nói chung mẫu nào thật đẹp thật xịn em mới nhập, hạn chế dần, vì bây giờ hàng xuất khẩu nhan nhản quá, nhưng đồ trẻ con thì em vẫn nhập vì rất là đẹp, không thể dừng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có mẫu nào xịn của người lớn thì chị nhập đi chứ để bọn em còn đú. Mai hoặc thứ 2 em lượn sang nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hàng TQ thì nhiều nhan nhản fake vô tội vạ fake đến nước thứ n luôn,còn hàng vnxk thì nhiều hơn quân Nguyên Mông,đi đâu là đụng hàng,em cũng bắt đầu chan chán rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay E vừa rinh 1 em váy rất chi là cưa sừng làm nghé. Chị Tôm càng cũng làm cơ số váy ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À hôm trước tớ tặng cô giáo bộ lót cốc cô rất thích nhá, cảm ơn Limi (nhưng tớ còn thích quà cô tặng hơn hihi). Hôm đấy cũng nhặt hai bộ công chúa cho chị em đồng phục Limi ạ, mà về Xôi Ruốc lại la bai bải "không mặc đâu không mặc đâu", sao cô nàng này lạ lắm, chả thích mặc váy, chả thích mặc cái gì cố nơ có dây có hoa hòe gì đâu nhá, đúng là mỗi đứa mỗi tính.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thêm chữ FROM CORNER SHOP vào Cái Dờ Ly ngủ rồi nhỉ, tưởng thức thì chị lục tìm cái tủ bày mấy thứ đồ sứ nho nhỏ nhà chị.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Làng QT Thăng Long. E đang lơ ngơ xem đồ thì chị Tôm Càng gọi giật cổ. Rồi 2 chị em lại sa đà vào đống váy áo ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 khách nhà chị cũng nhiều khách VIP, họ ghét mặc cái gì đụng lắm, chị cũng có nguồn lấy mấy đồ thật là độc, giá cũng cao, hàng đó chị thường không up lên web, nhưng vẫn đang suy nghĩ có nên lấy tiếp không, hay là chỉ lấy đồ xách tay. Mà nếu đúng sở thích của chị thì chị chỉ thích túi, giầy, đồ decor. Nhưng những thứ đó kén khách lắm. Ví dụ đồ decor, có cái khay sơn mài này, hàng hand made đẹp lắm, bình thường em mà thấy ở đâu bán kiểu như thế này là phải trả vài triệu là bình thường ( ví dụ cái hàng Reaching out ở Hội An hôm trước không đẹp thế này mà em cũng mua triệu mấy một cái khay bé xíu), rồi Uma bán cái khay gỗ quét sơn độc hại bán 500 , cửa hàng em bán cả bộ khay này vài trăm, thế mà ế sưng ế sỉa. Nhưng em cũng điên, thấy ế nhưng cũng chả muốn đẩy đí vì thấy đẹp quá. Khách nhà em họ đặt mua lại cả mây chục khay này để đem lên sân bay bán ở gian đồ mỹ nghệ thì lại nhất quyết không bán cho người ta, cứ để đấy thỉnh thoảng có khách Tây vào mua thôi, không bán hết cất về nhà ôm. [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con ranh Chíp nhà e lại lăn ra sốt mới điên chứ, chiều đi học múa về đang nóng như thế nó tự tụt váy ra rồi mặc mỗi cái quần chíp chạy từ phòng nọ sang phòng kia, chắc lại bị nóng lạnh đột ngột nên bị cảm rồi, bố nó chưa gì đã sợ viêm phổi, cứ làm như dễ vp lắm í. Nhg mà sốt thế này cũng sợ, còn con Bi nữa hu hu Bác Lang ơi, bác Ngọc ơi cứu em với, làm gì để phòng cho con Bi bg, chả lẽ mai e cứ đè nó ra rửa mũi họng phòng ngừa :-k