Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng thích túi với giầy hơn quần áo, nhưng túi với giầy đẹp thì bao giờ cũng đắt lắm em thích để đấy thôi chứ ko bon chen nổi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công nhận chị ạ đẻ xong phải mất ít nhất 1 năm bận túi bụi hichic, hồi đẻ thằng ku Minh e cũng mất 1 năm lúc nào cũng bột cháo cho con ko làm được việc gì khác. Giờ bầu nhưng thấy vẫn khỏe là thích làm linh tinh uh thiếu 1 tháng là thằng anh tròn 4t bà ạ, công nhận giờ anh chàng cũng người lớn phết rồi. Nghịch thì vẫn nghịch nhưng tình cảm lắm, mẹ nói thủ thỉ là cũng nghe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chiều e đưa con Chíp đi học múa, vào hàng bánh kẹo đầu cổng mua cho nó chai nước thì e nhìn thấy cái hộp kẹo này, có 12k/ hộp con có kẹo ăn, mẹ lấy hộp đựng trang sức, đặt trong bàn phấn vừa xinh, mỗi ô lại to rộng đựng cả nhẫn big size thoải mái. Đợt trc mua cái bộ chia thuốc 7 ngày ở Daiso 40k mà từng ô bé xíu, chỉ đựng đc khuyên tai nhỏ thôi. Kẹo của Malaysia hẳn hoi. Mua vội 3 hộp, con Chíp ngạc nhiên vì chưa bg mẹ lại mua cho nhiều kẹo đến thế, còn giục con ăn nhanh để mẹ còn lấy hộp hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thời học sinh, sinh viên chị nhiều khuyên tai khủng khiếp, chị lấy cái khay đá, hình như mỗi khay 24 ô, cứ thế xếp chồng các khay lên với nhau, mỗi đôi khuyên tai để một ô, các khay đá cho vào cái ngăn kéo của tủ phấn, kéo ra là nhìn thấy hết. Bi giờ chị cũng có kiểu chia của chị, nhưng không khoa học nữa, mí cả cũng ít rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E có mỗi đôi khuyên tai vàng tây đeo từ năm lớp 9 đến giờ ... . Ngày ấy sợ rơi nên cô bán hàng sợ E làm rơi nên lấy cái kìm bóp chặt cái móc của nó vào, chắc quá nên giờ chả tháo ra đc. Mấy lần muốn bỏ ra làm đôi khác mà hì hục đau cả tai nên chả thèm thay đổi nữa. Chả bít lại đeo nó đến bao giờ. Còn vòng cổ thì cũng có 1 cái dây = vàng ý đc Mẹ E mua tặng sinh nhật từ năm lớp 9, vẫn đeo suốt, trc Tết tắm thế đếch nào mà lại móc vào nên đứt xừ mất. Chưa đi hàn lại nên lại cất vào hộp. Thêm cái nhẫn cưới và cái lắc bạc đeo từ thời xửa thời xưa nữa là đủ bộ phụ kiện ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạ đây, e như con hàng xén ấy c ạ, cái hộp nhỏ xíu xanh đỏ tím vàng hồng ấy là của bộ chia thuốc 7 ngày e mua trong Daiso. Các ô đó hơi bé chỉ để đc khuyên tai nhỏ, đi tìm hộp to k có e cũng đã tính đến việc mua khay làm đá giống c rồi đấy nhg sợ to quá, cái hộp kẹo kia rất là vừa mới vui chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con Chíp có biểu hiện ho hắng mũi dãi thì cứ rửa cho con Bi luôn đi là vừa Chóe ạ, còn con chị tích cực điều trị hạ sốt, thuốc cảm cúm vẫn quen dùng, thêm vit C luôn đi, thời tiết thay đổi liên tục ai chả ốm, chả tránh được mãi, sẽ phải đến cái ngày cả hai đứa ốm lăn ra thôi, sorry vì vẽ ra bức tranh đen tối, nhưng mà cố lên. Cái hộp đấy cũng tiện nhở, nhưng chị ném đá tý, đặt trên bàn của con thì được, bàn của mẹ trông lởm chết đi được ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết, nhìn đồ của Chóe tưởng quầy hàng cơ chứ! Chị thấy mấy cái hộp ấy đẹp hơn cái hộp kẹo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À Limi ơi, cái khay sơn mài đấy để tận phòng trong, hôm trước tớ cũng ngắm mãi, nhưng rồi thấy to quá, khó mang nên tớ lại thôi, giá rổ như nào đấy, hay tớ lại vác để dịp khác tặng khách khác?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mai e cho nó ún thêm decogel siro và ceelin c nhỉ ? Nẫu ghê cơ e nhét trong hộc bàn phấn mà bác, e thíh màu trắng mà k có đàh chịu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mấy hộp đó là hàng Nhật mà c, nhg các ô nó bé xíu k để đc đồ to, mà e nhiều đồ to nhắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vừa quay mẻ kem xong,lại vào phục vụ hội chém đêm.Giờ này chắc Kún đi lọc gà rồi,Bếp trưởng đúng là chăm chỉ,đêm hôm còn lọ mọ " lọc gà "
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái hộp kẹo rẻ thế à,mai mua cho em 1 hộp màu vàng nhé,cho con Chíp ăn kẹo,em chỉ lấy hộp thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con bé nhà em chứ bật điều hòa là ho,mà rõ khổ,phòng bé nhưng điều hòa công suất lớn nên 30 độ vẫn lạnh run người.Hôm nay tính đi tính lại mới xoay cái đệm được chỗ k có điều hòa nó hắt vào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À có thể ép nước tỏi pha loãng với nước muối sinh lý nhỏ mũi cho nó cũng tốt, cực cay nên mẹ phải thử trước, chịu được mới được nhỏ cho con, khá tốt đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi còn trẻ ranh,em thích sưu tầm cặp tóc,đủ loại luôn,đến nghyen cả 1 ngăn tủ là cặp,con trang sức thì em thích đá vhuws k thích mĩ kí như Chóe,em cũng đầy 1 ngăn tủ luôn.Hồi chuẩn bị lấy chồng,các em các cháu đến a lô xô hết sạch sành sanh.Bây giờ em k chơi đồ mĩ kí hay đá đủng gì nữa vì ngại thay đổi và ngại nhất sa đa vào là k dứt ra được.Em có 1 bộ vàng tây đầy đủ từ nhẫn khuyên dây chuyền đến vòng đeo tay và bộ vàng trắng đang đeo bây giờ.Có lúc định bán bộ vàng tây đi nhưng nghĩ lại thôi,dù k thích k dùng nữa thì cứ để đấy cho con bé sau này đeo làm kỉ niệm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hàng Nhật nhé, set này cực yêu, tieudongphong nhà mình nó bán, mẹ Chóe mua đi, về lấy một nửa đựng thức ăn cho Bi, một nửa đựng trang sức cho mẹ: http://www.lamchame.com/forum/showt...n-toàn-phục-vụ-các-con-ăn-dặm-(Made-in-Japan)