Ðề: Bếp Kún tầng 10 chả bù nhà c hôm trc hỏng điều hòa, cả nhà nóng k ngủ đc, chiều hôm kia cạy cục mãi thợ mới qua lắp cho cái điều hòa khác ở vị trí khác, vì cái cũ k sửa đc, cũng k tháo ra đc. 6h chiều thợ lắp xong, 2 vc hùng hục dọn dẹp đến 9h tối mới xong, khắp phòng toàn vôi vữa, bụi cát. Con Bi nóng là nó cũng ngọ nguậy cả đêm, con Chíp thì 1 mình 1 cái quạt quỳ CN mà vẫn vật vã mồ hôi, phòng hướng Tây như cái lò ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lấy cho em cái màu tím mà k dán hình ý,cái chị đựng nhẫn rồi ý,em thích màu tím,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì nó cũng nóng k ngủ được nhưng bật lại ho,chán éo chịu được,đang tính chuyển cái điều hòa này lên tum,còn mua cái mới công suất nhỏ hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đắt xế, e chả mua đâu. Em mua set 4 hộp dáng i như xế ở Daiso có 40k/ set, made in Japan, mỗi hộp 70 ml xinh cực, cũng chịu nhiệt -20 - 120oC, dùng lò VS thoải mái, nó chỉ k có cái hộp to trùm bên ngoài thôi, em mua 2 bộ đc 8 hộp đựng đồ ăn dặm cho em Bi nhòe. Lại nói đến ăn dặm, trưa nay e nấu chén bột thịt nhợn với bí xanh mà nó chả ăn cho, bón thìa nào nhè thìa đấy, chả có phản ứng nhai nuốt gì cả, buồn không ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hộp mới nó có lớp nilon ấy mà, phải bóc đi mới mở đc hộp. ok màu tím nhé, đựng thóc cho chym à ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ngồi canh bếp một mình. Post bài lúc 3h đêm k được Hihi bác Cá ơi thằng Tôm nó đòi mặc cho e nó cơ, chứ nó không đòi mặc đâu. Mà hôm qua e tét đít nó xong cứ hối hận mãi. vì đã bao giờ đánh con đâu. Giờ đánh sợ nó suy nghĩ này nọ Nó khóc chán rồi bảo e là: mẹ hư lắm con chả yêu đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, đừng có đánh Tôm nữa nhé ko có con lại đổ lỗi cho em Cà đấy, thế là Tôm bớt yêu Cà vì từ ngày có Cà Tôm bị mẹ đánh. Thằng Cà nó thức đêm hả em?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà, máy tính của em bị trục trặc mấy hôm nay, ko chém được ngứa ngáy kinh, hôm nay phải dấy sớm chém vài nhát không có tý lại đi sang nhà ông bà nội chơi mất rồi. Đang chém lại thấy máy vẫn có nguy cơ trục trặc, chậm như con rùa lộn ngược í, chán kinh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đêm qua mạng nhà e chập chờn, e xuề đấy chứ ko phải lọc gà, làm bánh đêm đâu. buồn ngủ nữa, thế là ôm nhau ngủ, đến nửa đêm lai mò xuống nhà ôm con gái. sáng nay tranh thủ chém vì chốc lại bận.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm qua tiêm mũi phòng cúm về, con gái em đêm qua sốt sốt, trộm vía con này nó ốm nó ko quẫy nhiễu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em với chị là ác mẫu cùng tiến nhỉ?con Mit k ăn đòn là k chịu được,mặc dù rất sợ đòn nhưng nó thuộc dạng mè nheo kinh khủng vì được bà chiều
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế k lọc gà thật à?hôm qua em làm kem nên sáng nay dậy sớm,làm bánh thì ngủ nướng đến 8h cơ