Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi em dậy đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đây,sáng ra đã nắng kinh người,hôm nay em cũng bận
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nắng nhỉ? chưa nghĩ ra ăn gì đây. còn nồi nước tôm, hẹn bu rồi, hôm nay nấu bún riêu tôm, săn chai dấm bỗng của chị Gud mấy tháng trước.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tình hình là tuần tới ọp ác quá, nên e sẽ dời ọp đến thứ 7 đón bác Lang và CN đón chị Hà Đông cả nhà nhé, ko ọp ngày thường nữa. Tất cả các thứ order, mua chung đều lùi vào cuối tuần sau hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 èo, tôi chả dám mua 3 cái keo linh tinh này đâu bà, Malay , Maleo gì đâu mà 12k??? dưng mua rồi đựng đồ trang sức thì yêu thật
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nghe lạnh hết tóc gáy đây, toàn ngày bận. ah, chị ấy mới ở bển về, mềnh lại dắt ra 77 cho nó sệt hương vị quê hương nhá..hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mày cũng nghiện nấm rồi hử? mà mày ở đoạn nào ấy nhỉ? tuần này ko ai làm ếch theo cho tôi hở??????????
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ấu trĩ của đàn ông bác ah, họ là biểu tượng của sức mạnh, Hecquin của chị em mà giờ cứ vật ra bắt đi khám chữa là ko chịu rồi. Hôm 3 chị ăm ăn ở Căng tin Viện Pháp ấy, e chả bảo bác rồi còn gì? Khéo léo rủ lão đi điều trị cùng, giả vờ chị là ngừoi có bệnh ấy, có bác đi điều trị cùng để tăng phần yên tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cảm giác của phụ nữ là phải có 1 BST để ngắm nghía cho ra trò. lúc có 1 món thì ít ỏi quá, chả bõ ngắm, thêm món nữa vấn chưa ăn thua nên phải có nhiều hơn cho bõ công bầy biện. Ai cũng qua 1 thời này nhỉ? Chóe: Nếu bà có nhiều dây dợ, làm 1 cái bảng nhỏ nhỏ như kiểu bảng phấn viết của trẻ con đi học ấy, làm mấy cái ghim, xong móc hết vòng dây lên đấy. treo cái bảng ở bàn phấn của bà ý. dễ tìm và tiện. Nhẫn hử? bà mua cái úp vùng nồi của chị Limi ấy, xọc mẹ vào đấy luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vậy hử. Mấy lần ra VCB nó cũng có chương trình tặng quà, nhưng là bốc thăm trúng thưởng cái khỉ gió gì đó, lại còn nếu tham gia thì sẽ mất chỗ tiền lãi 1 tháng, nên là tôi chả thèm tham gia làm gì. Cơ mà nhìn đống voucher cũng muốn xoắn luôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm tôi đi Metro thấy 1 bu cũng rút phạch 1 tệp dư thế , cực kì là khó chịu và tịn nạnh nhá, tôi đành dìm cái sĩ diện lại, ra hỏi nhỏ, bu già kia bẩu là đi Ngân hàng nhiều, họ tặng nên tích lại thôi. Cái này tôi nghĩ là khách hàng quen đấy chứ ko phải ai cũng có đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thằng con e nó cởi chuồng, hỏi sao lai cởi chuồng thế kia? Nó bảo con ngứa. Uh giở chim ra mẹ xem nào? Bị ngứa ngứa kiểu con gì đốt, e mí nhổ tẹo nước bọt bôi cho nó xong dặn là bôi thuốc rồi nhé, đừng gãi nữa. Nó cãi: có phải là thuốc đâu? đấy là bọt mà.. ha ha...Lại phải giải thích 1 bài dài ngoằng công dung của nước bọt thối chưa đánh răng nó trị độc rất tốt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công nhận bà Chóe chịu khó sưu tầm đồ trang sức, lại còn chịu khó mua đồ về để đựng nữa, tôi cứ vứt hết vào tủ, nhiều lần cũng định đi mua cái hộp để đựng nhưng rồi vừa lười vừa tiếc tiền. Xem bên kia thấy các mẹ hay mua khung tranh nhỏ nhỏ í, rồi mua thêm cái ghim để móc vào. Kiểu 1 công đôi việc, vừa như đồ trang trí trong nhà, vừa để đồ luôn, cũng hay hay. Tôi đang nghĩ có khi tận dụng mặt trong cánh tủ quần áo để treo mấy đồ này với thắt lưng, khăn khố...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đấy, ý tôi nói cái bảng đen nhỏ là dư xế đấy, ko nhất thiết phải hộp hiếc gì cho nó tốn diện tích và tốn xèng. hồi xưa tôi nhiều thắt lưng, túi xách quá tôi làm cái thanh tre, đóng đinh 2 dọc, thế là cứ mỗi cái đinh của 1 nấc thang tôi treo túi, còn cái gióng ngang tôi vắt thắt lưng. Mất nhõn 30k cái thang mà giải quyết vô số thứ. Lúc chuyển vầ nhà "chồng" tôi tặng lại cái thang cho bà Hiền bạn tôi vì tôi cũng quyết là phen này ném mẹ hết túi tắm, thắt lưng đi cho gọn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tao chả dám sờ, chỉ dũng cảm sờ khi có nhu cầu làm bánh. chứ sờ sờ linh tinh là lại rước họa.