Ðề: Bếp Kún tầng 10 treo bên ngoài bụi lắm bà ơi, toàn hàng ểu nó lại nhanh gỉ, tôi cất hộp nhét bàn phấn nên giữ đc lâu, k bị ô xi hóa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chúc cả nhà 1 ngày chủ nhật tốt lành,cuối tuần cải thiện làm món mới cho cả nhà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Về đồ trang sức thì em có tình yêu đặc biệt với hãng Swarovski, em thích đeo nó hơn cả kim cương. Đó là một hãng làm bằng đồ crystal, tức là đồ pha lê thủy tinh thôi, nhưng thiết kế của họ đẹp tuyệt vời, đặc biệt là các mẫu không lặp lại, nên mình mua được một món đồ đẹp thì ngắm nghía mãi vấn thích. Chiếc dây đầu tiên chồng em mua cho em, khi bọn em còn đi học ở Hà Lan, vào đó thấy đẹp quá, nhưng mà cũng thấy đắt vì hồi đó sinh viên nghèo, nhất quyết không cho chồng mua mà chồng cứ lựa một cái dây có hình con bướm xanh với những nét cắt rất đẹp khiến con bướm chuyển màu huyền ảo từ xanh nhạt sang xanh đậm tùy vào từng lúc nhìn, ánh sáng bên ngoài. Chiếc dây đó đến giờ vẫn là món em yêu thích và đeo thường xuyên ( là cái dây bé xíu trong cái hộp to đùng nhiều dây dưới đây). Hầu hết đồ Swarovski về sau cũng đều do chồng tặng, có mấy cái cuối cùng thì em đặt mua bên Pháp với bao công sức mang về của một người em đáng yêu. ( em up ảnh cả nhà đừng bàn luận về giá trị tiền này nọ nhé, đối với em những đồ em yêu rất có ý nghĩa kỷ niệm) [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chip ơi, chị cũng có cái bộ giống em, của hồi môn đấy. Trước khi cưới ob ngoại cứ nhất định mua cho, can mầy lần chả được vì chị không đeo. Giờ cũng có mục đậm đậm giống em ở dưới nhưng là chưa bán vì hy vọng nó lại tăng giá nữa, hí hí. Chứ mình nhất định không tặng con dâu. Ah hay mình tuyển con dâu bằng cách hứa hồi môn bộ đấy nhỉ? Có ai quan tâm không ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em thích em thích chị ạ,chị ơi chị bảo k nói đến giá tiền nhưng em xin lỗi chị em nói thật là mấy bộ này chị mua thừa sức mua được kim cương,nhưng quan trọng là sở thích của mình thôi.Mỗi lần chị đeo mấy cái em lấp lánh sắc màu này,em cứ ngắm mãi đấy.Cái dây con bướm đẹp lắm chị ạ,màu xanh đấy cũng yêu.hồi còn trẻ con,em thích sưu tầm những gì liên quan đến bướm lắm,từ cặp tóc,dây chuyền đến nhẫn,rồi cả bộ rèm cửa hình những con bướm đang bay cơ,yêu yêu lắm.Chả thế mà tên là là Tiểu Hồ Điệp mà,hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng thích Swa này thêm cả Tiffany ạ. Nhớ hồi mới đi làm, mua tặng mẹ em cái đeo áo của Swa, màu hồng tím loang đến hồng nhạt. Mà mẹ em rất thích nó, cứ đi đâu xúng xính là mang ra đeo, khi thì cài áo, khi lại làm mặt dây chuyền mặc áo dài. Về sau mua thêm 1 số thứ nữa tặng mẹ nhưng mẹ em vẫn thích cái này nhất. Tình yêu Tiffany của em thì nhắc đến thôi lại ao ước sau mỗi lần đi chăm đậu được lang thang đến đấy. Nhìn bộ sưu tập của chị sắp xếp gọn gàng ghê. Em thì tất cả vẫn giữ nguyên hộp. Rất là bất tiện khi mở và cất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế tuần này nghỉ 1 mạch đến cuối tuần luôn à?Chốt chủ nhật ở 77 nhé,cho trẻ con tha hồ lăn lê bò nhoài,thế thứ 7 ọp ở đâu?tình hình nắng nóng thế này là ngại ngồi vỉa hè lắm đấy nhá,nhất là bác bầu bí nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Gato với bộ trang sức của chị quá. Em thấy nó rất đẹp chả cứ gì cứ phải kim cương mới lóng lánh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có 1 cái sở thích khá ngu ngu,hihi,đấy là cái gì em thúch em lại càng k dám dùng,chỉ thích lôi ra ngắm ngúa rồi cất đi thôi,thế nên em có khá nhiều đồ em chưa dùng tới mặc dù rất rất thích.1 điều nữa là em rất trân trọng đồ được tặng nhé,hầu như em chưa bao giờ bỉ đi đồ nào được tặng,thậm chí đồ của ếch tặng ( ít lắm mà toàn mỡ em rán em thôi) em vẫn dùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế cái đồng sứt mẻ hôm nọ đã được gia cố thôi. Đấy gần như là những món cuối cùng của chị đấy. Mà chị hay hứng chí lung tung, 1 đợt mua rõ lắm, rồi lại cho, rồi lại mua rõ lắm. Nhà còn cả bộ sưa tập vòng 2 giai xâu tặng mẹ nhân các dịp. Hôm nào lại lén đem tặp em Mít nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang chuẩn bị đồ để về với Bu em đơi. Vẫn cái cảm giác háo hức như những ngày đầu tiên xa nhà.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Về Yên Bái đúng ko em? Về với bu thích nhỉ. Chị rất thích được ăn các món mẹ chị nấu, nhất là khi đi xa về. Mà nắng lắm nhé, nhớ thủ nước theo người
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c Limi ôi, mấy thứ của c phải để trong hộp nhung đó mới đúng điệu, còn cụa e chỉ để trong hộp nhựa thôi nó mới sứng đôi vừa nứa hi hi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ra cố xâu lại hết rồi,đang ủ mưu đợi mùa thu mát giời đi mua mấy thứ loẻng xoẻng để trang trí thành cái dây treo ảnh đây,hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Hà Đông xin chủ nhật nhé bếp trưởng. CHị thì thứ 7 hay chủ nhật có là chiến tuốt. Chắc xuống lần này xõa xượi nữa rồi lần sau chị ở nhà hóng thôi đới.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đi làm,nắng thế này ngại quá nhưng 1 phần nhỏ khách chỉ rỗi rãi vào ngày nghỉ,thế nên em vẫn ao ước làm văn phòng 8 tiếng rồi thứ 7,cn được nghỉ,đằng này,khách gọi giờ nào là phải cun cút đi phục vụ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đầy ông cường tráng tưởng ngon hóa ra súng vừa ngắn vừa bé lại YSL cơ. NHưng đúng đang anh hùng không làm được thảo dân. Các ông ấy tự công nhận thảo dân là đừng có hòng