Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chốt rồi mà bác,thứ 7 phục vụ bác,chủ nhật quan hệ với bác Hà Đông,bác thích thì chiến luôn cả 2 ngày
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chăm chỉ hơn chị rồi. Cái dây bạc hàn chưa? Cái đấy là kỷ niệm của 1 anh học sĩ tặng. Trên người anh ý luôn đeo tầm 10 chục dây bạc ở tay, ở cổ, ở chân. Anh này có 1 bộ sưu tập dây bạc khổng lồ Khét ạ. Cái dây đây là âm dương nhá. Hôm nào gặp buôn 1 bài về cái dây đấy, mà anh họa sĩ rao giảng chị nghe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nói nốt chuyện YSL nhá,k phải là do phụ nữ mình giả vờ thỏa mãn làm đàn ông ngộ nhận tình hình chiến sự đâu.Với ếch ngày xưa,em nói đi nói lại nói mãi là em k có cảm giác gì hay chưa có cảm giác gì thì nó éo tin,lại bảo em sướng bỏ mịe còn làm trò,thế đấy.Thôi em lượn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Riêng cái ấy em chưa biết làm thế nào,hôm ọp tới kể cho em nghe nhá,em cực thích nghe kể sự tích hay nguồn gốc của sản phẩm lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối cô chả phải ước nhé. Đến lúc đấy khéo cô tưởng mình bị cầm tù đấy. Chị đây đang chị hoãn 1 cv làm vp, lương cực cao, cực nhàn, không phải thức đêm. Từ tết đến giờ vẫn lăn tăn chỉ vì nghĩ không được tự quản lý thời gian của mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, sao đã tiêm phòng cúm nhỉ, bs trong Việt pháp dặn chị đến tháng 9 mới vào tiêm phòng Cúm nhưng chắc chị tiêm ngoài thôi vì mũi này nó ko nằm trong cái mua trọn gói kia, đi xa chết cha xong lại bị chém thêm mấy chục $ tiền khám nữa. Em vẫn tiêm trong HN à, bn 1 mũi đấy?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nó trộm vía cũng k thức đâu chị ạ, khoảng 3 tiếng dậy ăn 1 lần, nhưng cho nó ăn xong e phải bế một lúc chứ đặt ngay là nó trớ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 A, em có chuyện quan trọng muốn tâm sự với cả nhà mà mấy hnay ko vào đựoc, giờ cụt hết cả hứng tâm sự rồi nên nói ngắn gọn là em quyết định đóng cửa cái bánh tráng Trảng Bàng rồi, rất mệt người mà ko mang lại hiệu quả kinh tế, em chỉ có áy náy duy nhất 1 điều là em ko còn quán để phục vụ cả nhà nữa, với cả bn khách quen của em, nhiều ng ở xa lăn lội đến ăn nhưng giờ quán đóng cửa mất rồi, mấy hnay KH gọi cho em để đặt đồ ăn về nhà em phải say no mà trong lòng áy náy ko chịu được. Vụ ọp chủ nhật tuần sau, em sẽ có gắng để tham gia, lâu lắm rồi, hu hu...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi Limi, trưa nay vừa có dịp vào cửa hàng của em. chị vừa mua 3 cái váy, 1 cái áo, 1 bộ ở nhà 1 sơ mi cho a giai, huhu không có duyên hưởng giá sale rồi. Chị được biết cửa hàng k cho đổi đồ nhưng vẫn đề xuất em cho chị đổi só sơ mi cho a xã chị nhé, chị lấy số 39 mà về ông ý muốn lấy size 40. Áo chị chưa mở ra 1 tẹo nào đâu. Nếu đồng ý thì chị mang qua cửa hàng đổi nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HIhihihi, nó đã nhớ là mình bầu. Lần này thấy chị to như mẹ Tôm Cà sắp sinh nhé. Cực to :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May mà tôi được ăn 1 lần không tôi lại đập đầu vào chăn vì ân hận bà ah. Bà mà đóng thì chúng tôi cũng tiếc lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em có nghĩ cái nào chị có cơ hội mặc khi đẻ xong không em? Tại mắt em nhìn là chuẩn của chỉ nên chị hỏi em là chắc nhất
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Khoai ơi, anh nhà em ngày nào cũng rủ sang nhà chị ăn, mà anh nhà e ko bao giờ rủ đi hàng Việt bao giờ đấy, tại bọn trẻ con cứ õng ẹo nên nhà e chưa sang được, nghe chị đóng cửa quá băng sét đánh ngang tai. Hoặc chị đóng cửa nhưng ủ miu mở chỗ khác, hiệu quả hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bên Nhật đang mùa sale nhiều thứ giảm giá rẻ quá làm em không đừng được cả nhà ạ, hôm qua thứ 7 em lang thang mua ít quần áo ví và giầy đều sale từ 50 - 70%. Chắc chiều mát mát em lại rủ chồng lang thang tiếp đi ngắm đồ cho thoải mái hihi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi thế t7 chị định off ở đâu ạ, để em còn bon chen pie, em muốn lấy 3 cái gà tất có đc ko? Căn bản ngày thường thì cơ quan e gần cq chị còn ngày nghỉ xa lắm lắm. T7 tới nhà em còn tổ chức đầy tháng cho cháu em chứ, chắc bận lắm đây, huhu... Chị Lì cũng chuyển bánh da nhợn sang t7 ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối chị Khoai ơi tiếc quá, em mới ăn được ở nhà chị có 2 lần, bảo rủ xã nhà em đi cùng mà chưa kịp đi lần nào thì lão đã đi công tác, hẹn đợt tới về đi ăn cùng em mà chị lại đóng cửa. Tiếc quá cơ Chị Limi ơi sale từ hôm nào, 1 tuần 3 buổi chiều tầm 5h30 em đều phải đến TC đón con lớn đi học thêm về, nhích thêm 1 tẹo là đến Nguyễn Thị Định , để em nhích luôn. Có đồ thu đông ở cửa hàng luôn chưa chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị đặt hàng, hôm tới chị xuống cho chị đi nhà Limi với nhé. CHị chưa được đi lần nào cả, Limi nhé