Ðề: Bếp Kún tầng 10 sáng nay vẫn sốt, e tống cho tiếp 10 ml giảm sốt nên hạ nhiệt rồi ạ, mà bác ơi vừa uống Tynenol giảm sốt, vừa uống decogel siro đc k bác ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 He he he, chuyển sang ọp cuối tuần, em like mạnh Bác HA có đi cả hôm CN ko ạ? Nếu có thì em sẽ nhích ngày chủ nhật.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tiêu ở HN đi chị, ghét bọn VP là đi tiêm mà toàn chém thêm 24$ tiền khám. sư cha nhõn có thè lữoi, há mồm, đo đạc, cân đong thôi. ghét ghét ghét..Vào HN đi, mũi đắt nhất là Rotax 860, 6 in 6 = 860k luôn, chóng cúm là 240k. gần nhà chị hơn nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chỉ cần uống 1 loại thôi, khi nào sốt cao liên tục mới cần kết hợp. Dùng kiểu như em dễ ngộ độc vì khi dùng kết hợp là phải giảm liều đi, không cũng dễ bị quen thuốc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Hà Đông về, hỏi thế cũng hỏi. Trừ khi là chị ở trên này thì chịu chứ lị. Thế hôm ấy có gì cho ăn không nhẩy? Nem bùi chẳng hạn :-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị có món kem ngon quá muốn chụp hình khoe mọi n mà không tài nào chụp đc, chưa kịp chĩa ống kính nó đã chảy chảy chán quá, nên tả chay vậy. Kem sữa chua việt quất tốc hành 4 hộp sữa chua việt quất vinamilk 2 thìa đầy sữa đặc có đường 1 hộp whipping cream 200ml Oánh whipping cream cho bông lên, cho sữa chua với sữa đặc vào với nhau, trộn cho đều rồi trộn whipping đã oánh bông vào, bỏ máy làm kem, xong cất hộp bỏ ngăn đá độ 3h, trùi ui chị thề là ngon như kem ở bển
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bỏ mẹ đời rồi off Chủ nhật à, sinh nhật con bé nhà c hôm ý có chết k, bác Hadong ơi, bác Hadong
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ối thế e tưởng cái Tynenol chỉ là giảm sốt khi sốt cao, còn cái Decogel siro là trị các triệu chứng cảm cúm khác như mỏi mệt, đau đầu, sổ mũi ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 c ơi cái bọn Funny nó toàn dùng topping hiệu Richs để làm kem, đứa bạn e nó mua cho e 1 hộp topping Richs 1 lít có 25k, rẻ thế ạ ? Làm kem dùng topping cũng đc hả c ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e vào cáo báo cái, e múa xong rồi đây: - gấp 1 mẻ quần áo, dọn cái tủ quần áo luôn cả 2 tầng -giặt đến mẻ thứ 3 rồi phơi phóng, phơi luôn trong nhà mà nó vẫn khô cong, giời này nóng quá, thò ra ban công chết cháy -lau rửa cho 2 đứa thì quay ra nấu nướng. -1 mẻ 2 cái pizza nhân bò xào nấm, ngô ngọt cho 2 bố con, thằng con ăn hẳn 1/2 cái...vui nhẹ -nấu nồi bún riêu tôm, nhân cái nồi nước tôm hôm nọ vẫn chưa sờ. e dùng cái chai dấm bỗng của chị Gud vác đi chia hôm chả cá gặp chị Mầm ấy, sao nó ko chua hả cả nhà? mùi thơm lắm mà ko chua??? Bún riêu e kèm thêm 20 quả trứng cút lộn, bổ sung protein, ko ngấy như ăn 2 quả trứng vịt lộn.E ăn đến tăng 2 rồi đây mà vẫn thèm. -Nấu 1 nồi bò hầm cà chua , nấm mỡ. Bò này là cái lũ bạc nhạc hôm qua, e thái gẫy cả tay nó cũng chả suy suyển, bực quá chỉ có thể hầm nó lên thôi. + Phi thơm hành tỏi rồi bỏ cà chua thái cau vào xào chín, nó bong vỏ thì nhăt bỏ đi, ăn đỡ rác mồm. +Cà chua chín nhuyễn thì bỏ bò vào xào chín +Hôm qua e xào bò mí nấm, nó tiết ra đến õng 1 bát nước, hôm nay giữ lại, đổ vào nồi bò kia, thả nấm bổ đôi vào, 1 nhúm là oregano, đậy vung, om đến 30' là it ấy nó mới dư dừ. +Thành quả mĩ mãn vô đối vì bò nó mềm hơn, giòn giòn vì nó là đoạn bò bắp, nhiều gân.Cái nước sốt nó sệt lại ko quá loãng, cũng ko quá đặc. Hơi cay cay 1 tý.Ăn bò mà còn sót lại sốt thì e sẽ om tiếp nấm ăn vã cho sướng. -1 chảo tôm sốt cà chua, nấm cho anh cu. Cà chua mua 50k/kg ở Veggie, chín từ trong ra ngoài, nhiều bột, nói chung là bõ xiền quả cà chua quá, chỉ dám mua cho con ăn, bố mẹ ăn cà chua độc. Lại xào chín cà, bỏ tôm đã bóc nõn, nấm vào om, e làm món này vì có sốt, con nó dẽ ăn hơn.Mà món này hầu như ko hề dùng gia vị, gia giảm luôn vì tôm e bóc vỏ xong thì bỏ vào LVS quay 3', tôm chín nó tiết nước, dùng cái nước ấy om, nếm ngọt lừ như cho 1 lạng mì chính ấy.Đúng tiêu chí luôn, cho con ăn hạn chế tối đa gia vị mắm muối, NVL sạch đến 50% ( chỉ đắt 50% lòng tin thôi, ko đánh bạc mà tin đủ 100%) -Nước tôm nhiều quá, làm 1 nồi canh tôm , rau ngót , thế là có nồi canh cho cả hôm nay và mai. -Hôm nay mí bỏ 1/4 cái tôm nhỏ của chị Ong ra cắt, vừa xem Iron chef vừa cắt tôm, nghẹn ngào khóc sung sướng vì e biết cái anh Tú béo kia. Tôm rang e cho thêm 1 chút ớt bột, 1 chút sốt rang me, 1 chút gia vị, 1 chút đường, đến khi gần xong thì thả nắm hành phi. Xới cho bu 1 bát cơm nguội tráng chảo, bu và ko kịp ngẩng lên mặc dù đã chén bay 1 bát bún riêu đẫy.Con tôm giòn tan, ngấm gia vị chua diu, cay tê tê, ngọt ngọt, đậm đậm. Mai e vác đi ăn cơm trưa. -E đang ngâm rau làm xa nhát cho tối nay, nhặt nhạnh rau thối, rau nát đem ra bỏ thùng phân hữu cơ homemade. Tạm nghỉ giải lao giữa giờ tý, đi tắm cho thơm tho xong chắc là sẽ làm 1 giấc ngắn. Chiều dậy hàng họ, gội đầu , làm 1 mẻ karamel cho anh con rồi chém Bếp thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHỉ sợ bác lo em nó ko chín, ko dám ăn thôi Hôm đó có nem nhé, bánh da nhợn nhé Hôm nay em làm thử mẻ bánh da nhợn khoai môn, có gì em sẽ ới với cả nhà Vậy cả nhà chuyển ngày lấy bánh sang ngày 22/7 giúp em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em bác 21 hay 22 cũng được. Vụ này bác thương lượng với gia đình bác Hà ĐÔng thôi, Dưng mà lâu lắm em cũng chẳng được gặp chị rồi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hàng kem nào chả dùng topping? nó rẻ mà, thấy bảo là độc hại nữa. chứ nếu làm thật ăn thẳng như nhà mình thì bán mẹ nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 con hĩm nhà e đêm qua sốt nhẹ , e chả dùng gì bác ah, chỉ ướp khăn lên trán nó thôi. khi nào được dùng thuốc ah? mà e đi viện , thấy bảo phải 39, 40 độ mí được dùng thuốc?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, có mà, lù lù ở chữ ký đấy thôi. Hôm qua em về quê, vác vai lên 1 quả mít dai chắc độ chục cưn, ngon kinh khủng!