Ðề: Bếp Kún tầng 10 em chốt ọp vào Chủ nhật nhé, 2 ngày sát nhau sợ chả ai đi đủ. Điểm hẹn lại 77 Hàng Chiếu thôi, quen mui rồi.[QUOTE=hoanganh02lc;12032189] Bác Hà Đông xin chủ nhật nhé bếp trưởng. CHị thì thứ 7 hay chủ nhật có là chiến tuốt. Chắc xuống lần này xõa xượi nữa rồi lần sau chị ở nhà hóng thôi đới.[/QUOTE]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, lại còn loại ấy cơ á. Chỗ chợ chị hay đi có 2 ông bà đi xin cái kiểu: Thò tay trước mặt mình nói cho xin đồng. Ông hơi tật nhưng bà rõ khỏe mạnh. Có thể chị ác nhưng không bao giờ chị cho đâu. Chị thà cho thằng ku hát rong còn hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đấy, chị xề là vụ này chị bị quả bẫy của VP, hôm đấy đặt hẹn tiêm mũi tổng hợp thứ 2 ( trong trọn gói) và uống mũi Rota 2 ( phải trả tiền thêm), vì tiêm cái mũi mua trọn gói tiêm thì tiền khám sẽ đc free, đến khám xét xong xuôi rồi thì ra hết bố nó mũi tổng hợp ko tiêm đc đành phải uống only Rota, thế nà bị charge thêm 24$ tiền khám nữa nó mới ra nông nỗi ấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô Kê gà đen ngay. Chủ nhật vì lần nào đi off về là chị ngủ tít đến chiều. Lúc ngồi chém gió phần phật thì không sao, về đến nhà mắt cứ ríu lại rũ rượi cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 [/QUOTE] Chị thích. chị thích vì CN là ngày chị cho bọn trẻ về ông bà nội ở ĐX, cho con út ăn uống xong xuôi là quẳng cho bố trông, dắt con chị đi bộ đến chỗ ọp được, thích qua, thế nấm, pie cũng hôm đấy lấy luôn hả?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 BIÊN LAI CHUYỂN TIỀN (Payment Receipt) Ngày, giờ giao dịch Trans. Date, Time 15/07/2012 15:57:11 Số lệnh giao dịch Order Number 1507120610097001 Tài khoản trích nợ Debit Account 0011004050930 Số tiền trích nợ Debit Amount 700,000 VND Tài khoản ghi có Credit Account 0251002302192 Số tiền ghi có Credit Amount 700,000 VND Tên người hưởng Beneficiary Name PHAM THI THUY TIEN Loại phí Charge Code Phí người chuyển trả Exclude Số tiền phí Charge Amount Net income VAT 0 VND 0 VND 0 VND Nội dung chuyển tiền Details of Payment Chuyen tien mua tui EA 024 mau Ecru Cám ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 K ,để mày bắt chước tao à?chị chuẩn bị thanh nhí mấy cái túi cũ đây,hehe,có vợt cái hôm trước k?chị bóc được cái chữ b ra rồi mà vẫn đẹp hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nói đến Pie mí nhớ. Kún ơi! Hôm ấy cho chị 3 cái 3 vị nhé, cái mà có phomai nhễ nhợi ấy. Để chị mang về cho nhà chị giải ngố vụ Pie nhể. KHổ, xa xôi cách trở cái chó gì cũng thèm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah e mới đc giải ngố cái vụ dầu gội đầu cho con Chíp nhé, đợt trc mua đc cái chai xả dành cho trẻ em dùng cũng thích, sắp hết muốn mua thêm mà k có, thế là e mua cái chai Klorane của Pháp ấy, tắm gội lỗn lận, thơm nhẹ mùi hoa nhài và rất mượt tóc. Em mua 480k/ cặp 500 ml
Ðề: Bếp Kún tầng 10 xí iiiiiiiiiiiiiiiiiiii, c nói ra em lại ức chế giờ, sao c k xì ra thớm, bếp bao ng có con gái tóc dài như con Chíp, con Mít, Cơm nắm nhà c bsngoc ... 2 chai e dùng bao giờ cho hết để mua đc giá rẻ của c đây hu hu Trên phố e cái gì cũng đắt lòi ra mà vẫn phải mua :axe:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bi chăn rồi, chị Limi bán rẻ hơn. đợt vừa rồi đi thăm mấy đứa đẻ toàn tặng cái này vì trong tất cả các dòng cho trẻ sơ sinh tôi mê nhất e này. lúc mới đẻ Salih được tặng 1 cặp hịn từ Pháp vác về, xuề là thơm và đậm hơn hẳn cái đang có bán ở HN nhiều nhiều lần. Hồi xua chai này chỉ 180k thôi, giờ chị Limi bán đâu 215k.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhân cái vụ Klorane này, hồi xưa cái Sô định làm đồng nát, định là nhặt mấy cái này dưng thấy e nó bẩu nhòm ở bển mà giá còn đắt hơn là giá mua ở HN. Cá nhân e đã mua và dùng cả 2 sản phẩm xuất xứ từ Pháp cuốc và HN, hoàn toàn là khác nhau. Ở bển đậm đặc, mầu sẫm hơn, mùi thơm lâu hơn còn ở ta thì màu nhạt hơn, ko thơm lâu, loãng và nhanh hết hơn. Cái chai ở bển, e dùng cho Salih , mỗi ngày chỉ nhõn độ vài giot thôi là đủ tắm gội rồi, phải đến khi cháu nó biết bò mí hết, tiếc còn ko dám vứt chai đi. Xong 1 lần mua lại ở HC, đâu 180k gì gì ấy, rõ ràng là ko ưng cái bụng =. Nếu với ai chưa 1 lần dùng đồ hịn ở bển thì chả sao đâu, vì làm sao biét mà so sánh? Hay là e bị ác cảm mí xuât xứ nên e nghĩ vậy??? Giờ ai đi Pháp mà hỏi muốn gì? E chỉ muốn Klorane
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ghớm, vừa mới có được dăm hôm thì 3 đứa kia thi nhau chửa đẻ, hồi tôi mí bà làm chó gì đã bán? ko tôi đã xí xớn đòi ngay. Thôi, dùng đi....