Ðề: Bếp Kún tầng 10 chứ còn j. ah, bà nội e ở chân cầu luôn đấy, hôm ấy ko hiểu bà có ô mai mận chưa...Chị thích. chị thích vì CN là ngày chị cho bọn trẻ về ông bà nội ở ĐX, cho con út ăn uống xong xuôi là quẳng cho bố trông, dắt con chị đi bộ đến chỗ ọp được, thích qua, thế nấm, pie cũng hôm đấy lấy luôn hả?[/QUOTE]
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi e cũng đc bếp tặng chai này, nhìn xịn nên e để ngắm chứ chửa dám dùng. Lì ơi cho chị 2 da lợn, 2 nem bùi nhé, gửi chị Rùa hộ chị. Chị Rùa trả tiền giúp e nhé, e thanh toán ân oán mí bác sau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng cho Cà tiêm ở HN thôi, gần và bảo đảm Chị Kún ơi cho e đăng kí ô mai mận với bà nội nhé, ăn cái đấy tiêu mỡ, e đang thừa 15kg cần tống khứ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ai lập cho e cái ếch theo bánh pie cái chỉ nhớ chị Khoai: 3 cái à? harmony: 3 cái à? mấy mẹ tầu ngầm: 7 cái chóe: lần trước cũng hỏi hỏi? chả biết có muốn ko? Cá: 3 cái chị Lang: 3 cái? e cũng đú cho tròn mẻ ai nữa nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thì chị cũng mong là có dưng chưa biết tình hình năm nay bà có làm ko, bà già lắm rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic e đang định đặt sn Tôm quán bác Khoai mấy món mang về nhà thì nghe sét đánh ngang tai, thế sau này chị định làm thêm gì thì cho e chung mới CN ở Hàng chiếu cả nhà lại review nhé, e đang nhắm nếu đc e ỏder cho khoảng 20 ng để sn thằng Tôm nhà e
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế nần trước ân oán hết chưa thì xòa đi thay vào cái mới. Chỉ sợ nợ nần nên chưa xóa thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ở nhà một mình, đêm qua ko ngủ được vì thợ huhu, gọi điện cho người thân thì một người trả lời : có gì mà sợ, cố ngủ đi ko sao đâu. Một người thì: anh chạy lại đón em đến nhà anh nhé - Ko được vì em ko dám bỏ nhà đi đêm. Thế là dỗi và kết quả là hôm nay chị một mình vừa trịnh trọng làm đám tang cho 2 con cá bị đột tử vì bị tình yêu bỏ đi nghỉ mát. Tự trọng đầy mình ko thèm làm lành trước, ngồi chờ em Tuti gọi điện để chạy ra học thêu cho đỡ buồn, mặc dù hôm qua đã hẹn trước là anh đưa em tới gặp bạn em, vậy là Tuti ko diện kiến được rồi, hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 review cái gì nữa??? chả quá ổn đấy, chị chỉ băn khoăn cái đoạn gửi xe thôi, thực ra hôm ấy vẫn đủ chỗ đỗ cho cả nhà, chị có quan tâm đâu dưng mờ nếu có thể thì hạn chế đi xe máy là xong. đồ ăn rất fresh, nấu hợp khẩu vị,giá quá ổn, quán khi bước vào hơi khó chịu vì phải chui vào 1 con ngõ nhỏ truyền thống của phố cổ, dưng đi sâu, lên gác 2 thì lại hoàn toàn tách biệt, phòng kín, điều hòa, view là 1 mái ngói cổ rêu phong, tuy chình ình nhưng ko làm mình khó chịu, lạ thế ko biết?Nỗi lo sợ kinh khủng nhất khi vào phố cổ là nhà vệ sinh, óc liên tưởng ngay đến xí xổm, đổ thùng dưng ở đây nhà vệ sinh cũng đàng hoàng như ai, mỗi tội là hơi rau mùi thôi chứ ko phải ngồi xổm nghe nhạc rơi lôpj bộp. Nhân viên quán rất ngoan, dễ bảo, nhiệt tình, vác hộ cái thùng 20kg nấm lên tầng 2 mà nó đi phăng phăng như Thánh Gióng, lúc sau lại bay bay thêm thùng bánh da nhợm . Mình bảo nó rửa nấm hộ ( nấm mình vác đến ý), nó lại bay bay đi rửa cho 6 rổ nấm, cát tỉa, tạo hình cẩn thận nhá.Ko 1 lời kêu ka, ì èo. Ngồi tầng 2 mà nghe tiếng chảo, xẻng , mỡ sôi, xèo xèo trên tầng 3, cảm giác cực kì kích thích vị giác và khứu giác của thực khách. Cái cửa kính nó ngăn mùi thơm lại chứ ko còn thi vị hơn, ko khéo lại lẩy được cả Kiều. Cái phòng này nó chia làm 4 bàn, mỗi bàn độ chục mạng, may hôm ấy nhà mình được bao trọn, tha hồ bầy nấm, pie, bánh da heo, hoa quả, cá mú loạn cả lên, ko phiền toái gì ai cả.Lại còn có chỗ cho thằng cu nhà Mèo bơi bơi bơi giữa nhà. Mặc dù là chỗ ăn uống dưng họ vệ sinh khá sạch sẽ chứ ko trơn nhờn nhụa mỡ màng như thường thấy. Phòng còn có quả Ti bi khủng, ai ko thích hóng chiện thì xem ti bi. Bát đũa, cốc tách cũng ko bị mỡ nhờn, e rất ghê cái cốc nhựa ở mọi nơi dưng ở đây khí sạch. Món nước ngô + trà đá rất ngon và bõ xiền. Hôm ấy oánh 7 bình cả nhà nhể? Đồ ăn làm nhanh, nóng sốt và đều đạt ít nhất là 8,5 trở lên. Có nhiều loại rươu chè gì ấy, nào bìm bịp, rắn rết đủ cả, gud 4 man... Duy 1 điều hơi thù là mình về muộn quá, tận hơn 2h, xuống nhà chả còn e nào phục vụ dắt xe cho cả, phải tự hì hục thôi...hihi...dưng vẫn yêu chỗ này.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đang cố ăn cho hết cái hộp chô chô na hịn đi cho nó hết, lăn lóc lâu quá rồi. ..hơi lo béo tý dưng kệ bu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=17 Đây nhé, xem có chỉnh sửa gì không chị chỉnh. Pie 80k hả? Chị định làm tên bánh gì nhưng khốn không nhớ tên bánh vì đã được ăn đâu mà biết
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này vừa tắm vừa gội luôn nhá, một cặp dùng cả năm ko hết í vì mỗi lần chỉ lấy một giọt bằng hạt đỗ là đủ rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế chị đi mí ai không có chị mí chị Hà Đông lớ ngớ 2h bếp giải tán mà 3h chưa đến được chỗ ăn là bỏ bu chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở nhà vừa gọi điện báo bà bác dâu chị mới mất, cả nhà thở phào vì bác bị ung thư gan, bụng trướng chân tay phù nề khốn khổ mấy tháng nay rồi, ai cũng cầu mong cho bác đi sớm cho đỡ khổ, vậy là xong một kiếp người.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sếp e có lần gửi tiết kiệm (chả nhớ bank nào) cũng đc tặng 1 tệp voucher của BigC, đâu như cũng đc 2,3 triệu gì đó, e đc hưởng lộc 500k, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bảo kê cho bạn chị đàng hoàng nhá, nhà ai điều kiện cao nhớ mang máy ảnh đi chụp cái khoẳng khắc bạn chị lần đầu tiên đi quan hệ tập thể, chị tiện thể ngó xem bạn chị có kháu gái ko hehe