Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vào điền đi xem ếch theo nó lên không nào https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=17
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em điền vào đây cho cái Kún đi https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=17
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em xoắn quá, mấy hôm tới sẽ rất bận chuyển cửa hàng, quyết định nhanh quá, chủ nhà cũ đòi hỏi một số điều kiện em không đáp ứng được, em luôn nhủ " cái gì không tốt với mình, có nghĩa ông trời đang sắp xếp cho mình một cơ hội tốt hơn", thế là em vội search tìm thuê địa điểm mới. Tìm một hồi, đi xem vài nơi, em ưng chỗ mới này quá, chủ nhà còn đang đi du lịch, điện thoại qua lại một hồi nhất trí, sáng nay gặp nhau chốt luôn, và em phải cấp tốc chuyển để trả nhà cho chủ cũ nếu không thì mất thêm chi phí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thế tôi mí nói , hàng ở bển lâu lắm, hồi trước thằng cụ thân sinh ra con tôi toàn dùng ké mà, đâm nhanh hết chứ ko còn lâu. trẻ con chỉ vài giọt thôi là thơm lừng và đủ bọt rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nhờ các mẹ vào đọc và xem xét ném đá hội nghị hộ em http://www.web..tretho.com/forum/f2...-moi-do-muc-gia-qua-cao-1317527/#post25895688 Vụ đau đầu của em đấy. Tỉnh em có 95% dân số là có BHYT, đang thực hiện gần như KCB BHYT. Giá cũ bọn em đang khám là: BV tỉnh được 3k/1 bn, huyện 2k/1 bn, Phòng khám và trạm y tế xã là 1k/1 bệnh nhân bao gồm cả văn phòng phẩm và vật tư tiêu hao các kiểu. Đây là giá quy định từ Thông tư 04 năm 1995 và Thông tư 03 năm 2006. Nay càng khám càng lỗ, trạm y tế khám được 1 bn được 1k thì trừ mất 600 đồng tiền 1 cái đơn, vài trăm k tiền sổ sách thuộc về văn phòng phẩm nữa nên khám xong gần như là âm tiền. BS khám cật lực thì càng làm càng lỗ, chẳng thấy tươi sáng đâu cả. Giá mới bọn em xây dựng đề nghị phê duyệt là : BV tỉnh được 15k/1 bn, huyện 10k/1 bn, Phòng khám 7k/1 bn và trạm y tế xã là 5k/1 bệnh nhân trong đó đã bao gồm cả văn phòng phẩm và vật tư tiêu hao các kiểu. Giá nầy vẫn bị kêu là cao khi chưa có tính công bs khám bệnh gì cả. Trong khi bọn em khám hàng ngày 60-70 bn, bs mệt hơn nhưng lại bảo giá chỉ tính cho 35bn/ ngày nên khám nhiều là phải giảm đi. BN BHYT họ ốm mới đến chứ nói thật không ốm chẳng ai thèm, thế họ đến bảo là chỉ nhận 35 người thôi, quá là phải cho về à. Thế nên em mí bảo là trên em có muốn mua BH như cụ Gút đang bán thì chẳng biết đi đâu khám cho đủ chỉ tiêu. Nói thật là ở đâu tham ô em không rõ chứ y tế trên em và các tỉnh miền núi khác khổ cực kỳ. Lương thì được thêm 0,3 đến 0,7 mức cơ bản là ăn tiền khu vực nhưng bs ra trường sau 6 năm là bậc 1: 2,34. Đi xa xôi cách trở, nếu đơn kê sai là bỏ tiền túi ra đền. Mà sai là sai tên, sai họ cũng trừ béng. Em thử hỏi viết tay, vào máy thủ công ai không có nhầm. Nếu cho sửa lại đi từ chục km trở lên để gỡ lại vài chục k, lắm khi tiền đi lại quá tiền xin sỏ sửa chữa ấy. Thông tư 04 đây http://bhxhdaklak.gov.vn/index.php?...-btc-v-mc-ti-a-khung-gia-kcb-&catid=62:c-quan
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vào kiểm tra ếch theo chưa? Thế được chưa để chị mày đi ăn cơm https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=17
Ðề: Bếp Kún tầng 10 HA ơi, chị đọc comment của em mà đau hết cả thủ. Dễ sợ thật, đúng là ko có người lãnh đạo giỏi và quản lý có tài năng thì biến mọi thứ thành mớ bòng bong ko biết bao giờ mới thoát ra được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 làm gì mà đôn hàng leen 80k thế bác??e lãi tóa..ka ka chỉnh lại cho chuẩn rồi đấy nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà chị con lớn con bé đều dùng cái này đấy, dùng như ăn gỏi, nhoáng cái hết 1 cặp, may là dạo này hay đc cung cấp hàng ở bển về đỡ khối tiền.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ô, thế á, chắc tại cảm giác thôi, nhà chị dùng đến cả chục chai này rồi, chủ yếu xách chân từ Phớp, hình như chỉ mua có 1 cặp ở đây thôi, chị thấy cũng rứa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hôm nọ chồng e hỏi cần gì ở Pháp ko vì bạn thân đang ở đấy, hôm ý đang giận nên e ko thèm giả nhời, giờ hơi hơi hối hận. anh kia toàn mua về xong ko lấy xiền nên ngai lắm, chả dám nhờ vả gì.