Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng thế, có bà chị chồng ở bển, cứ ở mỗi nước vài năm dưng mà tịnh chả dám nhờ bác mua hộ cái j bao giờ vì bác chả lấy tiền mình, thôi thì bác vác vai cho cái j thì hưởng cái đấy, được cái bác cũng chịu khó cho, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ cái Kêu nó trích luôn cả cái đoạn đúc bánh nữa, bác Cáo có làm theo được không? Chị Khoai, nhìn cái chữ ký bùi ngùi thế, em chưa được ăn buổi nào!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Oh no nhé, ngày xưa cách đây phải gần 4 năm chị đc cho 1 cặp xách chân ở bển về màu đậm y dư lày, hồi đấy dùng cũng lâu lâu vì nhõn 1 đứa dùng, dùng hết chị đi mua nhà Huyền Cò bên này màu nhạt hơn nên cũng nghi nghi là hàng đểu loãng hơn, dùng chưa hết lại đc tiếp tế thì cũng màu nhạt y dư thế ( hàng xách chân xịn nhá). Thế nên chị đồ chừng là bọn này nó thay đổi mẫu mã liên tục để tránh hàng giả, bây giờ chị lại thấy mẫu mới hơn cái chị đang dùng rồi, bình có vẻ nhỏ hơn và cao hơn 1 tý.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ở cơ quan em mấy ng mở tk ở cty chứng khoán, cty chứng khoán huy động lxuat khá cao, dưới 500tr là 19%, trên 500tr là 20-22%.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Uh, chị mua cái pack đấy nhưng chỉ có những cái cơ bản thôi, hiện giờ mới biết là Rota với lị Cúm là ko bao gồm, chắc còn nhiều mũi ko bao gồm nữa, hơi bị ân hận là mua cái pack đấy rồi đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đã đc ở nhà mí bu. Đang nằm khểnh, điều hòa mát rượi lội bếp. Ở HN thì nhà như cái chuồng nhợn, nóng kinh hồn. E lại thích ở nhà mí bu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đang hóng bên đập đá vụ bệnh nhân đến khám phụ khoa ở phòng khám Maria Thái thịnh bị chết ko rõ nguyên nhân. Eo ôi, khám PK j mà dã man, bệnh nhân đến chữa ở đấy nhẹ thì vài chục triệu nặng thì hàng trăm triệu, sao thơi buổi j rồi mà còn lắm ng bị lừa thế ko biết.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Khoai ơi c cũng khoái mua đồ nhà Huyền Cò hì hì, lũ cq chị mấy tháng lại rủ rê nhau làm 1 chuyến
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bạn em đi vào Úc bị phạt 150 đô vì mang thuốc lá, Quên mất hôm trc em ko hỏi kinh nghiệm bác Phở
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ơ em tưởng là bác ấy bị mệt vào truyền nước và làm thủ thuật gì đó đấy chứ. Bọn khốn đấy nó còn đóng cửa trốn hết mới kinh, mà cái pk đó bị lên báo bao lần rồi mà sao vẫn có ng chui đầu vào rọ nhỉ ? Khám PK gì mà riêng tiền xét nghiệm đã gần chục trẹo, xong nó lên cho cái phác đồ điều trị vài chục triệu, nếu bn bảo k có tiền thì nó k đưa đơn thuốc đâu, vì đã trót mất tiền khám với xn rồi nên đâm lao phải theo lao
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà í lổi tiếng nhất bên này đấy chị ạ, giá cả hợp lý nhất và phong phú nhất, mỗi tội đông nhi, lúc nào cũng thấy khách mua chen chúc, cuối tuần otô của khách đến mua hàng cứ kín chật hết cả đường.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Giờ dính vào sửa xe là tốn đống tiền ngay, chị giờ đang đi cái xe @ cũ của chồng thải ra ko đi nữa, chị tiếc nên bán xe của chị đi cho đc giá rồi đi xe này, cái @ đi phải đến gần chục năm rồi í, giờ bán chắc cũng chả ai mua nên đi cố, chả cái dại nào giống cái dại nào, TB mỗi năm đi sửa chữa bảo dưỡng 1 lần, lần nào cũng trên dưới 3M, giờ lại đang trục trặc đây chán quá rồi định mua xe mới dưng chưa biết mua xe j, đang si nghĩ vì muốn mua xe rẻ rẻ thôi đi chợ là chính dưng lại phải có cốp để đựng túi cho an toàn. À, đang hơi bức xúc với chồng tý, con vợ thì chắt bóp tiết kiệm thế đến xe cũng đi xe cũ của chồng, chồng thì chỉ mê mấy cái đồ công nghệ, 1 năm thay ko biết bn cái ĐT, giờ vừa vác về cái TV 3D 50inch bảo là cái cũ dùng mấy năm rồi ( cũng 42 inch chứ chả nhỏ) để chuyển đến cái căn hộ cho thuê, mà lại trong lúc đang hoàn cảnh thế này, hức hức...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái @ năm kia chị bạn e bán 7 tr Chị bức xúc anh ý làm gì, còn hoang được nghĩa là còn kiếm được, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E vừa dạo một vòng bên ném đá vê, chẳng có gì đình đám cả. Kể chuyện con e nhé. Hôm kia lúc 6h mưa to nhỉ, e quên áo mưa nên mới ở bên nhà bmc đợi ngớt mưa, e mua 2 bát phở cho 2 đứa. Chúng nó tự ăn e mới khen ngoan, thằng bé nó mới hỏi là các con tự phục vụ cho mẹ đỡ mệt thì mẹ có vui ko, e bảo có. Nó mới nói tiếp là mẹ phân công công việc, em thì rửa bát này, anh thì đổ rác này, bố thì...bố thì...e hỏi bố thì làm gì, nó bảo bố thì xem phim hộ mẹ này,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 năm nay kinh tế khó khăn, tìm đc ng thuê cửa hàng mà làm ăn ổn định, trụ đc k phải là dễ, thế mà chủ nhà đấy còn đòi hỏi gì nữa hả c ? C mà đi lại treo biển cho thuê to tổ bố cũng chưa chắc đã kiếm đc khách ngay. Loanh quanh khu phố nhà e nhan nhản các băng rôn thanh lý cửa hàng đập vô mẹt, hôm trc e vào mua quần áo của q cửa hàng cũng đăng thanh lý, bạn chủ cửa hàng hỏi "chị thấy bg đi mua đồ thanh lý thích không?". em lơ ngơ hỏi "sao hả e?", bạn ấy lắc đầu ngán ngẩm "c k thấy đi đâu cũng thanh lý à, khó khăn quá c à, trụ k nổi, tháng 8 e trả cửa hàng rồi". Khéo giờ cứ kd online lại tiết kiệm chi phí nhất chứ thuê cửa hàng đèm đẹp cũng phải 10 triệu/ tháng, đau tim bỏ bu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tuần sau nà làm cùng em bắt đầu bàn giao công việc và sổ sách cho em để bà ấy chuẩn bị nghỉ đẻ huhuhuhuhuhuhuhuhu mà tình hình doanh số của vp hà nội lại kém nên là sếp giao cho đủ thứ việc biết là ko khả quan nhưng vẫn phải làm!