Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hnay e mới đưa con e đi tiêm trả nợ, thằng bé e lơ là vụ này quá giờ thì tuần nào cũng tiêm. Hnay thằng anh tiêm viêm não Nhật B mủi 3, thằng e mũi 2, bs bảo có thê bị sốt, nhức, may quá chúng nó ko sao. Tầm 6.30 chiều, chồng e gọi về kêu đi uống bia với ông bạn, e hét ầm lên ko cho đi, e bảo hứa đưa e đi ăn bánh gốI LQS bao ngày rồi mà chưa đi, giờ ng ta rủ cái là đi luôn. 2 đứa nó nghe thấy nó bảo chốc ko cho thơm mẹ nữa Tối qua 9h mẹ con kéo nhau lên ôg bà ngoại chơi, lúc ra cửa vc e mới thơm môi một cái, thằng bé nó mới hỏi sao mẹ lại đánh môi son làm 2 vc cười ko dứt, sao chúng nó lại buồn cười thế nhơ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic, đọc bài chị e mới nhớ là 2 con nhà e bsi hẹn lịch tiêm chủng từ tháng 5 mà e lúc nhớ lúc quên sang tháng này là tháng 7 xừ rồi vẫn chưa tiêm (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xong tối nhà e lại ra HBT ăn bún ngan, ôi mẹ ơi, ngồi vỉa hè ko có cái quạt nào, mồ hôi vã ra như xông hơi. Ăn xong ra kem chua NZ ăn, e ko ăn nên lúc ng ta bê ra, chồng e xúc cho e một miếng, thằng QQ nó rú ầm lên là xấu hổ quá, chồng chăm sóc vợ kìa, thằng KK cũng hùa vào kêu là trái tim tình yêu. Thằng ranh con, hnay e chỉ cho nó mấy hình trái tim ơ tranh thêu cá voi bảo là trái tim TY thế mà nó áp dụng ngay đwowcj. Trẻ con bây giờ công nhận ranh thật.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Tubim rắc thính xong mất hút. Em báo cáo Là Đã ướp thịt để quay. Giai bảo nếu lần này Vẫn ko giòn thì từ giờ sẽ chỉ mua thịt quay sẵn. Em đang om nồi nấm nhồi thịt. Em ko rán mà nướng qua rồi mới om. Tối nay Nhà em ăn miến lươn, Nhà chị Dịu ăn bún bò còn chị Tubim chắc Sơn hào hải vị kinh nhắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị mải mê thêu quên cả nhìn đồng hồ, hóa ra đã 1h sáng rồi, báo cáo cả nhà là chị đã thêu được 2 sợi chỉ rồi nhá. Cái Sô nó hứa bao giờ thêu xong nó khao chị bát phở nên có động lực ghê gớm. Cucu ơi đợi chị để 2 chị em mình làm đôi bạn cùng tiến nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 5h sáng c bị con côn trùng gì nó chui vào tai nó giãy đùng đùng điên loạn trong tai, chị loay hoay chọc ngoáy hok đc, rồi c dùng chai xịt nc muối của trẻ con xịt vào tai, nó có giảm giãy nhưng vẫn lục cục lục cục Giờ mới yên này, huhuuu, sợ quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà cái QQ hp nhỉ, 2 đứa trẻ thì yêu ơi là yêu, 2 vợ chồng thì khí là tình cảm chả bù cho nhà chị cả vợ lẫn chồng khô như ngói í.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hưc, em đang gặp đèn đỏ, lại đúng vào những ngày nắng nóng oi bức, khó chịu kinh!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi! ĐI khám ngay cái tai xem nó ra chưa. Rồi nhỏ thuốc tai mấy hôm không sợ viêm chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em gửi ở VCB nhiều hơn số đấy chị ạ, chẳng có xu voucher nào. PHải si nghĩ lại mới được, căn bản tiện, trích thẳng từ TK lương sang Tiết kiệm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 sáng nay đến vp e đc nghe 2 vụ mất tiền trogn phòng e. 1 cô thì bị giật mất túi sách, mất mát k nhiều. còn 1 chị bị trộm vào nhà khuân hết đồ đạc giá trị là toàn bộ đồ trang sức, tiền, điện thoại, ổ cứng đi, thiệt hại tính ra ầm 500tr, xót ruột quá. Lời cảnh báo là: 1. đã là nhà riêng, đi ngủ phải đóng cửa ban công, đặc biệt là lúc k ngủ ở phòng đó (nhà chị bạn e là nó tháo nguyên bộ khung sắt ở ban công để vào nhà, trộm xong lại lắp khung sắt lại ) 2. một khi đã phát hiện ra trộm trong nhà thì đừng có manh động, trốn đi mà gọi công an, đừng dại ra đánh đuổi nó. lúc nào bọn nó cũng mang theo hung khí nên rất dễ làm liều, còn mình lại đang trong trạng thái ngái ngủ nên phản ứng k tốt bằng nó => luôn tâm niệm là thấy có ng lạ trong nhà thì tốt nhất là ngồi im chịu mất đồ còn hơn mất mạng Thời buổi kinh tế khó khăn, lắm thằng làm liều, cả nhà cẩn thận nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bếp Nam: tình hình là thứ 4 này chị Tubim sẽ vào SG, mình tổ chức off nhé, đang đợi thông tin từ chị ý là hẹn hò thứ 4 hay thứ 5, mọi người chuẩn bị tinh thần đơi thông báo.