Ðề: Bếp Kún tầng 10 BC nhà em lại gây chuyện với bác GV, bác ý đang đòi về, e nẫu quá cả nhà ạ. Bác mà về thì chắc em cho cu đi gửi trẻ thôi chứ tìm người giờ khó lắm. Chỉ nhục cái thân em thôi, đi làm cả ngày, tối về lại 2 đứa cơm nước, nhà cửa, dạy học ko hiểu em trụ được mấy bữa. Rồi thi thoảng nhà mình off cuối tuần em làm sao đi được. E đang định đú CN này ko hiểu có được ko đây. Mà tiền GV cũng em trả, trăm thứ tiền em lo, sao ko để cho c/s của em được yên để em làm ăn hả giời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Kún ơi, chủ nhật cho e Pie với nhá, e chả nhớ 3 cái vị hôm nọ chị cho là j nữa, dưng chỉ biết nhà e chê cái món gà chị ạ, nên cho e 4 bánh nhá, k lấy gà ạ, nấm thì cho e các loại mỗi loại 1kg lun
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Limi ơi em chả biết gì về KD cả, nhưng em rón rén đề xuất là chị thấy những mẫu VNXK nào ổn ổn, giá rổ cũng đẹp đẹp thì chị vẫn lấy 1 ít để bọn em còn có cơ hội bon chen với. Chứ chị mà chuyên bán giày, túi, đồ xách tay thì em hết dám bon chen rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi sao chị ko nói bảo bố chồng chị chồng cháu. CHị nói luôn là vì bố nói thế bác giúp việc bỏ về rồi. H bố giúp con! Trông mấy hôm vàng mắt luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Keu xinh đẹp ơi! CN này đi ọp thì mang cho chị 0.5kg cherry và 3kg táo nhé (chọn cho chị quả nào xanh xanh ròn ấy nhá )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, chồng em còn khô hơn ngói chứ ko phải như ngói, phải cái con vợ lúc nào cũng chỉ thích ướt át nên thỉnh thoảng vẫn có lúc có hạnh phúc giản đơn như thế. Mấy hôm nay 2 thằng nhà e nó lẻo mép ghê lắm ý, nói những câu mà đi vào lòng người nên mới buồn cười. Lúc 3 bố con nó ăn kem em ngồi nhìn, em mới bảo 3 ng đàn ông của mẹ, thế là thằng QQ nó ngẩng lên cười rồi chị e kêu là 1 người đàn bà của 3 ng đàn ông. E ko hiểu sao nó lại biết dùng từ như thế. Em bảo là đúng rồi nên 3 bố con phải chiều mẹ biết chưa, chúng nó thì bảo vâng ạ nhg bố nó thì bảo lớn rồi việc gì phải chiều thì chúng nó bảo ko chiều thì ai nấu cơm cho bố con mình ăn. E thì thấm thía cái cảnh sau này chúng nó lớn mình thui thủi 1 mình lắm, nhìn từ gương MC e đấy, nhà đứa con trai chẳng đứa nào quan tâm. Thành ra e cứ tiêm nhiễm vào đầu chúng nó cho chúng nó quen với lối sống tình cảm để sau này đỡ cô đơn, dù biết là giờ chúng nó bé chẳng nói lên được điều gì. Thôi thì chúng ta cứ hy vọng là sau này chúng nó lớn, chúng nó tình cảm, quan tâm tới mình nhỉ các mẹ chồng toàn tập nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối em ơi chị mà nói thế ông ý lại đập bàn đập ghế chửi chị mất dạy, bảo chị là bán nhà này đi trả lại ông ý 1 nửa tiền nhà ngay. Rồi ông ý gọi điện cho con gái, con giai ông ý ông ý bù lu bù loa lên rằng thế lọ thế chai…….Rồi ông ý huyết áp cao, nhỡ ông ý làm sao thì chị hầu đến hết đời à. Số chị nhục rơi vào cái nhà chả ra gì em ơi. Mà chị nói thực chị chả dám nhờ ông trông hộ con chị nửa tiếng nữa là vài ngày. Bế cháu ko nổi nữa là trông cháu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Eo bố chồng chị lắm chiêu nhỉ. Thôi đành nếu bé lớn cho bé đi lớp chị ạ. Vừa tốt cho bé tốt cho cả mẹ. Bé đi lớp sẽ học được nhiều và ý thức, người lớn hơn chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị trả nhời hộ nó là cherry sợ k có đâu gái ạ, vì phải gom đủ 5kg bọn c mới gọi hàng cơ, có 0,5kg của cô thì bọn c k dám ôm 5kg đâu, vì quả này đắt nên phải đủ 5kg mới gọi hàng cơ, k thì c mí nó ôm 4,5kg còn lại khóc thét luôn táo thì c k chắc còn đủ 3kg nữa, để đợi Keu vào check lại số lượng cho e
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chi Còm ơi, khổ thân bà quá, giờ nó bé thế đi gửi chỉ có gửi bảo mẫu thôi. Hình như hồi trước bà bảo chố nhà bà có ai nhận trông mà đúng ko?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con chị mới 1 tuổi 1 tuần em ơi. Nó lớn thì chị đã ko phải nghĩ @QQ: làm gì có ai mà gửi. Chỉ có tìm trường tư thục thôi. Tôi đang cố nịnh bác GV đây, hy vọng là được vì bác còn nợ mấy chục triệu nên đi làm thế này thì có 1 cục về trả nợ. Chỉ sợ nhất là yên ổn 1 t/g ông ý lại chọc ngoáy gì thì đời tôi lại nhục bà ạ. Nghĩ con chị nó được mẹ và bà ngoại trông đến hơn 2 tuổi, gần 3 tuổi mới phải đi nhà trẻ. Giờ thằng này mà phải đi thì thương nó quá bà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hic, khổ thân chị, thôi con giai đc 1t rồi thì cho đi trẻ cũng ngoan chị ạ, rồi cuối tuần nếu đc thì mẹ con lại bồng bế nhau về ngoại cho đỡ ức chế. Bạn e con >3t đi học, bà nội ở nhà ăn chơi nhảy múa cũng chả thèm đi đón cháu mà vc nó đã bảo đưa tiền bà đi taxi đi đón cho đỡ nắng đấy. Nó phải nhờ cô giáo hết giờ đưa con về nhà cô tắm rửa, cho ăn lúc nào nó về nó đón sau.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cố nịnh bác GV vậy, mới cả thời tiết HN đi học sớm dễ ốm lắm. Con HL nhà chị cũng 16 tháng đi nhà trẻ, nhưng ở ngay dưới nhà, không ngại mưa nắng nên cũng không vấn đề gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị CHi còm ơi, bé nhà chị mới 1t lại hay ốm đi học sớm lo lắm chị ạ, còn cách nào khác ko chị, bà GV quyết định về chưa ạ? Ở với ông BC như chị quá là bằng địa ngục, đã khổ ở ngoài, về nhà còn ko được yên thân
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đúng là mỗi ngừoi 1 kiểu nhỉ? cái Hắc mô ly dứt khoát ăn gà, nhà mày lại ghét gà, uh thì chiều tuốt. hôm nọ đang ở chỗ làm, thấy bà gọi bảo thằng Salih thích ăn bánh pie, uh thì cho nó ăn đi. đi làm về hí hửng là con ăn rồi, vui tóa, mở tủ ra thấy bánh nhoe nhoét, chỏng chơ, phủ đầy sốt chô chô na, mà nó bắt bà rạch cái bánh toe toét. Ối rồi, 60k của bà mày đây mà mày ko ăn???bà lại tăng xông lên cơn điên đây...grrrr...tiếc của, xót tiền, bực phát dồ.Nghĩ bụng lại cất đi, lúc nào đủ kiên nhẫn thì ăn vây vì nghĩ nó ngọt ngọt, lợ lợ kinh lắm. Mấy lần định lừa cho nó ăn lại mà nó ko ăn. Tối hôm qua sau khi chơi 3 bát bún riêu, buồn tình đi dọn tủ lại thấy cái bánh, mong nó mốc mẹ đi để có lí do ném đi dưng mờ nó vẫn thơm lừng, thôi thì bấm bụng lôi ra ăn. Ối cha, ngon đáo để chứ, e lại lấy cái nước sốt bò nấm ra dưới lên, èo nó đúng như vị bánh pie mince dưng thơm mùi gà qué, kem tươi.AI nghĩ đâu sau 4,5 ngày nó vẫn ngon thơm thế? tý ném đi 60k...mắc tội mí giời, mí nhân dân miền Trung quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ông xã chị ko ý kiến gì ah. Nếu tuổi đó cho đi thì cũng hơi thương nhưng mà tìm người giúp việc khó lắm. Mà bố chồng mà khó tính thì đúng là ko ở nổi đâu. Thôi cố nịnh bác ấy làm cho thêm mấy tháng bé tự ý thức được việc đi vệ sinh là gửi được rồi chị ạ. Bố chồng em cũng lắm chiêu lắm nhưng nhà em thì chồng em ở với bố gần như là con độc. Em may đc chồng chiều và nghe trong mọi việc, ông ấy cũng ý thực đc cái kiểu của bố mình nên em về ngoại từ lúc mới sinh đến h Mèo được 6 tháng rồi em cóc về. Em tính đến hết tháng 8 em về cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 KO sao ạ, nếu tiện thì nhớ để phần em thôi ạ Hôm qua làm mẻ cherry muffin ngon cực luôn, con Vịt nhà em ăn 1 lúc 2 cái cơ đấy!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 bà CC, cho mẹ liều bả chuột..bực hết cả mình. ngừoi kiểu này bảo sao án mạng đầy rẫy