Bếp Kún tầng 10

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 30/6/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Mẹ Cáo

    Mẹ Cáo foxkitchen.blogspot.com

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    3,598
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Mẹ Chi Còm ơi nếu em vừa ý với bác GV này, không vấn đề gì với bác ý thì trả thêm bác ý ít tiền và nói rõ với bác ý là tiền này để bác cố nhịn ông, tập nghe tai này chạy qua tai kia những lời của ông vì ông trái tính trái nết blah blah.... nếu bác ý đang nợ cần tiền thì m trăm 1 tháng cũng đáng để nhịn nhờ. Nó bé thế chưa biết nói cho đi trẻ lại xót con phát ốm, nhât slà em là người cả lo cả nghĩ thế. Ngày trước có thời gian mẹ chồng c về nhà chị ở 1 thời gian chị cũng phải có riêng tiền đền bù nhân phẩm cho GV đấy, hê hê
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Tiêu Tương

    Tiêu Tương Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    1,579
    Đã được thích:
    1,007
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nói chung tôi cũng từng ở trong hoàn cảnh của bà Chi (dù không giống hoàn toàn) nên rất hiểu tâm sự của bà bây giờ.
    Thôi bà cố gắng nịnh GV, bảo bà ý cố gắng chịu nhịn BC, BC có nói gì thì cứ vâng dạ để đấy. Chứ bây giờ con bé thế, cho nó đi trẻ xót ruột lắm bà ạ. Con tôi từ hồi đi trẻ đến giờ, tuy yêu trường yêu lớp yêu cô, nhưng chả lên lạng nào, nhìn bé tị tẹo thương lắm.
     
    December79 thích bài này.
  3. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Hôm thứ 7, 2 cu đi nhà trẻ nên em được tự do, buổi sáng doạn dẹp nhà cửa, lau 3 tầng nhà xong rồi cơm nước, 11h em quay sang làm bánh, không khó nhưng cũng kỳ công lắm ạ, bánh thành công vang dội, em làm được 8 cái thì cả nhà ăn hết 5 cái, 3 cái em giấu đi để hôm nay em mang vào biếu bà ngoại. Máy ảnh thì em cho mượn, ĐT ko chụp được ảnh nên chẳng có ảnh để khoe...Trưa nay em về bà ngoại làm bánh tiếp để mai mời Cơ quan, đang khí thế hừng hực nên em hào hứng làm bánh lắm...Lì ơi, cảm ơn Lì nhá
     
  4. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chồng chị í đi làm xa, ko có nhà nên chị í mới phải ngậm đắng nuốt cay như thế em ạ.
    Éo mịe, điên hết cả tiết chị CC ơi!
     
    December79 thích bài này.
  5. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    c ơi, thế trong tuần này có lúc nào lấy cherry hoặc nho Mỹ k chị? e mún lấy 1kg. lúc nào có thì cho e bon chen với :D
     
  6. meobeongich

    meobeongich Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/10/2008
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chị ơi em nghĩ như nhà chị thì tốt nhất là nịnh bác giúp việc. Nịnh như thế nào thì chắc phải học chị Hnat, vì em nghĩ bố chồng chị í cũng giống bố chồng chị.
    Bé nhà chị mới 1 tuổi, mà đi học vào thời điểm này, mùa hè nắng nóng bé sẽ dễ ốm, mà ốm là phải ở nhà, chị phải nghỉ việc - sì trét. Tháng nó mà ở ốm vài hôm là tương lai chị sẽ nghỉ hẳn việc ở nhà, kinh tế thì chắc chị ko lo (vì có anh rồi) nhưng cả ngày bó chân bó cẳng ở nhà với con, rồi nay con ốm mai con đau, cộng với tính cách lo lắng cho con của chị thì chẳng mấy chốc mà chị đ i ê n đầu chị ah
     
    December79 thích bài này.
  7. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    chị Chi còm ơi, thằng bé con quá nhỏ mà lại hay ốm yếu nữa, c đừng vội cho đi học, với cái thời tiết này ở HN cho nó đi thì chỉ tổ làm cho ốm thêm, mà trẻ con đi học thì chả đứa nào là k ốm đau vặt vãnh khi mới đi đâu chị ạ, e nghĩ c nói chuyện với bác gv xem sao: bác ở với chị giúp mẹ con chị là chính chứ ông già rồi ông khó tính hay nói linh tinh bác cứ mặc thôi, giờ bác thương chị giúp c vài tháng nữa, để bác có thêm thu nhập rồi thằng ku nó cứng cáp hơn thì c đem con đi gửi rồi bác k giúp nữa cũng đc, nói chung gv bây giờ chỉ cần chủ nhẹ nhàng và thưởng thêm 1 chút là ok thôi chị ạ, mình khó khăn thì đành phải xuống nước với họ rồi cho thêm khoản này khoản kia, e nghĩ họ sẽ cố gắng giúp mình thôi. e cũng đã từng rơi vào trường hợp như chị rồi, cũng điên đầu muốn đạp cho cái ng gây ra cơ sự ấy mấy phát cho nhà cửa rộng rãi thoáng mát lắm, nhưng chả làm đc, vì mình vẫn là con cái, nên mình dùng cách khác đi chị ạ, đánh vào tâm lý và kinh tế của ng gv cho mình ý, nếu trong trường hợp k đc thì tìm cách khác vậy, hoặc lại tìm gv khác
     
    December79 thích bài này.
  8. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    bánh gì đó chị :p
     
  9. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    c k dám chắc có nữa, hqua c với Keu bàn nhau roài, 2 c em tạm nghỉ k làm nữa, đợt này keu bận mà c thì k kham nổi toàn bộ việc, nên k dám ôm bom nữa
    chỉ đợi hôm nào cả nhà lại mua chung thì may ra có thôi gái ợ
     
  10. harmony278

    harmony278 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Chị Lì ơi, để đến hôm off em nhận bánh luôn nhé, cn thì ko nhờ chồng em đc vì t7 ông ý đã xuống rồi.
    Em đang đấu tranh tinh thần dữ dội, đằng nào cn em cũng phải qua Hàng Chiếu lấy đồ, lấy xong cúp đuôi đi ngày thì vô duyên, mà em rất muốn đi off, nhưng em lại sợ. Tính em nhát hơn cáy, sợ đến đấy lơ ngơ ko biết nc với ai, hu hu...
     
  11. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Da nhợn :D
     
  12. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Có ai ăn thịt đâu mà sợ? Đi đi, nhé :)
     
  13. koreacosmetic

    koreacosmetic Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    4,539
    Đã được thích:
    880
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Công nhận thế thì bất công thật. Đã phải chịu cảnh xa chồng lại còn phải chiều bố chồng. Thôi hậu về sau chị ạ. Sau này con cái và chồng mình nhìn thấy mình chịu khổ và hy sinh nhiều sẽ bù đắp và yêu mình nhiều hơn.
     
  14. harmony278

    harmony278 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Lại quen mồm gọi Lì bằng chị roài ](*,)
     
  15. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Ôi, ko sao ko sao, mình dừ lắm rồi :D
     
  16. vitbau_2303

    vitbau_2303 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    2,957
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Nì ơi, chị thỏ thẻ xin Nì 2 cái nem Bùi có đc k :D
     
  17. Me Li`

    Me Li` Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/9/2009
    Bài viết:
    3,526
    Đã được thích:
    3,108
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Có khi lại lèm cái ếch theo nhỉ? Em não nhợn ko nhớ nổi :D
     
    vitbau_2303 thích bài này.
  18. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    E đang ở chỗ làm mà ko ngăn được nước mắt cứ chảy ra cả nhà ạ.
    Bác ý cũng chưa nói thẳng ra là về, hôm qua lúc bác và ông có chuyện thì em đi chợ (qua nhà chị Cáo mua chả rồi vào ST bờ hồ mua sữa chua việt Quất về làm kem).

    Lúc về thì bác kể rồi bảo là làm mà ko tin tưởng nhau thế này thì khó làm lắm. Em cũng phải bảo bác ý là đừng chấp ông vì ông già rồi, khó tính… Thấy bác cũng ko nói gì nữa.

    Em cũng đang tính là nếu mà bác đòi về thì em sẽ nói với bác là ngoài 3M/ tháng lương thì mỗi tháng em đưa riêng bác 200K nữa, về em vẫn mua vé tàu xe như thường… Bác ở quê đi nấu cơm thợ xây thì được 80K/ ngày (cơm nuôi) nhưng vất vả hơn, đk ăn ở ko được như ở đây, rồi làm gì có chuyện được ứng lương (em cho vay 1OM đợt tết rồi). Rồi thi thoảng em lại cho 100K mua thẻ ĐT, hôm nọ em cũng cho 200K bảo là quà 1/6 cho đứa con gái ở quê, mua thêm cho nó 10 vở để hôm này bác về quê giỗ mẹ thì mang về cho nó

    Bác này thì việc nhà ko chăm lắm, cũng hay cãi em, nhưng được cái là chịu chăm thằng nhà em, cho nó ăn được, nó gắt ngủ em toàn đẩy cho bác (chứ lắm lúc em ko cho ngủ được), nên em chả dám mong gì hơn. Chỉ cần cố đến lúc nó được 2 tuổi là em yên tâm rồi.

    Em cũng chưa nói những chuyện này với chồng em, ông ý cũng lắm áp lực từ CV rồi , sang đó còn chưa quen với CV, giờ ko muốn ông ý bận tâm thêm những việc này nữa
     
  19. tamtit83

    tamtit83 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    2,062
    Đã được thích:
    1,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    bánh da lợn .
     
  20. Limi00

    Limi00 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    2,391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Bếp Kún tầng 10

    Sáng kể chuyện nào.
    Cái cửa hàng hôm qua em thuê, đã ký hợp đồng, trả hết tiền nhà đến cuối năm, cộng 2 tháng đặt cọc, vị chi là 7 tháng. Tối đêm qua họ gọi điện lại, xin lỗi trình bày, không cho thuê nữa. Chuyện là : nhà đó là chủ một biệt thự đẹp ở khu THNC, 2 mặt tiền, có một diện tích nhỏ bên hông, trong thiết kế cũng định là mở cửa hàng rượu, bỏ trống suốt bao lâu, nay thằng con trai đi học ở Mỹ về thấy thế phí quá, mới đem cho thuê. Mấy hôm nay bọn em cũng gặp cả gia đình nhà họ, họ khoe giàu sang này nọ, tiền cũng chả cần đâu, chẳng qua thằng con thích thì chiều, ok giàu thì giàu cũng chưa làm mình choáng. Nhưng mà cách cư xử thì thế đó, sáng nay đến lấy lại tiền, họ cũng vuốt ve ngay từ đầu, để mình khỏi đòi tiền phạt. Lở dỡ mất bao thời gian của mình, hôm qua đã thông báo với chủ nhà cũ là ngừng thuê, thợ điện nước đã đặt hẹn hết cả, đi in poster thông báo .... Nhà em cũng chả thèm nói gì, có cậu môi giới thì đang bực mình lắm, nói là " em trông chờ vào khoản tiền này bao nhiêu", đúng là thời buổi này đi môi giới thành công một cái nhà cũng không phải dễ, mà rõ ràng là bạn ý đã làm xong thành công việc của mình.
    Đối với em thì chuyện này nhỏ như con thỏ, không thuê được thì thôi.

    Chóe ơi, kinh doanh cửa hàng ổn định thì có cái lợi là nó là một bộ máy hoạt động đều đều, mình có ốm mệt, đi du lịch hay làm gì thì cửa hàng vẫn hoạt động, ngoài ra cuộc sống gia đình chị cần rất nhiều thời gian riêng tư và đi chơi nên không thể làm cho kinh doanh ảnh hưởng đến được. Mà thực ra mình bán cửa hàng thì cũng chỉ để giá như người ta bán online, như các nhà trèo 5 tầng mệt lử, chui vào ngõ ngách nhà cửa chật chội, còn cửa hàng mình chạy điều hòa mát rượi, rộng rãi sáng choang, thế có nghĩa toàn bộ tiền chi phí là mình chịu giảm lãi của mình chứ khách thì chẳng thiệt gì. Nhưng mà nếu bán online thì chị có lẽ chỉ bán duy nhất 1 thứ là túi Hermes, cứ 200-300 triệu/ cái, cất 10 cái trong nhà chả mất chỗ gì, và không có chuyện khách gọi suốt ngày. Đó thế thì làm được.
     
    Sửa lần cuối: 16/7/2012
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này