Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở mình cũng dùng Ck nhưng là dòng 4U đang tính đổi sang mùi khác mà chưa b loại nào man mát nhẩy, hè này các mẹ dùng mùi gì thì lên tiếng để mình đi sắm cái
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Mùa hè em thấy các mẹ hay dùng CK one hoặc DKNY táo xanh vì mùi nhẹ và mát mẻ. Em thì mùa hè thường lười dùng nước hoa hơn mùa đông
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Tớ thì lại không thích giống mọi người nên đã dùng mùi nào là trung thành mùi đấy, ko phụ thuộc vào mùa. Yêu mỗi em Kenzo thôi, ke ke
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở mình mới nghe quảng cáo có em ck sheer beauty là hàng mới ngửi mùi thấy cũng dễ chịu nhưng đứa bạn nó lại gạ để lại cho em lancome k b có ai dùng rùi thì thấy loại nào hơn nhỉ, mà có mẹ nào bán ck k vậy
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Chị thích nhẹ nhàng thì dùng CK sheer beauty được đấy chị ạ, lancome mùi nồng nàn, quyến rũ hơn
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Thường sau khỉ sử dụng nước hoa 1 thời gian em ko thể ngửi thấy mùi do mũi đã bị quen nên em thường đổi sang loại khác vì em thích được hít hít, hà hà chị ạ, sở thích khác người chị nhỉ ^^
Ðề: Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Truớc kia chị cũng như em, điên cuồng sưu tầm ý, nhưng một thời gian thấy mình ko còn là chính mình nữa, nên quay về truyền thống hi hí ... Nói vậy thôi mỗi khi nghe em review một em nào đó mình chưa thử là cũng rộn ràng lắm
Ðề: Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Hihi, chị em phụ nữ mình là mắc bệnh cuồng review, nghe ai review cái gì hay hay là phải mua cho bằng được...em vẫn chưa sửa được tật này chị ạ :">
Ðề: Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Úi, nhà em là bảo tàng nước hoa, thích mùi gì có mùi đó, sướng thía còn gì nữa.
Re: Ðề: Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Hihi, vẫn còn thiếu nhiều mùi lắm chị ạ, em hay mê những mùi lạ lạ, đau hết cả ví. Tối hôm qua đang viết 1 bài về "Mùi hương của chàng" mà đang gõ cạch cạch thì mất điện..huhu..
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Ối ối, nghe tiêu đề đã thấy HOT rồi. khi nào cảm xúc quay trở lại thì lại gõ nhé, vẫn có người hóng đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Em cảm ơn chị, chị luôn là động lực để em review và thả hồn mình...yêu chị lắm đấy P/s: Mà lâu lắm rồi em chưa viết được bài nào ra hồn cả, em đang cố gắng tạ lỗi thất hứa với chị đây ạ.. hihi ^^
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Gớm các nàng này on-nhai muộn thế....Mình thì mới nhận e Chanel coco mademoiselle....hu hu....đúng là đáng đồng xiền bát gạo....hít hà từ tối đến giờ....và đang cật vấn lương tâm vì trót iu thêm e chance vàng nữa mà lương chưa về...hu hu....đau lòng quớ....biết đào đâu ra xèng phục vụ cái sở thích tốn kém này nhể?
Re: Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở Haha, chúc mừng chị, cưới được 1 tình yêu là cả bao nhiêu gian nan, vất vả chị nhỉ. Chị để dành em Chance vàng cho dịp khác đi nè, tận hưởng cảm giác thú vị với em Coco Mad trước đã. Review, em đang chờ review chị ơi
Sáng nay HN nắng thật nắng, một cô gái nhỏ tung tăng bước chân sáo ra đường. Thứ 2, dòng người hối hả trên đường, đông đúc, nhộn nhịp và có cảm giác tất bật. Cô gái nhỏ cũng hòa mình vào dòng xe tấp nập đó, váy xòe, tóc đuôi gà lí lắc trong nắng. Mỗi bước chân cô gái nhỏ đi rộn ràng hương hoa, đủ để 1 chàng trai đi sau phải ngẩn ngơ, thẫn thờ (icon nháy mắt). Vì cuộc sống này là một bức tranh, cô gái nhỏ ấy sẽ vẽ một bức tranh nhiều thật nhiều màu sắc, nhiều thật nhiều hương vị... Chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ và nhiều màu sắc nhé...(u)(u)(u)
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở xin lỗi vì làm phiền các mẹ chút, m đang có chai chance xanh 100ml và guess 50ml edp muốn thanh lí nhanh 2t4 và 500k. mẹ nào có nhu cầu thì ghé mình coi nhé. chúc các mẹ luôn xinh tươi và tỏa hương!
Ðề: Nước hoa - Tình yêu muôn thuở phụ nữ đã dành cả tuổi thanh xuân cho mình để tìm đc mùi hương cho cuộc đời họ qua những lọ nước hoa! nước hoa đóng 1 vai trò không thể thiếu đc để tạo nên nét quyến rũ cho nữ giới