Ðề: Bếp Kún tầng 10 tức là hổng có cherry ngon bổ rẻ ah ( có ai mún ăn cherry k, biểu tình để c Vịt làm típ đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Định nói mà viết rồi lại xóa đi. KHổ thân bà Chi Còm quá. Chị Limi ơi, em tiếc chị ơi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thời buổi làm gì cũng khó khăn.......................................................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi Limi..........thật tiếc tâm huyết và công sức vc em bỏ ra cho cửa hàng này. Thời buổi kinh doanh khó khăn, kiếm đc người thuê nhà đàng hoàng tử tế, làm ăn lâu dài đâu phải dễ, vậy mà chủ nhà cũ thì đòi về chủ nhà mới thì lật, chán nhể. Chị cũng bao lần nung nấu vụ mở cửa hàng thứ 2 như của mẹ chị, nhưng nghxi đoạn thuê cửa hàng khó quá đi. À, chỗ Nam Ngư gần hàng phở gà có cửa hàng đề biển cho thuê đới
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị dự là lãi 1 đồng chúng nó tự ăn cherry với nho với táo vào mồm 3 đồng, nên dẹp cho đỡ lỗ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ạ, hôm qua e mí Kêu nói chuyện với nhau rồi, giờ Kêu bận lắm nên k ôm thầu đc vụ sữa nữa, thằng cu Bờm e nó thì hết tuần này là lại đi học và k ở nhà nó nữa rồi, thuê xe ôm thì chả ai chịu ship hàng cho bọn e với giá theo thỏa thuận cả, toàn giá trên trời thôi. Kêu cũng bảo e cứ làm rồi để hàng nhà nó rồi qua mà lấy nhưng e k làm thế đc, vì như vậy chả quá e cứ đi đủ 1 vòng HN à, giờ e còn quay cuồng với 2 đứa con nữa, để hàng ở nhà em thì k đc vì bmc e ở nhà suốt đi ra đi vào soi mói e chả thích, chồng e thì cũng chả ra mặt ủng hộ hay phản đối cái chuyện làm ăn của e, nhưng cứ khách gọi điện hay e phải gọi điện nc với cái Kêu là y như rằng lèm bèm nói đủ thứ, như tối qua chẳng hạn, e ra ngoài ban công nc với cái Kêu nó khóa mịe cửa nhốt e ở ngoài mãi mới cho vào. nên e và Kêu cũng thống nhất rồi nguồn hàng đó và số sữa còn lại Kêu sẽ để cho cu Bờm bán nốt rồi thu hồi vốn về thôi, e với Kêu tạm thời k làm nữa, khi nào có thời gian 2 chị em lại hợp tác nhau làm ăn tiếp. e biết trong chuyện làm ăn liên quan đến tiền nong thì việc xích mích là k tránh khỏi, nhưng tới thời điểm này e và Kêu k có tị j xích mích cả nhà nhé, chúng iem vữn yêu thương nhau nhiều lắm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay lội bếp, buồn hết cả người Em cũng đang điên cả người với quyết định của sếp đây. Tự nhiên năm nay du lịch công ty, sếp bảo đấy là ngày làm việc, đứa nào không đi du lịch công ty thì phải trừ lương. Mà đi du lịch công ty thì chỉ được cho bố mẹ, chồng vợ, con cái, chi phí tự chịu. Đứa nào bầu to hay con bé ko đi được cũng bị trừ thẳng tay.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ Kún ạ, anh nhà chị thì thấy chị thích thì nhích mà. Cái nhà kia, thì buổi đêm thằng con gọi điện cho nhà chị, kêu là sorry anh chị quá, tại bố mẹ em. Sáng nay thì bà mẹ nói vuốt ve này nọ, mục đích là để mình không đòi tiền phạt, vì hợp đồng ghi sờ sờ là bên nào phá hợp đồng thì phạt 3 tháng, chị thì chả thèm đôi co cãi nhau, chả thèm đòi gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị mở đi chị ơi, chị thì rất nên mở. Em thì chỉ thuê ở khu chung cư thôi chị, em không thuê mặt đường được, chả hiểu sao tính em nhút nhát, em không thích kiểu bán mặt đường rồi toàn khách vãng lai, đủ thể loại khách. Kiểu cửa hàng của em thì khách đanh đá, ghê gớm không thèm vào đâu, toàn khách hiền lành dễ chịu thì em mới tiếp được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vào cái thời điểmn ày làm ăn là cực khó khăn chị ạ. Chị mở thì cũng cứ lường trước mọi phương an để dự phòng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hic, ảnh Mèo nhà mẹ nó yêu thế, GATO ko chịu được...Mà hàng của mẹ nó cũng khủng nhỉ? Lại GATO nữa ..hic