Ðề: Bếp Kún tầng 10 khổ ghê em lội bập bõm vì ko dứt ra đc !đính chính lại lời chị vịt tí là em vẫn duy trì chờ cơ hội rảnh hơn vì đợt này em đang nhận bàn giao công việc để chị kia nghỉ đẻ mà tình hình kinh tế khó khăn tiết kiệm chi phí sếp em ko chịu nhận thêm người nên các hoạt động của VP ngoài này em phải làm hết huhuhuhuhu nên em chuyển cho Bờm quản lý là chính !chắc em chỉ duy trì đc táo và sữa thường xuyên thôi ạ còn các mặt hàng khác ko khả thi lắm!thôi em lại lượn đây ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Công ty chị không có công đoàn, hức hức. Bảo là nếu thế nghỉ ở nhà em đến công ty làm việc thì công ty bẩu, báo khách hàng nghỉ, chúng mày đến công ty làm gì cho tốn tiền điện nước huhu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu đang định order táo mà lại thành ko bán nữa là sao. Em bắt đền chị Vịt với Kều đấy (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 đọc lại post trên của Kều đi em, chị thấy Kều vẫn duy trì sữa và táo đấy Kều ơi, cho chị thùng sữa béo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em paste ra word để đọc chị KK ạ bếp mình toàn những người buôn bán có tâm, thật may mắn vào bếp mình được biết bao nhiêu người đáng yêu, được ăn nhiều đồ sạch mà lại còn rẻ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng thứ hai chị đã bị sếp chửi rồi, nhục như con chó ghẻ, ĐM nhà nó, cùng cái thân làm thuê, ló nghĩ ló là ai mà lên mặt mí chị chỉ vì 1 việc léo phải tại chị, léo có đứa backup cho cái đứa nghỉ việc bất thình lình thì default là chị làm hết à??? cái con nghỉ nó có cùng team với chị đâu cơ chứ??? muốn ỉa vào mặt nó rồi nguẩy đít đi quá, chị ra nhà vs khóc 1 nhát đã (
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Y chang cty chị em ơi, trừ phép thẳng tay k kể lý do ốm đau bệnh tật bầu bì, cứ k đi là trừ phép, k có phép thì trừ lương, CĐ cty chị như bù nhìn ấy mà, vì quỹ CĐ trích 1% từ quỹ lương cty, nên mấy mẹ HR nói sao là phải nghe răm rắp. chưa kể là mụ HR và CĐ tranh nhau đứng ra tổ chức tour, vì nó đc % từ cty du lịch. Mà tiền đó thì làm gì có cty du lịch nào chịu, nó báo giá tour 500k/1ng nhưng thực chất chỉ có 400k. Túm váy lại là chỉ có nhân viên chịu thiệt.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, báo thế còn ngon, bên chỗ mẹ e. giá thị trường tour ngon lành hơn có hơn 15tr, bên mẹ e tour chán hơn thì nó báo tour 18tr, xong gia vẻ tốt bụng hỗ trợ người nhà CBCNV mỗi ng 1tr để giá tour còn 17tr, dù sao thì cũng ngon ăn hơn 1tr 1 thằng rồi, đoàn e đếm là 60 chú thì lãi khối tiền ý. chưa kể 1tr kia có khi vẫn hạch toán vào chi phí của cty, còn nó ăn ngon 1tr đấy nữa chứ. Nhìn thấy rõ ràng rồi nhưng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay mà đi, vì chả mấy khi có dịp 3 mẹ con đi vs nhau, dù sao mẹ e cugnx đc hỗ trợ 10tr nên coi như lấy chỗ này đập chỗ kia vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lại chuyện tiền nong, con cái, sao e cứ cố gồng mình lên vì mọi thứ mà chồng k chịu hiểu cho e chứ, hức, e lại đau đầu vật vã, chả hiểu đến bao giờ e thoát đc cái cảnh này với chồng e nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 của e thì 1kg mama đem biếu, chắc e xin thêm 1kg nhà ăn. k biết có ai có nhu cầu cherry nữa k ah. e hô hào cho đủ 5kg để c Vịt k phải ôm bom, có tinh thần buôn tiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ng ta nói thân e như hạt mưa sa ko sai nhỉ. E có cái may mắn là từ bé đã khổ nên là từ lúc lấy chồng là e sướng hơn nhg chưa sướng bằng mẹ thằng Tôm Cà, VỊt ơi, cố nhên, cố nhên.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e biết e chả cứng cỏi j nữa, e muốn buông mọi thứ, e muốn đc ôm 2 đứa con mà đi khỏi cái nhà này, để họ biết k có họ e sống tốt, nhưng nếu thế thì e có ích kỷ quá với 2 đứa con e k??e muốn khóc quá, cả nhà cho e vịn vai e khóc với, e chả còn biết làm j và làm thế nào vào thời điểm này nữa, e thực sự bế tắc rồi, e k thể cứ ra vẻ cứng rắn vào lúc này nữa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang ngồi nghĩ, chị Cáo bỏ việc về mở cửa hàng thứ 2 giống mẹ chị. Cửa hàng đó dứt khoát là ở mạn Cầu Giấy, Mỹ ĐÌnh, đông dân, nhu cầu cao. xong lại nhớ ra chị mình ngại đi xa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt ơi, hay là thử 1 lần tách ra, hay là thử email dài dằng dặc 1 lần "chửi" cho bõ khổ