Yên ổn cả mẹ Bảo Quân à. Không biết các mẹ khác như thế nào. May mà bão đổi hướng, nhưng nghĩ cũng tội Quảng Nam và Quảng Ngãi, 2 tỉnh đó nghèo hơn ĐN nhiều mà phải gánh bão thay.
Nhà mình cũng không sao, nhưng mà cũng kéo lên nhà bà ngoại ở hết, không dám ở nhà một mình..vì OX đi trực...
Sao ở đây toàn là mẹ thế nhỉ, mình là bố có được tham gia không Mình cũng ở ĐN, nhưng giờ đang ở Mỹ, sắp được làm bố nên lang thang vào mấy website này tìm hiểu thêm, nhờ các chị, các anh chia sẻ kinh nghiệm. Hiện giờ tạm thời "cọp con" vẫn đang mạnh khỏe trong bụng mẹ. Chỉ vào say "Hi" với mọi người và chia sẻ về cơn bão vừa qua, nghe bố mẹ (cũng đang ở ĐN) nói là tình hình bão ở ĐN không sao cả, nên cũng yên tâm đôi chút. Chúc mọi người sức khỏe, nuôi dạy các cháu thật tốt và thành công trong công việc. Oh, nhân tiện xem có ai ở đây là học sinh 12A1 (hoặc là bạn bè) Phan Châu Trinh khóa 96 - 99 không nhỉ, tự dưng qua Mỹ giờ mất hết liên lạc với bạn bè, chán thật, giờ chắc mọi người cũng có con cái rồi nhỉ, không biết khi nào mới về được nữa
Oh, có ý kiến này, các chị các anh có xài facebook ko vậy ? Tạo một group trong đó để dễ liên lạc, kéo bè phái, hội họp ^^
Oh, giờ mới để ý chị chủ topic nick là Bảo Quân, con trai tên Bảo hả hay sao chị, con của chúng mình thì sẽ là Quý Bảo, hihi, cùng quan điểm rồi, thích cái tên Bảo, nghe nó hay mà khỏe mạnh
Oh, vậy lại cùng trường nữa, hay nhỉ, nhưng lúc em vào trường thì chị ra trường ah Chị biết thầy Thanh dạy toán không (thầy gầy gầy, chứ ko phải Đặng Thanh hiệu phó nha) là thầy dạy toán chủ nhiệm em 3 năm cấp 3 phan châu trinh đấy, nhớ him ghê, ngày xưa em là học trò cưng của him đó, khi nào về gặp thầy, không biết him còn nhận ra ko nữa ^^
Bố Mai Hieu siêng nhỉ, lướt net tìm hiểu kiến thức chuẩn bị cho con. OX E thì chả mấy khi vào net tìm mấy thứ này., chỉ được cái siêng chơi với con thui, hihi.
Hi, tối trước khi ngủ cả 2 vợ chồng cùng lướt Net ấy mà, với đang ở Mỹ, nên thông tin, sách báo "made in VietNam" hơi hạn chế, muốn biết thêm cách mọi người ở VN nuôi dạy con như thế nào nên vào đây ấy mà ^^ Dù sao có chỗ để chia sẻ chuyên con cái cũng hay, mong chờ nó ra đời lắm, sẽ là cục cưng của cả bên nội bên ngoại, QUÝ lắm
Welcome bố mẹ Quý bảo nhé, nhìn Avatar của bạn thích quá đi. Ước gì các ông bố ở VN cũng thường xuyên vào bếp thế này nhỉ. Bao giờ thì Quý Bảo ra đời thế hả bạn?
Tháng 2 next year Tại bà xã mình nhiều lúc cứ nhanh nhẩu thành ra "đoảng" thôi, nên mình cũng phải phụ vào cho her chứ để mình her làm nhiều khi hỏng việc. Như mới sáng này đi tắm, tự dưng bước ra khỏi bồn cũng trượt chân, làm cái rầm, điếng hồn, may la mình ở gần đỡ lại kịp, suýt nữa thì ....
Nói mẹ Quý Bảo cẩn thận nhé, bầu bì mà trượt chân, vấp ngã là không hay đâu. Mẹ Quý Bảo được hơn 1/2 đọan đường rồi nhỉ. Có còn nghén hết? Ăn uống được chứ? Chúc 2 mẹ con khỏe nhé. À chúc bố khỏe luôn để take care of 2 mẹ con.
Hì, yah, mẹ Quý Bảo giờ ăn nhiều lắm, hết nghén rồi, giò tròn xoay ah Còn từ vụ xòe chân hôm qua, mình bắt buộc đi đâu cũng phải có mình đi theo, xuống cầu thang, đi ra xe .... trời thì đang lạnh dần nữa chứ, mà cái tính thì cứ ào ào, giờ thì cẩn thận hơn rồi, ko nghe lời cho ăn đòn cả mẹ lẫn con ^^
Mẹ Quý Bảo sướng nhỉ. Thôi kệ, mẹ và con khỏe là bố Quý Bảo vui rồi mà. À này, bạn Mimosa nhờ ấy giúp bạn đấy (ở trong topic hình Hannah và Anna ấy). Bạn vào xem giúp nhé.
Hi, thank mẹ Hanna nhé. Ah, tặng cho mẹ con Hannah mấy tấm hình về tuyết nè: Đẹp thì đẹp, nhưng .... Tuyết xuống 1 cái là kẹt xe chuyện thường, chưa kể đang lái tự dưng xe dở chứng quay vòng vòng trên mặt đường nữa kia, chồng Hannah ở Mỹ thì chắc thế nào cũng bị vài lần quay xe trên đường rồi, đúng ko ? Mình mới ở vài năm mà bị quay xe 2 lần trên dường rồi đấy, cho nên cũng nên thấy sung sướng khi được sống ở nơi ko có tuyết
Haiz, bắt gặp cái Top Đà nẵng bên LCM nữa nè, cho mẹ Tí Tèo tham gia 1 chân, hi hi. @Bảo Quân: vừa rồi mẹ Tí Tèo cũng bận quá nên vẫn chưa đi xem áo quần mùa đông mua cho Tí Tèo được. Tí Tèo sắp không có áo quần để mặc rùi, cuối tuần này phải tranh thủ ghé mua thôi. @Bố Quý Bảo: chào bạn, mình cũng là dân PCT nè, trước bạn 2 khóa, 97 ra trường rồi. Nhìn hình bạn quen lắm, chắc năm mình học 12 bạn học lớp 10 có khi đã gặp nhau. @mẹ hahnah và anha: con gái xinh quá. Đồ bé gái shop bạn đẹp ghê cơ, để cuối tuần rảnh chạy qua nghía thử có tậu được cái nào cho con gái mình không
Lâu lắm chưa vào đây. Mẹ Bảo Quân dạo này bận chắc. @Tí Tèo: Chị có 2 nhóc sinh đôi à? Thích quá đi mất, em cũng mong được sinh đôi lắm mà chả được. Mà cũng có 2 nàng công chuá rồi, cứ xem là sinh đôi 1 đứa lớn, 1 đứa nhỏ vậy @ bố Quý Bảo: Cảm ơn hình tuyết của bạn nhé- giờ mới thấy , mẹ Quý Bảo vẫn khỏe luôn chứ? Say hi to her nhé.