Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cho em nắm tay chị Vịt. Chị cũng lấy chồng bằng tuổi và sau một thời gian yêu nhau khá lâu phải ko ạ. Em cũng thế. Hình như con gái lấy chồng bằng tuổi có nhiều thiệt thòi, luôn phải đứng ra gánh vác và có nhiều nỗi lòng chẳng biết nói với ai. Bản thân em cũng đã trải qua những khoảng thời gian khủng hoảng, và đến bây giờ vẫn chưa hết. Em chỉ may hơn là bmc em ở quê nên em ko phải sống chung. Và vấn đề chính của em vẫn là chồng, em lại chưa có con nữa. Dạo này tâm trạng của em cứ tưng tửng, chẳng thiết tha gì cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e chả còn sức để email nữa chị ạ, k hiểu vì làm sao nhưng lâu rồi e chả còn cái hứng thú email cho chồng nữa, vì cứ viết xong e lại cất đi k gửi nữa, chả hiểu lý do vì sao,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bởi vì những cái email và tin nhắn dài dằng dặc của em chồng chẳng bao giờ đọc đến dòng thứ hai. Giờ em mới nhận ra nó ko có tác dụng ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E oánh dấu để lội. Tuần này chắc em bận chẳng lội được suốt nữa rồi hic hic Đầu tuần bận bù đàu, lại nghe mấy tin: Chị Limi có vấn đề với việc của hàng, cái Kêu ko buôn nữa (có duy trì mua chung của bếp mình hôm off được ko? Chị nghiện táo rồi). Cái Vịt vẫn có vấn đề muôn thủa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sáng nay em nghe tin chị Limi, chị Khoai đóng cửa hàng mà bần thần hết cả người. Xong lại nghe chuyện nhà cái Vịt, chuyện chị Cáo Tự nhiên buồn nẫu cả lòng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đầu tuần mà nhiều tin không vui nhỉ, thôi em lại up ảnh hoa lên để động viên tinh thần cả nhà nào, trong đó có em nữa:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi, đừng buồn kiểu dây chuyền nhé, ai có chuyện gì vui kể đi. CV hiện tại của VC em cũng ko thuận lợi lắm, nhưng trong những lúc khó khăn như vậy thì lại thấy đồng lòng tình cảm hơn, thế nên em vẫn vui.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chi Còm ơi, thương bà quá ! Thôi chịu khó nịnh nọt bác GV tí, bác ấy thấy cảnh bà vậy thì chắc cũng thương bà lắm, ăn kẹo vào rồi nói chắc bác ấy cũng xuôi xuôi thôi ! Ôm thêm cái nữa thôi chứ cũng chẳng biết nói gì ! Chị Limi, giấy trắng mực đen rõ ràng nên em nghĩ chị cứ lấy thẳng thừng 3 tháng tiền nhà của những con người lật lọng ấy ! Bác Cáo, nắm tay bác cái ạ, công việc đôi khi nó rất chuối bác ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt ơi, chị mới tham gia bếp, lại ít đi ọp nên ko biết chuyện nhà em, nhưng dù thế nào cũng tìm cách nói với chồng đi, chị cũng từng có lần viết thư dài 4 trang A4 gửi chồng đấy (đấy là chồng kể sau khi copy từ email và paste ra word). Phụ nữ luôn cố gắng nhịn để cho gđ được êm ấm, nhưng điều này ko phải mọi lúc đều tốt nhé, sức chịu đựng con người có hạn, em lại còn 2 con nhỏ nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng thấy vc cùng tuổi thì ng vợ rất khổ tâm, chứ k đúng cái câu: "vc cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn" đâu. Bạn em nhiều cặp cùng tuổi lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vịt ah, mày đã bao giờ nghĩ đến việc li thân chưa? về nhà bố mẹ mày 1 thời gian đi. trứoc khi đi cứ nói rõ vấn đề, nói là mày cần thời gian suy nghĩ xem cuộc sống có tốt hơn ko nếu như ko có nhau. cái kiểu này mỏi mệt quá, mà mày nào phải loại ăn tàn phá hoại, khốn nạn đĩ thõa gì?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mình lội bì bõm mãi mới kịp cả nhà, đúng lúc nhiều người đang có tâm trạng, chẳng biết nói gì chỉ biết nắm chặt tay chia sẻ với mọi người... Mong mọi chuyện buồn sẽ mau qua...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ah, e mách chị 1 việc nhé? chị đưa cái hợp đồng đã kí cho thằng cu Môi giới ý, bảo nó cứ đi gãi ghẻ hộ, đựoc cho nó hửong 1 phần hay bao nhiêu là tùy chị vì nhà chị chả dở hơi đi đòi làm gì, thời gian đâu mà đi? Thời gian ấy anh chị đẻ ra ối thứ khác rồi. giờ bạn MG kia xôi hỏng bỏng ko, chả đựoc gì, thôi tạo điều kiện cho nó có việc. giờ chị ko đứng ra đàm phán, bàn bạc mẹ gì sất, nhắn cho chúng nó duy nhất 1 cái tin là từ giầy thăng cu MG nõ sẽ đại diện lo việc kiện cáo, đòi bồi thừong...E xuề là e ko mách láo đâu ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà này còn của cho con nó gối đầu, chả bù cho mình, nằm thế nó tràn sang 2 bên nách
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah chị ơi em do nso căng sữa nên thế thôi + với cái áo công nhận nâng hàng chuẩn. Chứ bt em như cái LCD ấy chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em ôm vai các chị 1 cái nhá, em cũng nẫu quá tháng này đen khủng khiếp, bé nhà em nằm viện 5 hôm rồi huhu! Chủ nhật em nhích ọp lấy nấm và bánh! Cả nhà có wellcome em k?