Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ơi, e đã nghĩ tới và đã k dưới 2 lần e định làm như điều chị nói, nhưng điều quan trọng bây giờ là k ai chứa chấp mẹ con em, có nhẽ đg ăn ở của e có vấn đề chị nhỉ nói cho vui vậy thồi, chứ giờ e làm vậy, ng đầu tiền sốc là bme e, ôb thương con thương cháu vậy nhưng những chuyện này là những chuyện tối kị trong nhà em, e mà bế con đi thêm 1 lần nữa, chắc bố e gọt đầu bôi vôi e mất thôi, dù có thương tới cỡ nào đi chăng nữa mẹ e cũng đã tuyên bố rồi, đi đâu thì đi chứ mẹ e tiệt nhiên k chứa chấp e 1 lần nữa trong cái chuyện giận chồng rồi bmc bế con ra khỏi nhà rồi về nhà bme nữa đâu, vì ngày e chửa con Ngan đc 3 tháng e đã làm thế 1 lần rồi, về ở với ob ngoại 14 tháng trời mà thằng kia cũng lẽo đẽo theo còn bmc thì tiệt nhiên k nói năng nửa câu, thiếu mỗi nước ăn mừng thôi chị ạ đến giờ phút này e cũng nản lắm rồi, k nhắc tới chuyện cơm áo gạo tiền với bạn kia nữa, cứ mặc bạn thôi, e lại mang vốn của mình đi làm ăn để có đồng ra đồng vào cho 2 đứa và bản thân e vậy, nói mãi rồi lại thành chuyển sang nói e lèm bèm vì chuyện tiền nong, rồi lại cãi nhau chả hay ho j trước mặt 2 đứa trẻ con
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Buổi trưa nóng, có một mình ở nhà, tiếp xong đoàn khách VIP gồm Đại ca và trùm Sữa, em lên nhà kiếm gì ăn trưa. Cửa hàng có thịt bò, em mang lên nhà xào với nấm, rồi cho vào bát mỳ ăn liền. Tìm trong tủ lại hết mì, còn nhõn một gói của Acecook hôm em mua ở siêu thị một loạt mì các hãng để xem bao bì. Đành dở ra ăn, mà nhìn cái vắt mì màu sẫm sì là em đã biết là chán, dùng bột kém, dầu kém, công nghệ vắt cũng kém. Y như rằng ăn như dở hơi, lại còn có đến 3 gói soup nhưng trút vào nó thành một đám mỡ lầy nhầy, kinh quá em đổ đi luôn. Hứa mãi chưa mang mì mới nhà em cho Bếp ăn thử, mì nhà em thì bao bì xấu tệ, nhưng mà ăn thì ngon, và chắc chắn là không có chất độc hại. Bố mẹ em cũng ăn mì, chả bao giờ bố em lại làm đồ ăn độc hại cho chính mình, mà nhà máy mì thì không giống như nông dân trồng rau tức là trồng riêng luống nhà ăn luống đi bán, nhà máy có nhõn 1 dây chuyền thôi. Mà cái túi soup của mì , làm cũng vất vả lắm nhé, chỗ khu làm soup như một cái bếp của nhà hàng ý, ép gà, chiên hành, đun soup... Làm mỳ cũng phải có bí quyết, có kinh nghiệm, mọi người nghe cái QQ tả làm sốt bún bò vất vả thế nào thì công nghệ làm mì cũng phải thử đi thử lại khó khăn lắm, chứ không phải cứ mua dây chuyền về, cộng với công thức là làm được. Nhà máy này làm 12 năm nay rồi nên chất lượng ổn định rồi. Em cũng nhiều lần nhăm nhe định làm riêng mảng hình ảnh, phân phối cho nhà máy mà bố em lại gàn, bảo cái đó vất vả lắm con đừng làm, mà em cũng còn nhiều dự định nên sợ không làm được đến nơi đến chốn, thành ra bao bì hình ảnh thì vẫn không có cải tiến gì. Nhưng gần đây em cũng đưa được vào một lượng lớn nhà hàng, đầu bếp nào ăn thử cũng đồng ý bỏ ngay cái Miliket với Hảo Hảo đang dùng để chuyển sang hãng nhà em, chỉ tội chả có nhân lực bộ máy để đi triển khai mảng đó. Thế nên hôm nào em mang tặng bếp 1 ít mì ăn thử nhé, ngon và đảm bảo, ai ăn tiếp thì em lấy hộ, chứ em cũng không phân phối kinh doanh gì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng đang làm thế đấy Kún ạ Chị phải đi đây, 1h30 khách hẹn, có một vụ ra tiền, sướng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cả nhà ah , mấy cái vụ mua chung này, ai mua gì vui lòng CK cho e trứoc. lí do là mấy tuần rồi, tuần nào e cũng bỏ 2000k ra trả tiền hàng, hết nấm lại pie, xong quay đi quay lại chả bao giờ cất lại đựoc 2000k chưa kể lắm lúc hỗn loạn, tiền ko biết đi đằng nào ( là lỗi do em bất cẩn, ko tính toán khoa học ấy chứ ko phải ai gian dối ko thanh toán đâu). có 12000k ở VCB để mua mua bán bán, quay đi quay lại còn nhõn 8000k chỉ vì mua mua bán bán xong ko cất đi. Tiền e chi tiêu hàng ngày thì e dùng tiền bán hàng rồi, chả phải sờ vào tiền VCB. E luôn để sẵn 1 số tiền nhất định cho khoản hàng họ, hàng ngày lấy ra mua hàng bao nhiêu, bán xong e lại cất vào chỗ cũ nên ko hề thất thoát, lạm vốn. Thế nên là để tránh cho e cái bệnh lạm dụng quĩ dự phòng, mong cả nhà thông cảm. @To các anh chị tầu ngầm, ko phải tự nhiên mà moi móc đựoc các mối hàng này, e sẵn lòng mua giúp để cả nhà cùng hửong, e cũng đựoc hửong lây, mọi ngừoi tự qua lấy giúp e nhé, e có hửong lộc lá gì đâu nên đừng bắt e ship ah. Tiện e ôm về cty hay ôm về nhà e thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ơi, đợt này của e là 1kg nấm các loại, bánh pie 4 cái nữa, tổng là 625k, chị cho e thanh toán trực tiếp hôm ọp nhá, giờ e ngại vào bank ck quá, tẹo mà trốn đc thì e ck ngay, hức, đc k chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 cuộc đời sống tốt ko có nghĩa là sống kiểu bỏ qua chị ah. cứ để các bạn kia làm đi, giờ khó khăn lắm, coi như tạo cho họ cơ hội kiếm tiền. tối về báo kết quả xem vụ trưa nay có xiền chưa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ko ko, ko được đau Vịt ah, mày đang buồn rầu chị cũng ko đồng ý đâu nhá. chị em buồn buồn nắm tay thôi chứ đừng nợ tiền chị
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nắng thế chứ nắng nữa cùng phải đi ngay đi, ko là ko buôn bán , chị em gì mí mày nữa đâu đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá bà nói thế này tôi mới dám đặt hộ bà bạn + con bé hàng xóm thân thân Tôi đk vào ds ở Excel nhé. Sẽ CK online luôn. CN tôi sẽ bố trí đi lấy nấm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 số lượng là ko hạn chế, thaỏi mái, hôm nào mà ko đủ họ sẽ bảo trước. bà có đăng kí cho cả họ hàng, làng xóm cũng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mới lội đến đây, em giống bác, từ bé đã vất vả do nhà em ko có con gái nên em cáng đang mọi thứ, mẹ em thì ko tình cảm suốt ngày mắng mỏ...Từ ngày lấy chồng em mới thấy em sướng, sướng thật đấy ạ...may mà rơi vào nhà có ông chồng tốt chứu rơi vào nhà có ông chồng khỉ gió chắc em tèo
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu có chuyển thì em chuyển tài khoản TCB nhá vì em ko có VCB. . Thế nên em chỉ mua chung hàng nhà chị Kún vì em chuyển khoản đc. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị Limi ơi, nhà em hay ăn mì tôm lắm. Mua ngoài hàng những loại thấy được được thì đắt kinh, những loại vừa túi tiền thì vừa hôi vừa bở. EM thỏ thẻ Chủ nhật này, chị cho em mua 1 thùng nhé? (chắc 1 thùng 36 gói ạ?)