Ðề: Bếp Kún tầng 10 BV vừa gọi điện chi em để đến lấy tiền BH,nhanh thế,hôm trước hẹn em là 2 tuần mà mới có chưa đầy 1 tuần đã được thanh toán.Chiều em đi mua con nhợn về bỏ ống ,tiền đấy để dành sang năm tái tục.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chủ nhật này làm sao để lấy được nhỉ? Hay là chị nhờ Kều nó cầm giúp chị vậy rồi tuần sau đi ọp nó cầm đi cho chị vậy nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi uống trà chanh nhiều đá sợ viêm họng, đùa thế chứ chị đang chưa mua được con lợn cho thằng cu bé (màu xanh), mới có con chị có (màu hồng). Cô tiện đi mua cho con Chíp thì mua hộ chị 1 con màu xanh cho cu em với (tiêu chí: nhựa thôi, thạch cao là hút ẩm nên hỏng tiền đấy, rẻ thôi để sau này rạch ra đỡ tiếc), hôm off mang đi hộ chị. Còn ko tiện thì thôi, hôm tới đi off ở Hàng Chiếu về sẽ qua Hàng Mã mua
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nếu bác GV ko về thì CN này em đi được chị ơi, chị có nhờ lấy hàng or thanh toán gì thì ới em nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hức, cả nhà đợi e nhá, e đang làm thử, xong e sẽ báo cáo và nhờ cả nhà sau, đến e giờ cũng xoắn chưa làm nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E đang lội mà thấy có nhiều tin buồn quá. Chị Vịt ơi E ôm chị 1 cái nào. E thì vẫn nghĩ rằng nếu bản thân mình mà ko thực sự hạnh phúc thì mình ko thể làm cho những người mình yêu thương hạnh phúc đc chị ah.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi may quá bong đây rồi, m có da heo k, m add chị đi, hướng dẫn chị cái này mí vitbau_2303 nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún cho em xin số tk với ạ, nhân vụ ck em mạnh dạn đăng ký thêm hẳn 0.5kg nấm mỡ vào ếch theo. Em ko có vcb, NN lạc hậu chỉ có Agri với Vietin thôi, may mà cơ quan em gần PGD. A, em nhìn thấy stk trong ếch theo rồi, nhưng cho em xin tên chi nhánh, vì em ck qua PGD nên nó bắt ghi chi nhánh.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e nghĩ mục đích của c Kún là để tiền vào TK rồi, k tiêu pha nữa, đỡ hoang phí nên chắc chuyển chuyển hết ) mỗi tội in tơ lét banking nó k cho chuyển dưới 50 keke (đấy, e vẫn nợ c Ong mật 35k ah ) nên 1 là cố mua cho trên 50k đi nhá, 2 là nhờ ai đó ck hộ thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí, mà hnay buồn buồn chuyện nhà nhưng em lại gặp may chuyện xiền. Sau 2 tuần trong vô vọng hnay các bạn Úc đã gửi cái UNC gửi tiền cho bọn em, chắc chỉ mai là đến. Sáng 8h đến cơ quan đc sếp cho 1 cái voucher 1tr, 10h có tin nhắn báo lương. Theo tiêu chí mỗi ngày ta chọn một niềm vui thì ngày hôm nay các niềm vui bé nhỏ về xiền đủ dùng nửa tuần này rồi :-\"