Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cà nhà mình có ai có thừa mấy hộp sữa nguyên kem share cho em mấy hộp được ko ạ? Tại em ko uống chỉ dùng làm sữa chua thui nên mua cả thùng thì chẳng biết đến bao giờ mới dùng hết =((
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà nhiều ngưòi gặp chuyện ko vui quá, thời tiết khó chịu tâm trạng cũng ko vui thì mệt thật. Hôm qua em không vui nhưng giờ thì hết rồi. Trưa nay em về bà ngoại làm bánh da lợn, bực cái máy xay sinh tố nhà bà củ chuối, xay đỗ nó ko nhuyễn ra được, bánh thì ok nhưng em chưa ăn thử vì vừa làm xong đã đến giờ đi làm. Mai là sinh nhật nên em định làm để mời mọi người ở CQ, phải làm ngon để lấy điểm, hí hí...Hôm trước làm chồng ăn thích quá lại còn nịnh : Ngon hơn ở ngoài hàng ( ông í đã ăn bao giờ đâu, điêu thế). À, ông í lại vừa nhắn tin bảo thích quà gì chiều về đón em đi mua, em thích nhiêù lắm mà ko dám bảo vì 2 VC còn đang lo vay tiền
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi ,e nghĩ cái chị thích cũng chỉ là 1 góc nhỏ trong cái khoản to to phải vay kia thôi. quanh năm suốt tháng tiết kiệm rồi, giờ sn phải tự thưởng cho mình chứ chị, cứ để a ý thể hiện tẹo đi k có a ý lại tủi thân là k mua đc quà cho vợ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế tuần này cho tôi 2 cân tao với tôi qua lấy sữa nhá. Hôm nào có táo thì hú tôi. hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 uh, chị cũng nghĩ thế nhưng nghĩ đang lo vay để mai trả tiền đất rồi nên định đi mua cái túi khoảng 2-300K cho ông í vui và mình cũng có quà KN thôi...Quan trọng chồng nhớ là vui lắm rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị cầm và chuyển trả tiền hộ cho bác Lang cho em nhé, e đi đến cuối tháng mới về tranh thủ mai về với con 1 ngày rồi sáng t4 e lại đi các tỉnh phía nam
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị nói thật với em là nếu cho chị dưới 40 tuổi thì chị sẽ cố cho được một cô con gái, con trai khó hy vọng lắm. Thằng lớn nhà chị hồi nhỏ tình cảm biết bao nhiêu, đi đâu cũng khoe mẹ là nhất, mẹ giỏi nhất , mẹ xinh đẹp nhất, thậm trí còn ghen với những đứa bạn nó khi khen mẹ xinh vì cậu giải thích là nó khen mẹ là nó thích mẹ rồi sẽ tán mẹ. Vậy mà giờ đây chị với nó như mặt trăng mặt trời chẳng thể nào nói chuyện được vài câu, chán lắm nên nói thật chị chả còn trông chờ vào tương lai đâu, cô đơn vò võ là chắc luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Tubim dạo này trên từng cây số nhỉ... Em thấy ai phải đi công tác nhiều í, rất sợ nhắc đến 2 chữ "công tác" nhé. Cơ mà như em, ít đi nên chỉ thích đi, đời thật nà ngang trái...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cố mãi cái vụ nước ngoài chưa thấy đâu Jly nhỉ, sắp hết hè rồi đấy. Mà đầu tháng 8 chị chắc lại ra đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thôi ko cố đâu, số tôi ko có con gái, mà có con gái là rách giời rơi xuống, đi xem bói 1 làn ng ta bảo thế nên dứt khoátt là ko cố, huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Welcome Máy cán mỳ của Bếp. Về Bếp đi cô mình ơi, dạo này bọn hắn làm bánh, ngoáy kem kinh quá, mong có cô mình đóng góp ít Cơm hộp Bento. Cả nhà đồng ý hem?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cố mà nịnh NGV ở lại em ạ, giờ tìm người chăm con tin tưởng được khó lắm, đi nhà trẻ sớm thì tội, con lớn nhà chị ở nhà mẹ chăm đến 19 tháng chưa biết ho hắng sổ mũi là gì, thế mà đi học cái ốm đau liểng xiểng mũi dãi suốt ngày gây nên viêm tai giữa, mà đã bị rồi nó cứ bị đi bị lại khổ lắm, nếu có đk 3T cho đi trẻ là tốt nhất, lúc đấy có sức đề kháng hơn rồi đỡ ốm đau.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi zồi ôi, sau 1 hồi mò mẫn E đã đánh giá xong cho bán Kún và mụ Ỉn già. Giờ thì đã hiểu nguyên tắc.