Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế hả nàng, uh như nhà tớ đã đành, thôi chắc duyên con chưa đến, cứ yên tâm tương lai gần nhé. Kem gì đó chị ơi? ở tầng 5 ạ? Em cũng hay đi xem phim ở đó mà chưa đc ăn bao giờ , hum nào phải thử mứi đc hihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chụp ở 42 Nghĩa Dũng. Nhìn sạch sẽ, đẹp chuyên nghiệp nhưng mà chỉ làm các xét nghiệm thì ok thôi chứ chụp ở đó BS ko có kinh nghiệm, rồi đang bơm thuốc hết thuốc... em kiếp lắm rồi!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nắng lắm e chả mún đi đâu cả, 2vc vừa ra ăn bún mà sợ quá luôn E chưa đc đi picomall giải Ngố bao h hihi hay tối thứ 4 đi k c, hôm ý ch e đi dá bóng ở trg y gần đó
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Eo ui đọc hết các bài c Thuminh làm e thèm kem quá,ước ao....e Thik ăn kem lắm ý, tối qua vừa đc chồng cho đi ăn ở Tràng tiền, vào rình rình xem có thấy c Cún yêu Huế để xin thêm tí kem k mà chả thấy hihi C Thỏ: nghe c tả e mà e cũng thấy ngưỡng mộ em thêm ý hihihi hahhaaa
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Úi thế thì sợ chạy mất cả dép ý chứ lại !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nói đến kem, mấy hôm nay bị chồng bỏ bom, toàn đi đá bóng về muộn, em ăn kem chống đói nên bây giờ cổ họng đau rồi! Khuyến cáo các bà bầu, tránh xa kem ra nhé!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hihiii, thế hôm nọ xã đi xét n0 kết quả tốt hơn chưa? Cố gắng lên nhé! Bao giờ nàng đi chơi?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng chị ạ, gái vẫn còn son rỗi thì phải trẻ chứ ạ. Em bận quá chỉ tàu ngầm nhà mình thôi nhưng thấy mọi người khen chị nhiều, ngưỡng mộ chị lắm. Chúc chị và gia đình luôn mạnh khỏe!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trời ơi, thử thách người ta hơi bị kinh đấy! Những 10 năm. Tôi quen 8 tháng thì yêu, yêu 8 tháng thì cưới.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu mình là một trong những thành viên đầu tiên của nhà săn rồng, cứ tưởng được ẵm con mà duyên chưa đến giờ lại đăng kí sang nhà săn rắn vậy. Các mẹ ủn mông đá đít với nào.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Phòng khám 56 có chụp ko thì qua đó chụp cũng dc ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! EM ơi chị Cún làm ca ngày hay sao í chiều về sớm lắm, em đi tối thì chắc ko gặp nường í đâu. Hê hê chuyện khó nói, hì hì nhà tỡ vưỡn thế đây nàng ơi, tối t5 này tớ cất cánh rùi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế ạ ,ban ngày thì e chẳng đi bao h C đi du lịch vui vẻ nha, ớ chụp nhiêu Ảnh cho lên fb
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Zenda đi chơi vui vẻ nhưng nhớ nhiệm vụ đặc biệt chị giao rồi nhá.hahaaaaaaaaaaa.Em bay chuyến mấy giờ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Lại thêm đợt mới của ông T hả e?thui cố gắng, kiên trì ắt thành công nhá. Rùi con iu sẽ về lúc bất ngờ nhất nha e!!! @nmque: tớ thấy c cùng cty cũng chụp ở ĐLT rùi, nhưng 0 phải ở PSHN mà là ở 1 PK tư hay j j đó, ở đó ng ta cũng chuyên chụp TC-VT nàng ạ. Còn ở PSTW (56 HBT) chỗ tớ chụp thì thấy hồi đầu mọi ng nói và đến cả y tá ở đó còn nói là: "công nhận là chụp đau, nhưng máy móc tốt", chứ nếu chụp tự nguyện tớ thấy mọi ng khen bên BV Hồng Ngọc nàng ạ. cũng chẳng bít thế nào, tớ nghĩ là do tâm lý của mình hết í mà. Lúc đầu tớ nghe cũng sợ lắm, trộm vía lúc chụp lại 0 sao, may thía!!! Thui nếu đã theo b.sỹ mà b.sỹ chỉ định thì nên đi theo nàng ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hi hi tớ định trốn sếp đi đến lấy giấy xem chụp ở đâu mà chuẩn bị đi thì sếp về, quẳng cho cái báo cáo bảo làm đi mai nộp , nhưng mà vội gì, sáng mai mới làm sếp nhá! Tớ cũng muốn chụp ở Hồng Ngọc vì gần cơ quan chứ cho tớ đi đâu xa là dễ lạc lắm !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị hem nhớ giá iem ợ, hum đó chị mua voucher ăn mừ, chị ăn 3 ng cái nồi lẩu kem bé tẹo ý... mà hơi ít kem.. nồi đó 2 ng ăn là vừa, dưng mừ cũng ngon phết he he... He.. he... he... Ô tê ná, t4 ná, đúng hôm đó xã chị cũng đi đá bóng he he... vui roài vui roài..... Lúc nào đi được bẩu chị nhớ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trước chị chụp ở 50C hàng bài đây, hơi cũ nhưng bs chụp cho chị rất tâm lý, nhẹ nhàng hỏi chuyện chị ko bị đau mấy, chỉ tức tức nhói nhói thôi, về còn đi bộ lang thang mãi cơ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hì chiều thứ 7 vc em đi qua thấy nó trương biển chủ nhật khai trương, 2 thằng mừng rú, vì thích kem Fanny, he he, nhưng chủ nhật xã em đi làm đến tối nên chưa kịp ăn , hi vọng giá ko lên nữa, kem tươi thì em ăn thấy kem chua NZ cũng tạm dc, nhưng kem fanny thích vì vị hoa quả của nó rất thật, ko kiểu hương liệu!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! eheheheh thứ 5 tớ cũng cất cánh về với u nè...ôi nhớ u lắm rùi ý, từ 12-8-2011 đến thứ 5 tuần này cũng gần 1 năm mới đc về với u