Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cũng thế, tự nhieê nghe bác í nói thế em lại thấy rung rinh, lay chuyển ý định
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chào cả nhả em chào từ miền Nam nắng đổ lửa từ lúc biêt vô mạng em nghiện bếp kún roài. nhưng do tuổi cao sức yếu gõ chữ như gà mổ thóc nên chẳng dam bon chen nay suy nghĩ mãi mới chào ra mắt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tình hình là chị em ngoài đó mua mua bán bán thấy thèm nhất là vụ sữa trong đây tim đỏ con mắt kg thấy bán sữa fisch .GATO quá đi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ơ, thế thôi ko sữa với hoa quả j nữa hả em??? @QQ: chị phải công nhận em rất là tâm huyết và chịu khó khi làm hàng ăn, cái mô hình như của em chị thấy rất vất vả đấy chứ ko đơn giản. Hồi mới mở cái Bánh tráng chị cũng y như thế, thức khuya dậy sớm lăn lộn với cửa hàng để hoàn thiện cửa hàng và chu đáo với khách, thế nhưng chị bị tính cả thèm chóng chán, nhất là khi công sức bỏ ra ko thu về đc xứng đáng, chị cũng nản chí và có ý định thôi kinh doanh lâu lắm rồi, cái quyết định này đối với chị nó ko bất ngờ lắm. Đang tự AQ là chắc số ko hợp kinh doanh hàng ăn đây, hihi...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 huhu, c ơi, e thèm ăn tai chua, bánh đa xúc hến, c nghỉ thì chúng e phải làm thao bi giờ. cuối tuần đi off k đc sang đó cuốn cuốn nữa ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Cáo, BMC em mấy năm nay cũng cứ động viên em mở thêm cửa hàng thứ 2 như của gia đình mà em đang ngại quá, khổ, 2 vợ chồng xuất thân dân công sở, cả năm còn chả biết đi lễ là gì nên làm cái ngành này cứ thấy sao í
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái bminh, cái chíp, ...cả nhà đừng ai khóc nữa nhá ko có em cũng khóc đấy, hu hu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tìm mãi kg có sữa fisch lang thang trong siêu thi LOTTE vớ được sữa hiệu PURA cua newzeland 46k 1hộp 1l nhưng mua 1 tặng 1 vị chi 23k 1 hộp đỡ GATO
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Đẹp ơi, bếp Nam có thành viên mới....................... Chị 2T tham gia ọp ra mắt vào thứ 4 tuần này đi.