Ðề: Bếp Kún tầng 10 E cũng khóc theo.Hồi đầu ăn cuốn nhà chị ,e nhủ thầm là nếu có thèm thì cũng ko phải nghĩ cách đi ĐN mới đc ăn. Bây giờ thì thèm bò nhúng dấm rồi cuốn nhà chị đến chảy dãi ra cũng chạ biết ăn ở đâu @ Chi còm : thôi thì bà cố gắng nịnh bác GV vậy,nhịn BC bà vậy, chứ BC bà thế thì biết nàm thao. Mà tôi chửa tưởng tượng ra quả BC bà nhá,tôi tưởng chỉ có MC mới hay soi hóa ra còn có BC nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đang đợi chị Tubim xác nhận lịch mới biết thứ 4 hay thứ 5, vì sáng thứ 4 chị ý vào SG
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thấy bếp nam tiêp đón nồng hậu mình xúc động quá để mình đếm lá giống 2Cu nhá hồi hộp quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế này thì khéo chị phải đi sắm cái I banking rồi, chuyển từ TK Tech của chồng thì vài chục ko bõ vì bị thu phí 7700đ/lần, mọi khi muốn chuyển j toàn đợi cuối tuần ra ATM chuyển 1 mẻ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối giời tôi thề là = 10 bà MC ý. CN này có đi off ko, tôi cầm đi 3 cuốn truyện mượn của bà để trả lại bà. Có cuốn gì mới ra hay hay cầm đi cho tôi mượn với. Dạo này con ngủ xong toàn đọc truyện đến khuya thôi, chả vào chém được vì nhà mình toàn làm bánh với làm kem, tôi chả có gì để làm nên đọc truyện cho giết thời gian. @ all: Em độ này tâm trạng down quá, có nhiều chuyện chả biết nói thế nào, kể với ai . Như hôm nay buồn quá em mới xả với nhà mình cho đỡ khổ chứ ko em cũng ko định kể. E cũng chả có nhu cầu nói chuyện tâm sự gì với chồng em cả. Chồng em gọi điện về em cũng chán, chả biết nói gì, chả muốn nói gì. Có những điều nói ra cũng chả giải quyết được gì, mà nói ra chồng em lại thêm bực bội. Thế nên hình như em đang mất nhu cầu nói chuyện, tâm sự. Mà khổ nhất là em phải cố tỏ ra là em ko như thế, em ko là chính em nữa. Em cứ phải vì cái nọ, vì cái kia… Em có làm sao ko hả cả nhà ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún có tài khoản Tech mà. Em toàn chuyển bằng tài khoản tech . Hí hí :-\":-\"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 em chuyển xèng nấm rồi chị kún nhé!bác tubim với bác siêu nhân có cần em thanh toán hộ gì ko để em chuẩn bị xèng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À đổi tên rồi. Nhưng mà chị với nhân viên thì toàn gọi là " mì nhà mình", cứ " mì nhà mình hết chưa nhỉ, em gọi nhà máy chưa". Người quen thì gọi là mì chú K, mì chị Trang. Cách đây 1 năm nhà máy cũng tham gia triển lãm food, bán mì cho khách hàng, rồi người ta ăn xong gọi điện hỏi mua nhiều lắm, mà với ai cũng đành trả lời là " chỉ có xuống nhà máy mới mua được, hì hì". Thực ra cũng có bán ở Hà nội, nhưng mình chỉ giao cho người phân phối lớn, nên họ phân phối cho cửa hàng lẻ nào cũng không biết, nên không chỉ cho khách hàng được. Tuần này em sẽ mang mì tặng mọi người đã, mọi người thích hay không thì mới lấy tiếp.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 À chóe ơi hôm nọ thấy Chóe nhờ bếp nam đi siêu thị coi cái bếp komasu bán đểu ở co_op mart nào chị hay đi st để chị coi cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, giống chị, trước đi làm chỉ thích đi công tác vì hồi đó có 1 đứa rảnh rỗi lắm mà lại ít đc đi, thấy cái Tubim trên từng cây số thèm lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 tuần này nhà mình off hôm nào thế ah. c Bống ơi, cho e đi ké đc k ah, chân e đi xe k chống chân đc