Ðề: Bếp Kún tầng 10 chi thì muốn quan hệ tập thể lắm nhưng ngại ngại để coi chị công đoàn vô rồi chốt off thứ mấy để chị ngắt lá đếm hoa nhá
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 May quá có cái này em mới dám nhờ chị Kún Kín. Em ko rõ tên các loại nấm lắm, có loại nấm nào màu đen chị cho em đang ký 1 kg nhé. Pie nếu không phải độc quyền của Bếp thì cũng xin đăng ký 3 cái khác nhau ạ. Em cám ơn trước nhé. Cho em xin tổng tiền để ck ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Không sao cả bà ạ, tại chưa tìm được chỗ, người, và lý do để xả tâm sự thôi. Như tôi bây giờ, cũng chán chả thiết tâm sự kể chuyện với chồng, với bạn nữa. Cơ bản vì nghĩ, kể ra cũng chả có tác dụng gì. Thôi thì án binh bất động, chờ khi nào quá buồn thì ta lại đổi thành vui vậy, nó gọi là gì nhỉ, "thái cực tất biến". Trong thời gian đấy, ta cứ tạm vui = những niềm vui nhỏ khác cho qua ngày.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ Bà Chi còm : CN tôi có đi nhá.Mang truyện đi cho bà nhé. @ em Chou: chị hóng đc là e có đi ọp.Hôm ý có Sầu riêng ko e,vác cho chị 1 quả .
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ok con gà đen, chị cũng tối CN mới về nên chắc là lại nhờ Mẹ Chicom cầm hộ thôi em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Chi có đọc truyện của Tân Di Ổ ko, em chuyên gia đọc các loại tiểu thuyết tình yêu TQ, thích nhất truyện của c này nên hầu như em mua hết. Nếu c thích mà còn truyện nào chưa đọc thì cn em mang đi cho. Ngoài Anh có thích nước Mỹ ko mua lâu quá rồi em để ở nhà mẹ thì các truyện như: Anh sẽ đợi em trong hồi ức, Cho anh nhìn về phía em,Hóa ra anh vẫn ở đây... em đều có hết. Em còn thêm tội mít ướt, đọc truyện mà xúc động tí là cũng khóc rưng rức, lắm lúc tưởng bị chồng đánh ](*,) Buồn cười lắm, hôm nọ mc em xuống nhìn thấy đống sách truyện của em mới thẽ thọt hỏi em là thuê hay mua, chắc bà ko tưởng tượng đc cô con dâu quý hóa lại ném bn tiền vào các thể loại tình cảm ướt át, sụt sùi này. Ngoài cửa wc nhà em lúc nào cũng sẵn truyện, nhiều hôm đau bụng quắn lên rồi mà chưa thấy truyện đâu là cũng ko yên tâm vào wc đâu, chuối cả nải.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Con bạn e cũng dân báo chí, vào FB của nó nghe dân viết lách nói với nhau mà cười đau ruột. Giờ e có thêm từ từ lóng mới là "con lặt mìn", haha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún ơi, cho em xin cái tên chi nhánh với ạ. Chiều nay thì hết giờ ck rồi, mai em chuyển nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ko thấy Việt Kiều thuhang vào kể chuyện ở bển cả nhà nhỉ. Chị thuhang có lặn thì nổi ngay nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi zời ơi,mạng tắc bụp .Chạ vào FB được .Gì đấy bà ? Bà có số TN của Kún ko cho tôi với.Mọi lần ở dưới chữ ký mà giờ chạ thấy đâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đợt này chị down quá Lì ạ, chả có tâm trạng đi đâu làm gì nữa. Có lẽ cho chị cancel thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tôi ko có rồi, xem sheet khác xem nào. Tôi gọi hỏi mấy quán ăn ở DN với HA ý mà, lần trước copy mà ko nhớ là để đâu. Gõ lại cho tôi nhá, nhá.