Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tao thề là tao mở ra mà tao cũng éo biết thế có nghĩa là làm sao. Nói đến đen thì em nói thật cả tuần này đen. Từ sáng tới tối éo có lúc nào mở mắt ra, công việc đến mức em vớ được việc gì có thể giao cho người khác là gọi người giao việc luôn và ngay không sợ nú quên cha ngay nó mất. Cả đống việc lên đầu, không chết là may
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kiếm người để nói nhé. Mọi người đừng nghĩ cái gì mình nghĩ ấm ức ôm trong lòng không nói với ai là ổn nhé. Theo quan điểm tâm thần học là CỰC KỲ BẤT ỔN cả nhà ah. Nó có thể làm cho ta có suy nghĩ điên rồ, làm những điều hâm đơ mà không ai nghĩ ta dám làm đâu. CHi còm! Em kiếm người nói chuyện đi, đừng ôm như thế là không được chút nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún ơi! Chị mày không có vcb nhưng có tech. Vậy cho chị xin cái Tech chị chuyển xiền nhé. Vùng sâu xa lấy đâu ra vcb, nh chê tỉnh nghèo mà ](*,)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị sắp chết rồi, 1 ngày chục việc dồn vào. Chị thề là nhận việc từ tai vào đến óc cái là phải mở mồm ra giải quyết ngay. Gọi vội thằng khác không quên, nhắc luôn là mày tự nhớ nhé không chị quên ngay đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Kún update vào ếch theo cái TK Tech luôn cho tiện nhé, đúng lái lái chiên nghiệp, có TK ở mọi NH
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi e chả biết cái ếch theo nó đi mẹ đâu trong bookmark rồi. đây ợ: 10820796388019
Ðề: Bếp Kún tầng 10 https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AiBZx0YDu-OHdC1hZG5TSXpVS0pibkQ2UkZObDBSVEE#gid=17 Đây, phục vụ em. Nhớ bớt chị 500 nhé. Kiểm tra xem đúng chưa
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ý kiến của Kún ko tồi chút nào đâu nhé. Có lần chị kể cho nhà mình nghe chuyện của chồng chị rồi ah. Thời gian đó đúng là địa ngục của nhà chị, cả chị và chồng chị đều khổ sở. Sau đó chị sinh con, ẵm con về nhà bà ngoại ở. Ban đầu chị định ở mấy tháng rồi thuê GV mà ko thuê đc nên nán tới 1 năm, rồi lại nán tới bây giờ là 3 năm rồi. Thời gian này đúng nghĩa là VC li thân, cuối tuần chị mới ẵm con về. Do ko ở cùng nhau, ko cãi cọ nhau, ko phải chịu đựng nhau nhiều. Mỗi khi chị ẵm con về là cả nhà vui như Tết. Thế nên tình cảm VC lại gắn bó trở lại chứ chị là chuẩn bị sẵn tinh thần và vật chất để làm single mum rồi đó. Chị còn bị hoa cho chay tịnh gần như 100% cả 3 năm trời vì từ khi dính bầu là cai luôn. Thế nên chị rất hiểu những nỗi bức xúc của Vịt, kể cả bức xúc chuyện hoa hoét. Mở ngoặc là giờ chị nằm trong đội đậu nành rùi nhá, vì bị cai lâu, đâm ra ..yếu, hehehe. Nguyên nhân chính khiến chồng chị biến cuộc sống của tụi chị thành địa ngục ko phải do em gái cúc cu kia đâu. Nguyên nhân là thời gian đó ông ấy gặp nhiều khó khăn trong công việc, tiền bạc eo hẹp. Tất cả tiền bạc trong nhà đều do chị kiếm cả. Thế nên là tự ái đàn ông nổi dậy. Chị làm cái gì ông ấy cũng nghĩ ngay là chị ỷ làm ra tiền nên coi thường ổng. Lúc trc, khi công việc của ông ấy thuận lợi, dù vẫn ít tiền hơn chị nhưng ổng vẫn rất happy, ko có vđ gì cả. Chỉ khi bất đắc chí thì mới vậy thôi. Chị nghĩ có khi chồng Vịt cũng đang rơi vào tình trạng bất đắc chí như vậy phải ko Vịt? Nếu trc đây chồng Vịt từng thành công, giờ thất bại phải trông chờ vào tiền vợ đồng nát kiếm đc thì thấy khổ sở mà ko biết phải làm sao nên lại quay ra cắn vợ cắn con, rồi cho vợ mốc bình luôn. Nếu Vịt thấy cố đc với chồng thì cố, còn ko thì nên buông 1 thời gian có khi lại tốt. Đừng để tới khi tình cảm VC sứt mẻ tới mức vỡ tan nát thì ko hàn gắn đc. Chuyện bố mẹ em ko đồng ý chứa chấp em là vì em giận lẫy ôm con bỏ về nhà ngoại thôi, chứ nếu em thật sự nghiêm túc, suy nghĩ thấu đáo, quyết định nghiêm túc và thưa chuyện với bố mẹ đàng hoàng thì bố mẹ em sẽ ko bỏ em đâu. Việc em giận lẫy rồi ôm con về hoàn toàn khác với việc em li thân nhé. Tạm thời thế đã, chị về với Cún đây, trễ quá rùi, hic. Khi nào viết đc chị lại viết thêm, hihihi câu view tí.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế nào mà chẳng có cách, chả nhẽ lại suốt ngày kiểu đấy à ](*,)](*,). Tôi đã hận cái mái tóc xoăn của tôi lắm rùi. Thế mà.. Hu hu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 úi giừoi tôi quyết rồi mai lên anh Minh xem có mần ăn gì ko?đen như chó mực ấy hem chịu đc nữa với lại xem có thay đổi đc gì ko
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tối nay nhà mình vắng vẻ thế nhỉ. Chị Kún bị đau lưng đau bụng chắc đi nghỉ rùi. Sau khi điểm danh em thấy có mấy người trong bếp có cùng period ạ. Chị Kún, chị Lì và iem. Hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CC ơi, tâm trạng bà như thế tôi thấy rất là bình thường. Công việc nhà giờ bà phải cáng đáng nhiều hơn, rồi chả bắt bông kem lần làm kem, rồi abc, xyz, Đương nhiên là sẽ down 1 chút, mà là tôi khéo còn down hơn nhiều. Bà cứ coi là phình phường nhá, độ thị hình sin xuống rồi lại lên nhỉ. Nói cái sự phình phường, tuần trước em đồ rằng thời tiết thế này giai bé thế nào cũng ốm. Y rằng, hôm nay sốt rồi. Bạn này mọi khi thay đổi trước thời tiết một bước giờ sau một bước ạ. Liệu đã nên mừng chưa? hihi @ all: Em độ này tâm trạng down quá, có nhiều chuyện chả biết nói thế nào, kể với ai . Như hôm nay buồn quá em mới xả với nhà mình cho đỡ khổ chứ ko em cũng ko định kể. E cũng chả có nhu cầu nói chuyện tâm sự gì với chồng em cả. Chồng em gọi điện về em cũng chán, chả biết nói gì, chả muốn nói gì. Có những điều nói ra cũng chả giải quyết được gì, mà nói ra chồng em lại thêm bực bội. Thế nên hình như em đang mất nhu cầu nói chuyện, tâm sự. Mà khổ nhất là em phải cố tỏ ra là em ko như thế, em ko là chính em nữa. Em cứ phải vì cái nọ, vì cái kia… Em có làm sao ko hả cả nhà ?[/QUOTE]