Đã mẹ nào ăn bánh tôm và há cảo ở phố Hàng Bồ chưa ??? Cũng vỉa hè và bán vào buổi chiều từ khoảng 3h chiều Rất ngon và giá cũng rẻ các mẹ nhé . Tiêu ăn quà vặt của nhà mình là ngon, rẻ, không béo. Bánh này chắc là béo rồi nhưng mỗi lần đi qua vẫn phải tạt té làm mấy cái
Có một hàng ngon ở Đại Cồ Việt (đầu ngõ gì tớ quên mất rồi, hình như là Vân Hồ 2) đối diện với phố Tạ Quang Bửu có một hàng bún ốc, bún riêu ngon, chỉ bán buổi sáng, giá lại hạt rẻ nữa.
Bà này lạc hẳn vào đó ăn cơ à, rẻ giật mình nhỉ , nước dùng rất ngon , chị chủ quán tên Hương, bán hàng rất xởi lởi , quán này đông lắm , ngày trước con phải đứng chờ cả còng trong vòng ngoài cơ, đợt này chị ấy chuyển vào phía trong cách 2 nhà nên rộng rãi hơn . Mẹ nào gần khu vực đó hôm nào thủ lượn qua xơi thử nhé !
Quán Hải sư có các món chè Sinh rất ngon, đặc biệt là món chè bobochacha. Phở bò Cồ Cử đầu Thụy Khê (gần trường Chu Văn An) rất ngon
Ăn thử hàng nộm phố Đường Thành đi, ngồi vỉa hè, chỉ bán từ 2-3h chiều. Mình thấy ngon, hay tại gần nhà ông anh nên hay ăn.:tonqe:
Các địa chỉ càng ngày càng nhiều. Mình mong rằng có mẹ nào gần đây đi ăn thử ở các địa chỉ mọi người comment thì cũng nên comment lại nhé! Với cả mọi người khi cho địa chỉ, cố gắng chỉ càng sát càng tốt. Hoặc khi có cơ hội đi ăn lại thì về post địa chỉ để mọi người đỡ mất thời gian tìm.
Quán nộm ở Bờ Hồ nữa, từ Bờ HỒ nhìn sang bên đường, đoạn cầu Gỗ nhé, ngoài ra còn nộm Hàm Long, em kết nhất quả gân bò ở đó, cạnh trường Ngô Sỹ Liên nhé. Tự dưng lại nhớ hồi đi học quá, thèm đc như ngày xưa, suốt ngày lê la hàng quán, buôn chuyện, rồi lại mơ mộng. Hic, bi giờ chồng con rùi, chả có time mà mơ mộng, vui chơi
Bên số chẵn, 1 đầu là chợ Hàng Da, đầu kia rẽ Nhà Hỏa ý. Khoảng số nhà 16 thì phải. Tớ và con trai rất thích ăn ở đây vì thịt ngon và sạch.
Tớ đồng ý với mẹ này vì luôn thích món này và lần nào mang bầu cũng thèm bún riêu kinh khủng nên rất hay lọ mọ đi ăn. Gần đây ông xã mới bật mí là chả thích món này lắm, thế mới biết ông ý cũng chiều mình ra phết vì luôn đi cùng.
Các mẹ ơi. Lạc đề tí. Ngày xưa ở trong chợ Bưởi có một cô beo béo bán Miến cua vào các buổi chiều. Miến cua thịt bò của cô ấy cứ gọi như là "tuyệt cú mèo". Nhưng vài năm trở lại đây, tớ quay trở lại thì cô không bán hàng nữa. Hỏi thăm mấy người bán hàng bên cạnh thì được biết cô ấy..bị bệnh rất nặng và đã thôi không bán nữa. Chợt thấy buồn quá. Buồn vì thương cô ấy. Và buồn vì một món ăn ngon không còn nữa. Có mẹ nào đã từng ăn ở đây chưa? Hoặc biết về tình hình của cô bán hàng đó không? Cho mình hỏi thăm với. thanks mọi người.
mẹ nào ở Thái Thịnh thì ăn bún riêu ở gần ngã tư Thái Thịnh - Láng Hạ, gần 1 dãy nhà bán thuốc tây. Ngon, rẻ và sạch sẽ. Mình đang bầu bí nên "bồ kết" quán ăn sáng đó lắm. Quán đó, ko chỉ mỗi bún riêu mà còn bún ốc, bánh đa cua... Nếu hôm nào đi làm muộn thì lại lên thẳng đến công ty, rồi trốn công ty qua bên kia Núi Trúc ăn phở gà, phở bò, hình như là 103 Núi Trúc, mình cũng kết quán đó lắm
Hí hí phở gà Núi Trúc thì "tuyệt cú mèo" rồi. Cũng quán ruột của tớ đấy. Nhưng đang giảm béo nên dạo này cũng ít ăn hơn!
Chẳng biết mẹ nào đã post mấy địa chỉ này chưa, em xin đưa vài địa chỉ mà nhà em thường xuyên ăn. Sáng: Phở gà phố Hàng Bồ / Trưa: bún riêu --> đều ở 38 Hàng Bồ thì phải, em ăn nhiều nhưng không bao giờ nhớ địa chỉ, chỉ biết cái nhà đó có biển đề "Phượng mực", chẳng là nhà này bán mực nướng và nem chua rán buổi tối mà. Bún ốc thì em thích ăn ở quán bán giữa phố Hàng Chĩnh hơn là Mai Hắc Đế (cũng ko nhớ số nhà nốt). Nhà này trước bán ở phố Mã Mây chuyển về. Nhà này bán từ sáng đến tầm 2h chiều. Bún ngan bán buổi chiều ở phố Nguyễn Hữu Huân, ngay đầu ngã ba Lò Sũ - Nguyễn Hữu Huân - Hàng Thùng, ngồi ngoài vỉa hè rất thoáng và tha hồ ngắm người đi đường. Cơm rang dưa bò thì có thể ăn ở Hàng Chĩnh, chỗ này có mấy hàng bán đều đông khách, nhưng ngon nhất là cái nhà đầu phố bên tay phải nếu đi từ Mã Mây xuống. Bán từ trưa đến tối. Mời các mẹ đưa thêm thông tin về các quán ăn.
Có mẹ nào biết chỗ bán bánh xèo ngon không ạ? híc, em khoái nhất món này, lúc nào thích quá thì vào SEN ăn nhưng đắt, 100 món mà ăn mỗi món bánh xèo thì....em ở khu Cầu Giấy, mẹ nào biết pm cho em quán ăn bánh xèo ngon ngon nhé..hihi...em xin cảm ơn....
mình chỉ biết ở Thái Thịnh, bên tay trái nếu bạn đi từ Tây Sơn nhé! gần nhà hàng gì đó to to nhỉ, nhà hàng đấy đối diện tòa nhà cao nhất Thái Thịnh