Ðề: Bếp Kún tầng 10 [/QUOTE] Cái tâm trạng này mình đã từng có nên chỉ biết nói rằng rồi mọi việc sẽ ổn. Mình có đợt thấy tinh thần xuống đến mức không làm nổi việc gì cho ra hồn. Tán gẫu bạn bè, làm một cái gì mình thật sự thích, đọc sách nếu bạn có thể tìm thấy sự cân bằng ( cái này đúng với mình). Chúc bạn sớm tìm lại được niềm vui.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Huhu, hồi còn em nhìn cảnh bác dâu trưởng nhà em 2 ông con giai. Đến 30 tết mẹ đủ việc, 2 ông mỗi ông một đám bạn ăn nhậu rồi đi chơi giao thừa, em đã mong là có con gái. Thế mà giờ em y chang bác ý. Mồng 1 tết năm ngoái chồng em tiện xe đưa bác từ nhà cụ em về trước vì bác mệt. Bác khóc và kể vì có 2 con giai làm chồng em phát hoảng. Vì thực sự là 2 ông anh em cơ bản rất Ok, chỉ là vô tâm kiểu đàn ông. Lại muốn khóc vì chồng nhất định không cho đẻ nữa bác ơi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 dưng mờ tuần này k off ngày thường, off chủ nhật cơ, cn c mà đi đón e thì vòng lắm, e đành tính cách khác vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ôi, e thở phào, cuối cùng thì bé Isabella của e cũng vào vòng trong rồi, e thích 2 chị e sinh đôi nhà này với bé Senia lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cụ Cáo ơi, không hiểu sao hóng chuyện Cụ, nghe Cụ nói em thấy Cụ giống bà nội em lắm cơ, hihi Giống ở kiểu muốn làm cái gì là làm được, hiền cũng rất hiền nhưng đến lúc để Cụ nói nhé, thôi rồi, mà khéo tay nữa. Em đảm bảo Cụ mở cửa hàng là thành công
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Xác định tự thân vận động cho lành, nhà chị có con gái nhưng lớp 11 nó đi, mà kiểu đấy chắc đi luôn giống em sosa nên chỉ còn 2 ông bà già với nhau
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác chả lội đc nên chưa biết ọp ngày giờ nào. Rủ cái Lion Cu đi cùng đê, ko thì làm chuyến chuyên cơ ...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái này chị không rõ lắm đâu, nhưng mà ra quầy giao dịch vẫn thỏa thuận được nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chắc là mang giấu không khai nên mới bị phạt hả. Nếu mà không khai báo nặng nó còn cho vào blacklist đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em nghĩ tiền việt hay tiền đô cũng giống nhau mà. Nhưng tùy từng nơi ạ. Như ở chỗ em đợt trc em hỏi thì đc một bộ bát đĩa minh long mà xấu lắm ạ. Chẳng thích tẹo nào nhưng ở NH khác lại đựoc voucher đấy ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Please find attached the Job Announcements of American Center Assistant position at full performance level (FSN-8, FP-6) and trainee level (FSN-7, FP-7) in Public Affairs Section, Ho Chi Minh city U.S. Consulate General for your information.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, tùy thôi c, đào tạo từ giờ chắc vẫn được. bạn phi công nhà e nhá, có 2 mẹ con ở vs nhau thôi, mẹ bạn ý lại nói nhiều nên bạn ý hay cáu lắm, chẳng thích nghe điện luôn. nhưng mà quan tâm lắm. thi thoảng rủ e đi mua quần áo ở nhà, ấm siêu tốc, quạt sạc... để mang về cho mẹ. tết nhất 1 tay bạn ý lo hết đấy, 2 đứa bọn e mua từ trên này rồi mang về. về nhà rồi lại đưa mẹ đi sắm sửa, thậm chí là làm gà cho mẹ thấy bạn ý tình cảm e cũng vui, chỉ lo lo 1 tẹo là yêu mẹ thế sau này có bênh vợ k nhỉ :
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi bác ơi, nó đi thì là quá đỡ rồi. Nó ở nhà nó mới vẽ việc cho mình. Bà em không chắc vụ đi là xong đâu bác nhá. Hiện em đang phải kèm 1 con gà công nghiệp cháu em đi tập này. Du học gì mà Noel về, nghỉ xuân, nghỉ thu, nghỉ đông, nghỉ hè. Bọn cấp 3 thường học nội trú mà. Ăn thì căn tin trường tuyền đồ ăn nhanh nên giờ nàng dư gần chục kg mỡ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Phở với Lion ơi. Bạn em chuẩn bị sang Úc, ở Sydney. Nhà cửa bên đấy thế nào ạ? Sao em thấy nó bảo phải thuê theo tuần mà em chóng hết cả mẹt.