Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì chị mới bảo rất là tốt tính mỗi tội vô tâm kiểu đàn ông thôi mờ. Chồng chị trước cũng yêu nhất mẹ, nhất em gái, yêu lắm bao nhiêu xiền làm được phục vụ hết, hihi nhưng chả bao giờ làm việc nhà. Kiểu chỉ lo đại sự thôi. May thế giờ chuyển biến quá thể rồi. Nhất định hôm nào phải la làng bà CC vụ chiều chồng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tưởng cô hỏi có giảm cân được không chứ? Hôm nay có nhiều thứ xinh lắm ở chỗ chị Limi lắm hả? Chưa thấy show. Mình ở ngay Láng Hạ mà chả thấy bọn nó rủ rê.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế rốt cục nó là cái gì?giảm cân,mĩ phẩm,em quan tâm mà Quên mất k rủ rê chị nhỉ?tại con Kêu hihi,hôm nay em làm xe ôm cho nó
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Tuyển người cô ạ. Thế có gì khoe đi. Dạo này chiều nào cũng đưa giai lớn đi bơi ở Keanam mà óc heo cứ lúc đi thì đinh ninh ghé chị Limi, đến bể bơi thì quên luôn, mà toàn ngồi phơi nắng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sau bn lần miss cuối cùng chiều nay e cg rẽ đc qua Coner Shop Nguyễn Thị Định ngắm nghía. Lâu lắm e mới đi shop (ở CH) vì đẻ xg bị bệnh lười lượn lờ, mà cg chẳng có partner nên cg ko muốn đi 1m. Công nhận nhìn cái j cg muốn mua, e shop đc 1 cái skinny chất vải kaki của Beskha màu trắng ngà khá là ưng và 1 chai tắm, gội Klorane cho 2 bạn bé. Mặc dù e còn muốn shop nhiều nữa nhg e ko mang đủ xiền mà chị Limi chưa lắp máy quẹt thẻ ở đó nên chỉ mua đc chừng đó. Ấn tượng nhất là mấy e nhân viên rất nhẹ nhàng và ngoan (vì có 1 ng khách có thái độ khá là khó chịu mà các e ý vẫn ko "thái độ" j cả) E thấy cái quần tây Zara lần trc mọi ng thích vẫn còn 2 cái sz S (1 trắng, 1 xanh lá) và đang on Sale E mà mang đủ xiền e vợt nốt cái trắng về sửa lùi đi 1 sz mặc nhìn chân dài phải biết
Tranh thủ máy tính e vào check mail và chào cả nhà để báo cáo tình hình 2 mẹ con e tí ko cả nhà lại quên e mất Thi thoảng e vẫn lội như ko kịp vì mẹ e ko cho e dùng máy tính, online = mobile nên cũng ngại chém quá. Mẹ con e từ viện về chiều hôm thứ 6, trộm vía cháu cũng ngoan, cứ ăn no là ngủ. Có lần ăn chưa đủ nó cứ khóc, mồm há đòi ăn mà e sợ nó ăn quá lại trớ nên ko cho. Cuối cùng vẫn pải cho ăn thì mới yên được. Hôm trong viện e bị tắc tia sữa, chưa đến mức cứng đơ nhưng cũng pát sốt, tí nữa ko dc ra viện. May e nhớ lời chị Kún nên làm vật lý trị liệu 2 lần, ti mềm, tan hết cục lổn nhổn nên hết sốt luôn. 2 hôm nay cháu ăn sữa mẹ gần như hoàn toàn, chỉ có bữa tối trước khi đi ngủ thì e cho cháu ăn thêm 1 bình sữa ngoài để cho no lâu. Cháu ăn rồi ngủ 1 mạch đến gần 5h sáng hôm sau mới dậy đòi ăn tiếp nên mẹ cũng được ngủ đêm ah. E thì giờ chỉ còn hơi đau vết mổ khi đang nằm mà ngồi dậy, nằm nghiêng cũng hơi đau tí thôi. Nhưng đúng là cảm thấy yếu hẳn, chân e bi h ko leo dc cầu thang, có hôm đi viện về leo lên pòng ở tầng 3 mà chân run rẩy, ngồi xổm là tê dần bắp chân ko đứng được dậy. Giờ chỉ quanh quẩn trong pòng, tivi ko dc xem, máy tính ko dc dùng nên e chả bít gì bên ngoài cả mặc dù mới có 1 tuần thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E ko biết ạ nhưng mà thấy mọi người vẫn mang bình thường vào. Thui cũng may là qua sân bay rùi ạ. Bạn em cũng mang nhiều đồ lắm nên phải nộp hơn 200 đô tiền quá cân nữa cơ bác ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vừa ngon vừa bổ chị khét ạ. Hihi. Đùa chứ cái đấy dịch nôm là có một chỗ đang cần tuyển người.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em vợt được cái quần skiny chất sướng dã man con ngan luôn,con Kêu thích quá cũng đú theo.Mà giá thì cực cực yêu chị ạ,em phải vợt thêm em nữa để dành thôi,hihi,còn lại con Kêu mua 1 đôi cross cho thằng Đại Lâm,1 cái chảo,bộ khăn tắm với cái chân váy sịna giảm giá,hehe
Chị 2Cu ơi, khi nào có vụ mua hải sản nhà chị Ong thì sms cho e mí nhé, để e mua với. Mấy hôm nay e đã chán thịt thăn, thịt gà, thịt bò rồi. Ăn uống chán quá....hix Kêu ơi, vậy là giờ ko buôn nho nữa hử ku? Nho hôm nọ ngon quá mà chị chỉ kịp nếm vài quả... hihihi. Vậy giờ pải mua ở đâu nhỉ? chị ún nốt mấy hộp sữa full cream rồi lấy thêm low fat uống, chứ ko thì đẻ xong lại sắp lăn rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Iem ko biết gì ạ vì bạn em sang đấy ở nhà người quen. Chỉ biết thời tiết ở Sydney đang mùa đông. Nhiệt độ ban ngày thì ko lạnh lắm nhưng đêm xuống khá lạnh ạ. Tầm 13 tới 14 độ ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà e vừa có 10p ú tim vì mất điện. E nằm quạt cho chúng nó ngủ một tý thôi mà mỏi dừ tay. Bố nó đang tiếp chiêu quạt cho 3 mẹ con đang lim dim thì có điện, may xế.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 MCC ơi, thế thôi c nhịn ăn bánh, chỉ lấy nấm thôi vậy. CN e ôm hộ chị, đến thứ 2 c đến lấy nhé. Cám ơn em! Ờ ờ, hiểu ra roài. Hihi