Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng rồi trả tiền theo tuần, nhà và sinh hoạt ở Syd đắt chóng mặt đấy. Năm trước con chị ở Canberra còn dễ chịu tý. Năm nay theo trường lên Syd học nên bị động lắm. Nhà có 1 phòng ngủ, có đồ là tầm 450$/tuần nhưng không ở city đâu. Nếu thuê nhà ở city còn đắt hơn.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Cảnh sát em xi không cho ăn hả em? Chị thì ngay từ lúc chửa đã mang sách về, em xi đọc và thấu hiểu lắm. Nên chả kiêng gì em ạ. Em tiếp tục uống vitamin cho bà bầu nhé, nếu còn. Không thì bổ sung sắt, mà món này phải xem chừng em bé có bị táo không.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế e có xâm sâu quá phần bì vào đến phần mỡ ko, lúc ướp thịt để tủ ý, có úp miếng thịt xuống bì chổng lên trên cho nươc gia vị ko chảy vào bìko?
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Sô ơi, bạn em sang đấy đi học hay đi chơi ? mà sao lại thuê theo tuần Ở ngay trung tâm sydney ah, hay ở vùng men men thôi. Ngày trước chị ở mel, chứ ko ở syd, cũng sang nhà chị bạn ở syd chơi thôi. Nói chung ở syd tương đối đắt đỏ, bạn chị ở cách trung tâm khoảng 10km, apartment 2 phòng ngủ thì tiền nhà là 1,500 đô, mà cũng là thuê theo agent, 1 năm hoặc 6 tháng/ lần. Còn nếu bạn em là sv, thuê của người viêt ở khu việt thì còn rẻ hơn,
Ah buồn 1 nỗi là sau đẻ xong e nhẩy lên cân thì là 81kg, lúc lên bàn đẻ là 87 hay 88kg gì đó ...hix Vậy thì e giảm nàm thao đây hử giời
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hồi xưa khi đô Úc còn rẻ e cũng đã định đi Úc. Thế mà sau nó tăng chóng mặt và tiền thuê nhà cũng đắt kinh khủng. Luật visa thì chặt hơn tuy nhiên hiện nay thì xin visa đã đơn giản hơn rất nhiều rùi. Chẹp đúng là mình ko có duyên
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ặc.. lúc em ở mel, thuê cái nhà 3 phòng ngủ, sân trước sân sau rộng mênh mông, cách city 10km là 1500$, trả theo tháng
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Sô ơi " hàng " của chị cập bến chưa em?hồi hộp chờ đợi từng ngày vì mình sắp đẹp lên,hehe
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 thông gia cứ từ từ không việc gì phải xoắn chứ chăm con dâu em đi đã hihihihihihi
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Bạn em được cái ở nhờ nhà người thân nên ko mất tiền nhà, Nhà ở city nhưng đến trường phải đổi cả train và bus, nói chung cũng khá là vất vả . Nhưng thấy bạn em bảo thời tiết đẹp lắm, Hải sản tươi ngon. Mà thấy bạn em kể ở Syd nhiều người việt lắm ạ. Đi chợ tươi còn có cả 1 dãy của người Việt bán hàng
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Bạn em là người Pháp chị ạ. Nó sang làm PhD. Nó đang mò mẫm vì chẳng biết ai bên ấy cả. Khiếp đắt kinh hoàng. Em tưởng Paris đã dã man lắm rồi. Chị mà hỏi được giúp em contact của agent thì tốt quá chị ạ. Em cảm ơn chị trước nhé.
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 con tôi 5 tháng mà tôi vẫn chưa giảm lạng nào, tất cả vì sự nghiệp bò sữa bà ơi
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Ko ah, hôm đó e chưa đánh hơi dc, 2 hôm sau mới đánh dc hơi, con cháu nó đến viện thăm xách cả về E bi h ăn uống theo sở thích rồi, chả ai ngăn cản dc. Gà, tôm e chơi tuốt. MC e với mấy bà cô đến viện thăm thấy e ăn cơm thịt gà là gào thét nọ kia, dưng e ăn mấy bữa rồi chả bị sao nên e vẫn ăn E vẫn đang ún viên sắt theo đơn bsi kê cho chị ah. Con bé ko bị táo, ăn sữa mẹ nên đi xì xoẹt suốt ngày
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Con dâu cô là háu ăn lắm đấy, cứ thức là đòi ăn... trộm vía... hihihi Cả nhà bảo mai sau có khi ăn quà hơn mỏ khoét Giờ có cớ ăn lấy sữa nên còn bị ép ăn kinh khủng, kiểu này có khi nuôi con mọn lại lên thành 90kg mất