Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lúc châm bì thì e ko sure là có bị vào phần mỡ hay ko nhưng miếng thịt lúc nào cũng ở tình trạng bì ngửa lên trên,phần thịt úp xuống chị ạ
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 để chị email cho anh, chị bạn chị nhé. 2 anh chị ấy cùng sang làm PhD, vợ ơ trường sydney thì xong rồi, còn chồng thì ở Mercury thì phải. Ngày xưa chị tìm nhà thì toàn vào mấy trang như realestate.com.au rồi chọn vùng mình định tìm, đăng ký số điện thoại với bọn nó, khi nào có lịch inspect nó sẽ nhắn tin cho mình
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vụ này chuẩn này, nói chung nếu nắn được là ta nên nắn, chồng chị thuộc hạng công tử bột, từ bé đến lớn nhà lúc nào cũng có GV nên ko biết làm gì, trước khi lấy chị thì ko biết nhặt rau luôn, xề đấy. Giờ làm tất, chị cứ tranh thủ thời gian nào ko có GV là đào tạo từng tý một, mưa dầm thấm lâu, cứ đào tạo theo kiểu "em đau lưng lắm cúi xuống rửa xong chậu bát thì ko ngẩng đầu lên nổi", bla bla...lão í sợ lắm, chị mà ốm lăn quay ra đấy thì ai nấu cho mà ăn, ai chăm con nhỏ. Giờ chị chỉ tha cho mỗi việc nấu ăn ( nhất quyết ko chịu học, bảo em ko nấu thì cả nhà đi ăn ngoài) và giặt quần áo con hĩm ( vì chị sợ giặt bẩn)
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị cùng cơ quan tôi cũng cố ăn lấy sữa, cuối cùng sữa thì chẳng có mà mẹ thì tăng lên 10kg. thế nên đủ sữa cho con bú là mẹ mừng rồi, cố lấy 5 - 6 tháng cho con bú mẹ hoàn toàn, đến khi đi làm tính chuyện giảm cân sau
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị ko bít mấy hôm đầu cho con tập ti e pát khóc vì nó ko chịu ti mẹ. Hôm đầu cho ti thử thì nàng ý mút mạnh lắm, lúc đó tia sữa lại chưa thông nên ko có sữa ra. Hôm sau thì nhét ti vào là khóc, khóc thảm thiết lắm, 2 tay thì đẩy ti mẹ ra, mặt quay ra ngoài, khóc to đến nỗi các cô y tá chạy sang hỏi xem e bé bị làm sao. Khổ là đầu ti ngắn, nó chả mút được nên nó cứ khóc là e khóc theo, 2 mẹ con cùng khóc... hix Bác tubim đi ctac tận Padi cũng gọi điện cho e bảo mua cái trợ ti về cho con bú, e bảo bố nó đi mua về thì cũng đỡ, nó làm quen rồi bi h e ko cần dùng trợ ti nữa. Giờ có sữa rồi mới hết màn khóc lóc đó đấy, nhưng khổ bi h sữa của e nó lúc mới cho ti nó về ào ạt, con bé nuốt ko kịp là sặc, khóc toáng lên mà e ko bít phanh như thế nào cho nó khỏi chảy ra. Giờ e như 1 con bò sữa, áo lót 2 cái khăn sữa của con rồi mà sữa thấm hết ra áo ngoài, suốt ngày đi lau đi rửa vì ướt át khó chịu... nhưng cũng may mà có sữa cho con bú, ko bít sẽ kéo dài dc bao lâu vì hôm nay sặc nhiều quá nên e toàn pải vắt rồi cho ăn bình... hix
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Gì cũng thix Cuối tuần chị cho bác zai đi lấy nhé. Táo, nho, sữa LF nữa. Lấy luôn ko lại ko có lúc nào đi cả. Trong tuần bác ý hơi bận nên khó đi, để cuối tuần nhé
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Chị Lắc ơi. E áp dụng món uống chè vằng và ăn đỗ đen ngâm dấm đen Nhật khá là hiệu quả chị ạ. E cg đang cho con bũ nên ko ăn kiêng đc. Mỗi tội hnay đi làm mọi ng chê gầy đi má hóp quá nhìn xấu ( E đẻ xg toàn tập thở kiểu cô giáo yoga của e chỉ cho nó đỡ xổ bụng: hít sâu hơi hơi phình bụng, thở ra thật dài, hóp bụng, hóp hậu môn và phần phụ. Cứ lúc nào nhớ ra là tập thở kiểu ý. Kiểu như tập kegel ý chị nhỉ! Vụ ti của con thì e thấy cơ quan e có 1 e mới đẻ trg hợp y như chị. Ngày nào đến cơ quan cg vắt sữa mẹ ra đầy 2 bình để dành cho con ty. Con bé bú bình 100% nhg vẫn là 100% sữa mẹ. Mẹ nhàn vì đi cả ngày con vẫn đc ăn sữa mẹ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lắc ki ơi, lấy tay kẹp đầu ti lại hoặc bà vắt bớt ra bình cho đỡ căng lúc đầu rồi hãy cho con bú
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Mấy ngày bận quá không vào bếp, giờ lội thấy nhiều thay đổi quá: hết KHoai thôi cuốn, rồi đến Limi thôi cửa hàng NTĐ đã thấy chán. Giờ lại thấy Kều và Vịt thôi làm đồng nát. Thay đổi nhiều thế à?
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 chẹp chẹp hồi mới đầu con bú ít mà mẹ đang sung sữa nó thế đấy bác ạ,bác lấy 2 ngón tay kìm bớt lại một lúc rồi thả ra
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi lúc đầu cũng ức chế lắm chị ạ. Vì làm đâu bày thêm đấy, đi dọn đằng sau khí mệt. VD phơi quần áo tay cụp tay xòe, rút thì mắc áo lung tung, rang cơm thì vo trứng một nơi, vỏ hành một nẻo. Nhưng ai học việc chả thế chị nhỉ. Em xi nhà em đôi khi vẫn hơi ấm ức nhưng cũng mừng lắm vì giai biết nhiều việc hơn. Mà quan trọng nhất khi phải làm thì sẽ thấy nỗi vất vả của người làm để không chê bôi, biết cách khen và chia sẻ chị nhỉ. Nên mới bảo chồng em sợ đẻ nữa lắm vì hai giai tuyền chồng em chủ đạo việc thức đêm cho ăn, lúc ốm đau.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Để mai chị bảo nó nhắn tin cho em nhé. Giờ bên Úc là 2h đêm rồi. Chúng nó nụ rồi.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Trộm vía, thích cả mẹ lẫn con, mẹ thì nhiều sữa con thì chăm ăn, nếu sữa chảy nhiều quá thì em bóp 2 ngón tay trỏ và ngón giữã vào tí để chặn bớt vài tia sữa ko cho nó phụt ra thì em bé đỡ bị sặc, nếu vẫn ko đỡ thfi vắt bình cho bé bú cũng được, càng có tác dụng là con quen với bú bình, khi đi làm cho ăn thêm sữa bột dễ hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị cũng đang chóng mặt vì tiền thuê nhà của nó đấy. Tháng sau nó đang tìm cái nhà ở khu xa hơn, nó bảo có 3 phòng ngủ nhưng không có đồ, giá 570$/tuần. Rủ nhau 6 đứa ở để share tiền nhà cho đỡ.