Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi em vẫn có cửa hàng ở bên Nguyễn Thị ĐỊnh như thường chị ơi, lại phải làm việc lại với chủ nhà cũ. Em không thể đóng cái nào đâu, chỉ mở thêm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối, cái đỏ đỏ, cô sướng thế, chị thì đêm hôm toàn chăm con 1 mình thôi, căn bản cũng do chị xoắn nữa, cứ ko yên tâm khi giao cho ông í trông nhất là lúc ốm. Vụ đào tạo chồng thì cũng buòn cười, chị cứ như là anh hùng í, cả nhà chồng ko ngờ được chồng chị giờ biết làm nhiều việc thế, suốt ngày xuýt xoa là chồng chị thay đổi 180o, chả biết là khen hay chê nữa, hihi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị lại thấy em bảo đã báo chủ nhà cũ rồi để chuyển sang cửa hàng mới nên tưởng... Hôm nay định lượn ra đấy nhưng mà nắng quá, lại lười em ạ.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi em đi nụ đơi ạ!ơ mà em vẫn buôn bán phình phường cả nhà nhớ ,sữa kúc nào cũng có ,táo thì đảm bảo giòn và ngọt
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Em lấy 2 ngón tay trỏ và giữa kẹp chặt cái đầu ty gần núm vú ép mạnh vào ngực lúc sữa ra nhiều. Sau nó đỡ phun ra thì nhả tay từ từ em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hihi, nói đúng là chồng thương con nhiều, thêm ít phần thương mình nên chịu làm thôi bà ạ. Chứ đến lúc chán rồi chắc khác. Mà tôi nhiều lúc lẩn thẩn vì cái tính sợ bị phụ thuộc người khác bà ạ. Nên hâm lên cả tuần tự làm hết vì sợ quen thói ỉ lại. Ah riêng việc mắc màn là tôi chả bao giờ tự cả. HC chắc 90% tôi giao việc canh đậu cho người khác được rồi nên tôi xin bà chân lăng xăng rồi bà cho tôi xin tí gia truyền của nồi nước dùng nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thế này thì đúng là một năm tốn lăm bác nhỉ. Thui trộm vía hai anh em cũng biết nghĩ cho bố mẹ nhiều, Chứ em thấy nhiều bạn trẻ h sang học tiêu tiền ko tiếc tay, Sợ lắm ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị bảo em nó lên trang gumtree hoặc cominghomesale, em toàn mua đồ trên đấy, chiu khó tìm và đi lại thì mua cũng ko đắt chị ah. Ở syd thì em ko biết, chứ ở mel tầm tháng 3 là mùa vứt đồ cũ, chịu khó cũng nhặt được đồ tốt đấy ah em cũng thế đấy, nên hồi đẻ con lớn, 3 tháng đầu em chẳng đc ngủ đêm, vì đêm nào con cũng khóc, bà với bố nó bế em cũng chẳng ngủ đc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đúng là não nhợn, lúc nãy cũng định nói trường này mà nghĩ mãi ko ra, macquarie bác ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ừ cái Saba giỏi nhỉ. Nhà chị chồng chị cũng chả làm gì khi ở nhà với mẹ, may thế lấy mình thì tự động làm hết mọi việc. Hồi mới lấy nhau mẹ chồng chị còn bảo chị " mẹ sợ nó lười thì con lại khổ", mình thấy buồn cười trong lòng quá, mừng thầm . Đền bây giờ, ông ý vẫn chỉ làm việc nhà nếu đó là việc giúp vợ, chứ cứ về nhà mẹ thì lại không làm gì, nhưng mẹ chồng chị là người thích làm, lấy làm sung sướng việc phục vụ các con, thích các con ngồi im trên phòng, để mẹ làm hết mọi việc, thỉnh thoảng hỏi han vài câu như " ôi mẹ mua quả này đấy à, ngon thế' là bà vui lắm, kể rõ sự tích mua của bà nào ngoài chợ, đi đường ai cũng hỏi mua ở đâu....Đó cả nhà mà khen thêm là bà mừng lắm. Hôm trước nghe em kể chuyện 2 thằng KK thấy vui quá, nhà chị chị cũng phải nhồi nhét vào đầu thằng con trai, đại loại con trai là phải làm hết mọi việc, phải bảo vệ chị, chăm sóc chị ( sau này nó lớn mình sẽ dậy nó là chăm sóc girl và woman), rồi thỉnh thoảng còn ôm nó nhồi nhét thêm " ôi trụ cột gia đình của tôi đây", thằng nhóc không hiểu chữ đó là gì, nhưng chắc mường tượng ra đó là nghĩa vụ nặng nề, nên một hôm hai bố con nằm kềnh cang trên giường, nó vỗ vỗ vào bụng bố nó bảo " đây trụ cột gia đình đây", làm 2 bố mẹ cười rung rốn vì thằng con đã kịp đá cái trọng trách sang ngay cho bố. Hôm trước đưa nó đi chơi, nó thấy người ta bán cái bộ đồ bếp đẹp thì bảo bố mua cho con, bố nó bảo " ui đồ con gái con mua làm gì", nó bảo " nhưng con thích nấu ăn giống bố".
Khổ cái tay e giờ nó mỏi và yếu kinh, e ko thể nào kẹp dc đầu ti lại ý... hix @chiptin: đỗ đen ngâm dấm Nhật dư lào hả e , chị hóng quá. Chị ko muốn mọi người shock khi chị đi làm trở lại, bthuong đã như con voi rồi, giờ tăng nữa thì...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em đồ là các em xi khí là tức mà chả làm gì được ạ. Khi về nhà chồng em thủ khẩu hiệu này bác ơi: không thân, không xơ, nhiệt tình đúng người, đúng cảnh. Mà em nghiệm rồi em cứ lệch cái khẩu hiểu ấy đi là ôi thôi. Em xi nhà em là câu chuyện hơi hài hước tí trong mắt cả em và chồng. Đêm khuya em hầu bác một chuyện nhỏ thế này. Đợt trước ôm bia về, em loay hoay mãi mới quyết định nhờ chuyền về nhà bmc, vì nhờ ô tô người khác, trưa nắng mà em thì không về được. Em xi mới hỏi chị bạn và cậu bạn em rằng các bác mua bia làm gì? Chị bạn bảo cháu mua bia phục vụ chồng bóng đá. Em xi bảo: ôi cái H chả bao giờ mua bia cho chồng. Chị bạn buồn cười mà phải im, vì bao năm nay chị bạn nhờ có em đi mua bia rượu cho chồng mới đu theo. Còn cậu bạn thì thầm: chồng nó bị làm sao mà không uống bia được? Kể lại với chồng mà 2vc cứ cười ha hả. Chả biết ý bà là sợ người ta biết nhà mình hay uống bia rượu hay chê con dâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em cũng có cái đo đỏ đấy ạ. Ở nhà bà thích nhất là buôn với em vì con giai chỉ nghe chuyện trọng đại, chốt ý chính, con gái thì toàn ch ê. Em toàn nhờ mc mua gà, hồi chồng em chưa có gà đồi ở dự án, mua tôm đồng, mua những thứ mà đi chợ sớm mới ngon. Bà rất là thích.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bác Phở là người quan tâm đến tỷ giá đô Úc nhất hiện nay, hihi Bác thật là giỏi ạ.