Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị tưởng mì nhà mình cũng bán ở cửa hàng nhà mình nữa. Tên mỳ ấy không là Mì Phú Ông thì là mì gì Limi ơi? Chị hỏi để tiện qua cửa hàng chị còn thử, chủ nhật chị không đi off được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Canh giá lên xuống như canh đậu ấy, nhiều lúc thích phết nhé. Này sao Cá giỏi thế, làm việc giỏi, đào tạo chồng cũng giỏi. Bác thèm.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạ, mì bán ở bên cửa hàng thực phẩm, không để ở cửa hàng quần áo, nhưng để mai em mang mấy thùng sang bên quần áo Nguyễn Thị ĐỊnh cho mọi người ăn thử, em sẽ dặn trước nhân viên, chị cứ lấy thoải mái nhé
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 E hóng bên wtt là bí quyết giữ form của các bà mẹ Nhật ko bít có đúng ko nhg e cứ phổ biến. Tốt nhất sau 1 tháng chị hãy ăn, giờ cứ ún chè vằng đã ạ. Làm dư lày: đỗ đen rang cho nứt vỏ, dấm đen Nhật làm từ gạo lứt mua ở shop bán đồ Nhật (hehe), e mua của myokan. Đổ dấm xâm xấp mặt đỗ, ngâm 3 ngày cho đỗ ngậm dấm vào trương lên. Trc mỗi bữa ăn nhai trực tiếp 1 thìa cf đỗ hoặc trộn đỗ vào ăn cg cơm cho dễ ăn ạ. Có mấy mẹ bên wtt khoe ăn 2thg giảm 6-8kg. E thì ko tin giảm đc nh thế thật. Nhg công nhận là có giảm, hì
Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 để chị thử xem thế lào. Giảm dc bao nhiêu mừng bấy nhiêu e ah. Mà chè vẳng mua ở đâu đảm bảo nhỉ? Hno nhờ Kêu mà ở trong quê mà mùa này ko có, mua cái sẵn thì sợ họ sử dụng thuốc bảo quản, uống lại ảnh hưởng đến con nên chị chưa dám mua
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E oder bạn j ở LCM cái chè làm sẵn thành túi lọc của trường quân đội hay j j ý chị ah. E thấy uống thế tiện hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hôm nay e cg hỏi e nv là CH mình còn mỳ ko thì e ấy bảo là ko có chị ạ. Cái quần BSK chât thích chị nhỉ. E thích cả cái bộ đồ chơi xe đẩy có e bé đi kèm ý chị ạ. Cái xe đẩy nhìn xịn như thật ý chị nhờ
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đây ạ : http://www.lamchame.com/forum/showt...hanh-Nhiệt-Giải-Độc**-Mẹ-sau-sinh-thì-Lợi-Sữa!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chào cả nhà ạ. Sáng nay 4h em đã tỉnh nên em vào bếp lội 1 tí. Giờ em pha trà cắm hoa mời cả nhà mình uống trà ngắm hoa À mà em kể chuyện, hôm trước em đi mua quần áo với 1 đứa em khóa dưới e thân thân, đang chọn đồ thì gặp chị Tào. 1 lát sau trên đường về buôn chuyện với con bé đấy thì nó hỏi em, hóa ra nó là em họ chị keu_shop ). Đứa bạn học cùng lớp ĐH với e thì là em chị Mẹ Chíp. Nhiều khi em cứ thấy buồn cười vì Hà Nội bé tí, đi đâu cũng gặp người quen hì hì
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em chào buổi sáng cả nhà. Chị Limi ơi cho em hỏi, ở cửa hàng có crocs cho bé gái tuổi rưỡi ko ạ, nếu có thì em cố gắng đi qua để mua cho cháu em. Khổ, từ nhà em, nhà mẹ em, cơ quan em đến cửa hàng đúng là nửa vòng thành phố nên em phải hỏi cho chắc ko đi qua ko có thì lại mất công.
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Nói chung để béo sưng lên rồi giảm cân cực đau khổ và mệt nhọc. Ở phòng tập của chị thấy nhiều tấm gương y như sumo rôi, khiếp nhìn bắp tay và đùi mình muốn xỉu. Kiểu đấy là không tập bình thường được, phải thuê HLV riêng, có bài tập riêng và theo chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, thấy mấy cô béo tập mà thương lắm ý, vì mình gập bụng thấy bình thường, nhưng mấy cô đấy giơ mãi chân lên cao không vuông góc được vì bụng to quá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chào cả nhà,sáng nay trời có vẻ k nắng gắt như hôm qua nhỉ?Hôm nay em phải chạy nhiều,trời thương đừng nắng quá nha. chị CC ơi,nhợn nhựa có rồi nhá,dặn bà để ý hàng xén đi qua mua 1 con đỏ ( cho Mit) và 1 con xanh ( cho cu nhà chị ) thì bà lại chê cái giống nhợn xanh đỏ ấy mỏng và xấu,bà mua 1 con vàng và đỏ cam cái loại nhợn bọc trong lưới ( chị bán hàng chân loại như xế), chất dày dặn hơn mà đẹp.Mit nó chọn màu vàng rồi vì bà hay bải nó là con lợn vàng của bà mà,hihi,Thế cu con dùng màu cam đỏ cũng được nhá,hôm đi ọp em mang đi cho.Cô Chip tặng con cho hay ăn chóng nhớn,khỏe mạnh...như heo,hihi Chị Limi ơi,em cũng đăng kí 1 thùng mì nhé,riêng mì thì em có thể đăng kí dài hạn,lũ nhà em sáng nào cũng úp mì ăn sáng để đi làm thôi,cái kiểu tiết kiệm ý,ăn toàn cái mì hảo hảo với mì michiko gì gì đó,nước đen ngòm luôn í.Em mua cho mì hàn quốc đóng gói cả cân cũng k ăn vì sợ phí tiền,hihi.Thật ra k quan trọng lắm vì giá mì giũa các hãng k chênh nhau là mấy,nhưng em sợ cái mì bẩn lắm,nước cứ đục ngàu luôn í.bây giờ chuyển sang mì sạch để đảm bảo sức khỏe cho anh Em.ai đời người ăn mì bẩn,còn chim ăn cám sạch,sâu sịn,dế hoàng đế?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 K,k chị đừng nói em tủi,tháng 8 chị ra,em mà đẹp lên chị có thưởng cho em cái gì k?