Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hố hố hố sao nóa laii hiểu mềnh thế cơ chứ nị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mơ ước cháy bỏng của em đới bác ah. Em đang tính chuyển vào đà lạt sống kìa. Tìm hiểu đất rồi. Khoảng 4-5 tỉ mà mua đc cả một trang trại bác ah.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi ! Về quê nhà iem hông? Rộng mênh mông, bát ngát, đủ cả chị ná: Vườn tược, ao tù...hề hề. Cách nhà chị đang ở có 45 - 50 km thoai ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! híhíhíhíhí...hô hô hô hô...hahahahahaaaaaaaa. Suỵt roài mà chị vưỡn nghe thấy hử? Chị BBT thì chả nghe thấy, hic... nói nhỏ thía thì chít
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các chị ơi nhà mẹ nguyễn phan Anh đang có đấu giá đấy, em ới mà chẳng có chị nào hưởng ứng nhể????????????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hê hê mình chưa đi đấu giá mấy nên ngại khoản đấy lắm. Mà chỉ thích đấu giá trong 1 tiếng thui.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị đây,c nghe thấy rồi...em chỉ được cái nói trúng tim đen là giỏi thoai...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Rồi ôi ước mơ gì mà nhỏ bé thể hả chị ơi? Em cũng ước mơ có 1 cái biệt thự nhà vườn ở Láng- Hòa lạc hay Hòa Bình, Ba Vì cuối tuần về đó ở cho sướng khe khe. Các chị cứ cho em mơ tí nhé! huhu.](*,)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhà chị lại hem có ô tô mới ngại chớ,nhưng chị vẫn thích ,vẫn mơ....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Trong giấc mơ không nên ty tiện em ạ,em cứ mơ thoải mái đi,chị rất ủng hộ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hí hí hí hí hí nghe bùn cừoi quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng tính mà có tiền em ra ngoại thành sống rồi trồng cây, trồng rau ăn cho lành chứ HN ko khí ô nhiễm ăn cái gì cũng có hóa chất với lại chất kích thích chả mấy mà tẻo chị ạ hic.hic rồi đủ thứ bệnh tật nữa haiz.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tại sao bài chị lại quote lung tung thế nhẩy .....
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi toàn đè 1h mới mất điện mà khu nhà em làm gì có nhà nghỉ, phải lên trên mai động mới có, huhu. cả ngày đi làm thì chẳng mất cứ nhè đêm là mất
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bâyh vào nhà mình luc nào cũng lấp lánh Ngọc chị nhỉ? hìhì. Chữ ký của chị làm đẹp quá!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ở đấy toàn nhà nghỉ đèn mờ em nhỉ ? Lần sau chịu khó chạy lên nhà c tý nhé.Có khi lại săn được cu Rắn ấy chứ lỵ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thui cahof các chị em. Em lại mệt mài đi thêu thùa đây. Trưa 888 tiếp ná
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị nhờ bé hoatuyet109 làm đấy ,nhà mình có ai nhờ làm không để chị đăng ký lun một thể ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Các mẹ cứ bàn đến nhà với cửa làm em sốt xình xịch.Em cố mãi mới mua được cái nhà Hà Nội để ở riêng thế mà nhà thì bé tí teo,vừa xa vừa cũ nên em ko ở nữa,giờ chỉ mong mỏi có tiền mua cái nhà trong nội thành cho thuận tiện con cái học hành.Ước mơ mãi vẫn chưa thành hiện thực. Mà em cũng lại xèm cả cái nhà rộng có vườn trồng rau....nên chắc em giữ lại đất BMC cho ở Hải Phòng để sau này có tuổi về quê sống thôi.Hí Hí hí... À thêm 1 mơ ước nữa là bây giờ có xiền để mua đất làm Trang trại nhưng gần Hà nội thôi trồng rau,nuôi gà....cuối tuần vềthu hoạch mang lên HN ăn. Đúng là ko có xiền nên ngồi mà ảo tưởng.Nhưng em sướng với cái ảo tưởng đó quá...
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng ứ bít Hí hí, cho em ước gì, ảo tưởng cùng với................. Cả nhà: Hum ni đỡ oi hơn rùi nhỉ, chiều mưa một cái cho mát cửa nhà...