Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Mầm ơi, chị đúng là thần tiên tỉ tỉ, hihi, hôm qua chị hỏi em vụ đi lước ngoài của em...định nhảy vào reply cho chị rồi đấy, định kêu la bai bải là chán đời rồi đấy chị ạ, hí hí, mà lúc ấy sếp em lại giao việc cho em, làm mờ mắt từ lúc ấy cho tới hết giờ mới xong việc. Cơ mà em vui quá, cười ngoác miệng từ hôm qua tới giờ (nếu có ai vẫn đang buồn thì tha lỗi cho em nhé, em phải để dành để hôm nay post bài nhảy múa đây )...Chả là lúc chị hỏi em xong thì có đt của chị phụ trách công đoàn hỏi lại vấn đề đi du lịch nước ngoài, trước đấy em buồn vì em tự nhiên lại bị vào chân dự bị vì có người bỗng dưng nhảy vào chen ngang, chị này vào cùng đợt với em nhưng hơn tuổi. Chả hiểu phòng chị í chấm điểm thế nào mà hơn em tận 2 điểm. Vậy là em vừa ít tuổi nhất, vừa thấp điểm nhất nên bị oánh tụt xuống hẳn chân dự bị, hix, em chán đời kinh lên được ấy vì dự bị là khả năng rất cao sẽ không được đi. May quá hôm qua có 1 anh trong đoàn xin rút, vậy là em được vào thế chân. Mà còn may hơn là sau đấy chị chủ tịch công đoàn gọi lại, hỏi em với chị chen ngang kia vào cùng đợt hay em vào sau??? EM bẩu em vào cùng với chị í, hí hí, thế là cuối cùng chị CTCD bẩu em có nhiều đóng góp và nhiều thành tích hơn chị kia (chả gì thì mấy vụ hát hò nhảy nhót, Em Xi...em đều tham gia nhiệt tình mà ), nên là em được xếp trên hẳn chị í nữa, hô hô...Vậy là 98% em sẽ được đi, vui kinh lên được í...Hẹn gặp lại chị tháng 8 nhé, thần tiên tỉ tỉ của em )
Ðề: Bếp Kún tầng 10 CHị 2Cu, hôm nọ làm bánh da nhợn khoai môn liều lượng ra sao ạ? Hôm qua em thử 1 mẻ, ko thấy ngon như tưởng tượng. Hay tại em ko thích khoai môn nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lên mạng sợt mấy ba Tây tạ mốt thì sẽ tưởng tượng ra chị Lắc 90kg Đùa tẹo thôi, chắc nhìn hơn em tí ti chứ mấy!
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 chả bao giờ tin ăn cái nọ cái kia mà giảm ko luyện tập thì cứ ngồi đấy mà ăn bậy, chị Mầm nhỉ? e mí chị có vẻ tin vào khoa học hiện thực hơn thì phải? ai xúi ăn nọ ăn kia là e dek tin lắm đâu, hàng sáng bu ép bí xanh, uh thì uống, uống cho mát chứ bảo uống để giảm mỡ e chỉ cừoi thôi. E chỉ tin 1 phần thế này chị Mầm ah: Có thể 1 phần nào đấy, trong các thứ hổ lốn kia có 1 thành phần giúp đốt mỡ, giảm calo nhg nếu ko có sự tác động hay vận động thì nó sẽ khó phát huy được hiệu quả.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ôi chết, thấy cái Lai ần Cu no chúc mừng sn mới biết, thế hôm qua hay hôm nay là sn cô đấy? Chúc cô lúc nào cũng xinh đẹp, vui vẻ, yêu đời, lúc nào cũng hạnh phúc ngời ngời và được chồng chiều chuộng nhá
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có em ơi, hôm qua chị qua NTĐ thấy nhiều dép Cross lắm (của con gái), định mua cho con lớn nhà chị nhưng ko có size. @ Chíp: thanks cô nhiều, hy vọng lợn của cháu nhanh lên kg. Hôm qua em về TC đón con lớn, cố đi thêm 1 đoạn lên NTĐ, ôi nhìn bộ đồ bếp và bộ búp bê xe đẩy em cũng thích lắm. Chắc mua cho con lớn nhà em thì nó thích mê, nhưng mà nó lớn rồi, vào năm học còn phải học nhiều, mà em thì cũng đang khó khăn nên em lại thôi chả mua cho con nữa. Hôm nọ hứa là vào năm học mới mua cho cái balo kéo đi học rồi (hôm qua dòm chỗ NTĐ hình như cũng có), nhưng là hình công chúa (con nhà em nó thích hình Hello Kitty cơ). Em vợt được cái quần MNG màu đen ống ôm + 1 cái áo Zara vàng (màu sắc nổi bật nhất trong các đồ em đã từng mua), mặc màu nổi cho tâm trạng bớt u ám đi tý, CN này đi off e sẽ mặc
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ối 2 cu ơi,hôm qua chị có khách làm nem bằng bánh tráng của em,vừa làm vừa nghĩ đến Bếp Kún thì hôm nay vào lội đến chỗ này thì thấy 2 cu nhắc đến chị,bánh tráng này bon Tây thích quá cơ,mà rán xong để lâu cũng không bị ỉu nhỉ. Chị sang bên này thì đúng là không thể vào 8 được vì chỉ lội thôi cũng không kịp,vì bên này là ban ngày thì là ban đêm ở VN,đêm không ai chém thì chị lại phải đi làm,buổi tối bên này là sáng bên đó thì các mẹ ở cơ quan chếm tơi bời,chị vào được buổi tối thì chỉ lội được những trang của ngày hôm trước thế nên cứ dồn lại lội tướt bơ Ở bên này 2 tuần vừa rồi nóng dã man hơn ở HN,nhiệt độ báo là 41oC Hôm vừa rồi cuối tuần chị đi lang thang vào hiệu sách,đến quầy cookbook thì chị hoa mắt luôn Đây mới chỉ là 1 góc của quầy sách nấu ăn đấy,chị mê mẩn ngồi cả ngày ở đó luôn Đồ ăn thì rẻ vô cùng,ví dụ như kem thì chị nghĩ là chắc máy làm kem nó bán ở đâu chứ ở Mỹ rẻ thế mua cho nhanh khỏi làm mất công,chị mua thùng kem này 36 cái mà chỉ có gần 11$ Cherry thì 3$/lb tính ra khoảng 140k/kg Bọn Mỹ này sướng thật,lương chúng nó gấp bao nhiều lần lương dân VN mình mà thực phẩm của nó lại rẻ hơn o VN
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Mà nếu có giảm được cân vì nhịn ăn thì tôi nói thật, người ngợm cứ gọi là dặt dẹo kinh khủng, không có tí sức nào đâu bà ạ. Ăn uống phải kết hợp với tập luyện thì mới mong giảm cân mà vẫn khỏe mạnh...
Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Đúng đấy, ăn kiêng đương nhiên giảm cân, tập luyện tích cực giúp giảm cân và săn chắc. Nhưng phải kết hợp nghiêm túc cả 2, chứ mấy cái đậu đen chẳng hiệu tác dụng gì trong việc giảm cân. Chị tập hùng hục 2 tháng rồi mà hôm qua kiểm tra vẫn chẳng sụt lạng nào, còn tăng nửa cân nữa là khác. Nhưng rất OK vì toàn tăng cơ, vòng tay và vòng đùi giảm,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ớ, có chị Dờ ly ở đây, chị có thích cái voucher mua hàng ở siêu thị hem, e đang có 1 tệp này, c thích thì e quy đổi ra xiền choa, nhà e cứ trung bình 1 tháng là bu vác về 1 tệp các loại voucher mua hàng ở siêu thị, thường là nhét cho e vì e hay cho bọn trẻ con đi siêu thị, nhiều nhất là fivimart lần này là citimart tiện thể e cũng hỏi nuôn, nhà mình có ai ở gần hoặc hay đi st citimart thì bảo e nhá, quy đổi cái đống voucher hộ e, chứ ôm 1 tệp, chả biết bao giờ e mí dùng hết, mà e có đi vào st mấy đâu, hqua cho 2 con giặc vào thử citimart trên Pico mà đi 4 vòng mới tiêu hết 1 cái voucher u cho
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị ơi, em nhìn cũng mê mẩn rồi...Bên Mỹ là thiên đường mua sắm mà, chị nhỉ...lên amazon em nhìn đồ bếp, đồ gì cũng muốn vợt, hihi...Nếu lần sau mà chồng em có được đi Mỹ nữa khéo em bắt ôm cho em Kít chừn Ết về mất, em thèm quá rồi...