Ðề: Bếp Kún tầng 10 nó có 2 loại, cái loại nhũn em cũng chẳng thích, còn cái ròn thì ngon, ngọt lắm ah
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 Mấy cái thuốc giảm cân cực kỳ có hại nhé, con em gái chị uống cái Coffee gì gì, giảm cân ngay, vì nó tác động vào thần kinh, gây chán ăn, đồng nghĩa với chán tất cả, người lờ đờ, trông gớm chết. Cái Linsho mà ai cũng ca ngợi giảm nhanh là rất hại gan. Lucky đừng làm gì vội, nói chung sau vài tháng người nó mới rút nước đi, em ăn hạn chế lại, ít cơm thôi, tăng đạm và rau, hạn chế ăn các loại củ nhé. Tập nhúc nhắc đi lại, hoạt động dần, chứ cứ ăn rồi ngồi một chỗ chẳng mấy chốc lên 90kg thật. Em có thể học cách thanh lọc cơ thể như Kún, rất tốt
Ðề: Bếp Kún tầng 10 giòn hay nhũn thì cũng ko thích, đã sang bển, mất công ăn, chỉ ăn cherry. dâu tây cũng ngọt, cam, quýt, táo tiểng cũng ngon dưng về nhà vẫn ăn được chứ cherry thì ko ăn được nên chị chỉ nếm cho biết ( đi ST đồ ăn thử nhan nhản mà)
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hí hí,ngoi lên thì làm giảm tốc độ lội mà,chồng thì không nhớ nhưng mà nhớ phượt,không biết đến bao giờ mới được phượt đây,chồng chị thì dịp Noel chị được nghỉ thì cũng sang đây chơi
Ðề: Bếp Kún tầng 10 hi hi, cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật em, từ sáng em nhận được nhiều lời chúc sướng quá, chẳng mong gì hơn là được mọi người nhớ đến sinh nhật mình...Sáng nay em mang bánh da lợn đến mời mọi người ở CQ, ai cũng bất ngờ và khen ngon làm em lại càng sướng..hí hí... Chồng em tối qua tặng em 1 đôi khuyên tai vàng tây, hí hí, nhìn như trẻ con í, ông í cứ vật em ra đòi đeo, nhìn điêu ko tả được, con giai lớn thì vé tặng mẹ bức tranh có bông hoa to đùng...hí hí..Hôm nay đúng là ngày vui của em...
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thông báo với em Vịt là tay chị có bắp rồi nhé, ha ha, mừng quá. Lúc ngồi bụng nó không phều ra nữa, mừng tập 2, mông nó căng ra một tí, mừng tập 3
Ðề: Re: Ðề: Re: Bếp Kún tầng 10 lúc có con lần đầu, thấm hiểu cái cảm giác từ 49, 50k vọt lên 72k nó dồ mốt thế nào lắm chứ. e cũng xoắn như nó, vội vã tìm đủ thứ hòng tìm lại vóc dáng cũ. còn mua cái lọ Linshu bà bạn vàng bán cho dững 300$ nhá, trong khi con bé bạn học ở BK nó mua cho có 200k/lọ 60v kèm theo 2 vỉ 20v free. e về tần ngần, uống lấy đà đúng 2 viên vì e sốc nặng , 2 ngày giảm 3kg....ngừoi mất hết các cảm giác.Sốc quá e ko dám uống thêm viên nào nữa. E cũng kể khá nhiều lần về quá trình giảm cân sau sinh của e rồi đấy. Quan trọng hơn cả, khi tập luyện cơ thể dẫu mỏi mệt dưng tinh thần lại cực hưng phấn( bảo sao bố trẻ kia về nhìn bải hoải mà vẫn cứ hừng hực đòi lọc gà) chứ ko như uống bậy bạ, ngừoi sọp, tinh thần sọp theo.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Bỏ mẹ,chị sang đây được 3 tuần rồi cũng toàn táng hoa quả,ăn rất ít rau Bên này bọn Mỹ cũng không tin tưởng hoa quả rau sạch đâu,cũng nhiều người toàn mua đồ organic đấy,chị vẫn quen theo kiểu ở VN phải rửa mới dám ăn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 e háo hức theo chị từng ngày cảm giác mỗi ngày cơ thể mình tốt lên theo hướng tích cưc sướng chị nhỉ? mỗi tối, chồng e về, lại vạch bung lên cho vợ con vồ vào đếm múi, xong lại gồng bắp biếc lên cho vợ con đu...vui sướng lắm, giờ nhìn như con cua gạch.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 vậy là bù cho những ngày vât vả và vật vã vì đau đớn chị nhỉ, cố lên chị iu :heart:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chết cười vụ ăn thử,chị vào Cosco(giống metro của mình)quầy nào bán cái gì cũng bày cho ăn thử,thừ đồ ăn mặn đến ngọt,nói thật nếu mà đi ăn thử hết 1 vòng rồi đến quầy kem ăn thử tráng miệng thì xong được 1 bữa khỏi tốn tiền ăn ngoài
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Dạo trước em chăm đi bộ buổi sáng thấy khoẻ lắm, lạy dậy sớm nên thời gian thảnh thơi, làm đủ mọi việc mà ko vội vàng. Từ hôm bóng đá tới giờ đâm lại lười! Mai em quyết tâm tiếp tục thể dục!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 iem sợ chị quá cơ chị Thần Phong ợ ](*,)](*,)](*,) chúc chị lúc nào cũng là Thần Phong của Bếp Kún nhá, là ng luôn giữ mát cho Bếp
Ðề: Bếp Kún tầng 10 ah chị kể em nghe về anh cua gạch nhà chị nhé. lúc chị chưa về đây, chưa chăm chút ăn uống, cua gạch hàng ngày chỉ ăn bida, uống cô ca, cà bê, ngừoi nổi mụn chi chít như ghẻ nứoc, cái bọc, cái mụn, cái li ti, cái đỏ ối...nói chung là ko hấp dẫn tẹo nào. Cua bò đến Viện Pháp khám chữa, thấy bác xỹ phát cho 1 can thuốc ghẻ về bôi dần, ngừoi thường chắc chỉ mua cái lọ cỡ lọ DEP dưng cua mình dài nên hộp thuốc nhìn như can dầu Davines 5L loại chuyên dụng ấy. Hmm...thế là xắn tay lên thay đổi chế độ cho cua gạch. Bổ sung ngay đủ tinh bột, chất xơ, hoa trái, nước non. Mỗi bữa 1 đĩa cơm, kèm thịt, tráng miệng bửoi da xanh, tủ lạnh thay vì cô ca là nước dừa, nước hoa quả chưa kể sữa chua, sữa tưoi. Tủ lạnh lúc truóc có nhõn lọ đường,1 chai cô ca và can thuốc ghẻ mí 3 khay đá. sau độ nửa năm, mình cua bóng nhẫy, các nốt mụn mẹ, mụn con biến mất, sẹo đã mờ mờ..đến giờ thì cua có thể hiên ngang đi lại giữa thanh thiên bạch nhật mà ko cần mặc quần áo bởi mình cua đã sạch bóng thậm chí là sẹo cũng chả còn.