Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em HLV bảo là cứ đà này 3 tháng nữa chị bụng chị sẽ có cơ, đang tích cực phấn đấu
Ðề: Bếp Kún tầng 10 mày đừng nói thế, ko EVN nó mời Thần Phong về làm cung cấp nguồn thì bỏ mẹ, Bếp mất nhờ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chồng e cũng bảo, cơ thì phải ít nhất là 3 - 6 tháng. e đang cố tìm cho mình 1 giải pháp nào đấy để được tập tành đây....nhg sớm chắc cũng phải sinh nhật lần thứ 40 chị ah
Ðề: Bếp Kún tầng 10 lại chả, mà ăn thử ở đây làm chó có ai đứng canh như chó chầu chủ như ở nhà mình? ghớm ở đây nó cho mình ăn thử ngang với bố thí...ăn mà chết nghẹn, léo ai muốn ăn thử.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chính ra những ngừoi bận rộn càng nên vận đông thể thao và dậy sớm, dư xế năng lượng nó dồi dào hơn nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cả nhà vào duyệt thực đơn ọp CN đón bác Sư tử và bác Lang hộ e với: E giữ lại mấy món lần trước ăn rồi nhé, vì ngon quá, hehe: - Khoai lệ phố - Nộm bò rau muống - Sụn gà rang muôi Món mới này: - Đậu chiễn xù - Chim cầu xào hành răm (ăn rau răm cho mấy người dỡ vật) - Dưa xào (xào ko thôi, ko có lòng tràng gì cho Kún ăn đựoc) - Gà rang húng quế - Lẩu ếch TInh thần thì vẫn là nấm tươi cứ thả thoải mái, cứ đưa các e nhân viên rửa sạch,, tạo hình thoải mái nhé. Cả nhà duyệt hay có gợi ý gì để e đặt ạ, chắc 2 mâm thôi nhỉ vì ngày thường mọi ng khó đi. Ah Minh Tom, chị vừa gọi hỏi món thì hỏi luôn bạn chị thì nó bảo là nó có phục vụ đầy đủ bát đũa nồi niêu, xoong chảo đấy, nên nếu vẫn phải chiều ông bà thì cứ gọi về cũng được, chỉ phải dọn nhà tí thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Chị Kún nói chuẩn. Em cũng thấu cái nguyên lý này nhưng sáng này em cựa mình tỉnh dậy vì Mèo nó cứ lăn lộn rên gừ gừ gọi mẹ thì coi đồng hồ đã hơn 9h. Hic Hnao mà dậy tầm 7h là em thấy làm được bao nhiều việc và thảnh thơi lắm. Nhưng lại chưa sửa được thói quen xấu này
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Lì ơi, nếu chủ nhật ko bị cồng kềnh quá thì vác vai cho chị 1 cưn mì chũ nhé, giải ngố chị cái vì chị chửa đc ăn cái nì bao giờ, mới đc ăn bánh đa trắng thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E mời cả nhà pizza chay nhân nấm: Nấm rơm hoặc nấm mỡ thái lát. Đun nóng 1 cục bơ rồi phi thơm hành tây, tỏi. Bỏ nấm vào xào chín Thêm 1 thìa bột mì để tạo độ sánh Khi nào sắp tắt bếp thì dưới 1 chút kem tươi, loại cooking cream để tăng độ ngậy. Có thể rắc 1 chút chút lá thơm để tăng hương vị Phủ sốt này lên đế bánh, ko cần sốt cà chua nhé. Phủ phoma rồi nướng. Sốt nấm có thể phủ lên món gà nướng nữa cả nhà ah. Gà e tẩm ướp bình thường thôi, rán, nướng gì đấy, thường thì e dùng nguyên 1 cái ức hay 1 cái đùi đã lọc xương, khi chín thì dùng dao bản lớn phập cho 3 phát thành từng lát dầy, dội sốt kem nấm lên, lí do phập nó ra để khi dội sốt nó ngấm vào kẽ thịt. Hoặc cái sốt nấm này để trộn mì Ý, ăn xuông hoặc ăn kèm xịt cũng được.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Đúng đấy chị. EM kể sơ sơ thời gian biểu nếu tập tành buổi sáng nhé: - 4h30 dậy ( lúc này đi vệ sinh nhẹ, rửa mặt cho tỉnh ngủ, xuống nhà cho bột vào em Supra bấm chế độ nhào), 4h45 ra khỏi cửa. - 5h30 về lấy bột bánh mỳ ra tạo hình, tống vào lò ủ lần 2 rồi gom quần áo từ tầng 1 đến tầng 2, cho hết lên tầng 3 giặt giũ. Xong xuôi tầm 6h ( vì có những cái phải giặt tay chứ ko còn nhanh hơn) - 6h xuống bật lò nướng bánh mỳ rồi lên tắm rửa đánh răng. - 6h20 gọi bọn trẻ con dậy, vệ sinh cho chúng nó rồi tha nhau xuống nhà ăn sáng. - 6h45, cả nhà no nê, hỉ hả đèo nhau đi học, đi làm.......................
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Có j cho trẻ con ăn được ko hả Cu, kiểu cơm rang mì xào j j đấy, hôm í chị phải cho gái nhớn đi cùng.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em sắp thành cá mắm rồi, chả biết làm thế nào mà béo lên được. Cân nặng vẫn 60, nhưng mặt mũi xám ngoét, chân tay bủn rủn, bụng xẹp lép ôi ôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Hihi, thế hả, thế mà thấy mọi ng khen ngon làm chị cứ băn khoăn ko biết có j mà ngon thế, thế thôi Lì nhé, chị lấy 1 cưn có mà ăn đến mùa quít sang năm ko hết í, lấy ít để thử thì ko bõ, thôi cứ ăn bánh đa trắng tự nhủ đấy là mì chũ là được
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị ko dậy nổi tầm 4,5h nữa vì giờ đấy con hĩm ọ ọe ăn bữa sớm, nó ăn nhưng vẫn ngủ, mắt nhắm nghiền.