Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào càng đông càng vui mà mẹ nó cho thông tin đi chả biết xưng hô thế nào mẹ hay bố vậy :-\"
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Keke, tớ là mẹ của hai nhóc mà tên ở nhà ghép lại thành nick đó. Tớ tham gia Hội Rồng Vàng 76. Tớ tốt nghiệp khoa báo chí của trường ĐHKHXH&NV và giờ phụ trách nội dung Website (trực thuộc Trung tâm IT của một cơ quan thuộc Bộ Tư pháp).
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào ặc ghê gớm đây mời chị cứ 8 nhiệt tình nếu chị rảnh và có time
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Em cũng làm trung tam i tờ bên Ngoại giao mà ứ có bằng j để biên tập web cả. Admin thui ợ.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Ku 1 nhà em cũng siêu còi. Bắt nguồn từ cái hay trớ từ nhỏ và bỏ sữa từ hồi 3 tháng. Giờ sát đít 3 tuổi có hơn 10kg tí ti. Đi xin học bị chê bé nhưng cô khen ngoan và lanh lợi.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Ui, các mẹ ko phải lo con còi đâu, nếu nó vẫn ăn uống bình thường. Cu lớn nhà tớ trước 3 tuổi cũng siêu còi. Chăm mãi mới vượt qua được mốc 12kg. Bây giờ thì phải hãm ăn rồi vì béo quá. Nhưng cái vụ nôn trớ nhiều thì phải lưu tâm đấy. Cũng lại là cu lớn, hồi đấy ăn uống kém lắm nên bị bố mẹ ép ăn, cậu lười ăn nên bị ép ăn là sợ lắm, sợ nên suốt ngày nôn trớ. Có hôm ăn xong bát cháo thì nôn ra sạch, nôn xong ko chịu ăn tiếp nên mình cho con uống hộp sữa rồi vào lớp. Một thời gian dài như thế nên cu cậu bị đau dạ dày, nguyên nhân có thể là do nôn nhiều và uống sữa lúc đói. Thương con quá. Vừa mới dứt đợt điều trị 6 tháng. Uống bao nhiêu thuốc.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào well come các thành viên mới. Thui, cái bọn trẻ con này còn bé, rất bướng và khó bảo lém. Để lớn thêm chút rùi rèn rũa vậy, nhưng chắc cũng phải xem thế nào vụ nôn trớ, chứ cứ hơi chút là nó lại nôn ra hết, tớ mệt vụ này lém ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hello, chào cả nhà, em về quê cuối tuần, giờ mới tỉnh lại được hic hic, nắng quá các mẹ ạ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào dạo này trời nắng nóng quá ah, mà quê mẹ nó ở đâu thía?
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Quê chồng tớ ở Hưng yên, tớ đi đúng vào 2 giờ chiều, trời ơi, nóng khủng khiếp, về phát ốm rồi, mấy hôm rồi trời nóng thật, chắc lại sắp có bão đây.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Ku lớn nhà em kiểu như ko hợp sữa công thức ý, ăn là trớ, đổi đủ loại nhưng cháo và cơm thì ko sao. Giờ cháu uống sữa tươi thì oki rùi à. Đứa bé em kinh nghiệm hơn nên giờ nuôi cũng nhàn.
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Quê chồng em đúng ra ở Hn nhưng cụ nội về già mua đất ở Hưng Yên về đấy ở nên bọn em có quê> Nhà em thích về quê lắm. Bi giờ 2 nhóc nên toàn phải ô tô điều hòa về chứ ko chơi xe máy như thời son trẻ được
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Nhà mẹ nó ở chỗ nào Hưng yên?, Hưng yên dạo này thay đổi và phát triển ghê
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Văn giang thì có cam ngon lắm nhỉ, hi hi, khi nào đến mùa cam mang cho tớ xin mấy cân nhé hi hi.......... Nhà tớ thì ở Yên mỹ, xa nhà ấy quá nhỉ
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào bà ngoại tớ sinh ra và lớn lên ở Văn Giang đấy. tớ có mấy người bác bên ngoại ở Văn Giang đấy ah
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hihi, gọi là quê nhưng có mỗi cụ nội hơn 90t thôi, có nuôi trồng j đâu. Bố chồng tớ thỉnh thoảng mới về, ông trồng mấy cấy cau và xoài thôi. Hehe, xoài nhà tớ hết mùa rồi, năm sau có thì tớ share cho ít thưởng thức nhá(hy vọng ko quên ) . Xoài to đùng ý
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào hi cả nhà, may quá hôm nay đỡ nắng hơn hôm qua tý. chạy hàng cũng đỡ mệt
Ðề: Có ai là dân IT vào đây tán chuyện với em nào Hôm nay trời mát, mỗi tội chả có ai đặt hàng mà chạy hi hi, chúc cả nhà đắt hàng