Tôi cũng mong thế mà không được . Chiều nay tự nhiên đau đầu, một lúc sau là chóng mặt và bủn rủn cả người. Vội vàng đi pha 1 cốc nước gừng nóng với đường, uống xong nằm li bì 2 tiếng không biết gì. Tôi vốn bị huyết áp thấp mà. Tối gọi chồng về, rồi tủi thân nằm khóc. Chồng cho đi ăn bún ngan và một ít xôi là cười tươi.
tôi chúc bà sớm mẹ tròn con vuông, mỗi đứa mỗi khác bà ạ ko lúc nào giống nhau đâu, ngày trước tôi nghén kinh dị lắm nghĩ đến bây h tôi vẫn sợ nghén từ lúc có bầu cho đến lúc đẻ xong vẫn nghén mà mỗi lần nôn toàn bị bật ra máu tôi sợ lắm nhưng cuối cùng rồi cũng qua. Mà trong những lúc này bà cẩn thận nhé làm những việc nhẹ thôi thư giãn và nghỉ nghơi nhiều vào để chuẩn bị lấy sức vượt cạn nhé.
các bà khen mình hiền ưi đã xem phim Hiền Cá Sấu chưa vậy thì hiền kiểu gì đây mà có nhiều kiểu Hiền lắm đấy
Chúc mừng nhà Golddragon nhé (u) (u) (u) (u) (u). Mấy hôm nay bận quá không ol nên lạc hậu thông tin quá.
mình cũng gửi lời chúc mừng đến mẹ GD nhé...lâu quá k lên trên này nên cũng ko update được tin vui này
Cái này thì tôi công nhận he he Thía ah Để tôi kể cho các bà nghe chuyện bà vợ hiền ở khu nhà tôi nhé: Chiều nào vợ đi làm về cũng dừng xe máy ở chân cầu thang alo gọi chồng xuống xách đồ lên nhà. Một hôm sau khi vợ gọi chồng không đi từ trên nhà xuống mà chạy bộ từ đâu quanh đó về, vợ: nhà có ma ah?. Buổi sáng nào chồng cũng đi lấy xe cho vợ từ chỗ gửi về chân cầu thang, sau đó lên nhà và đi xuống cùng vợ để cầm cặp và xách đồ sau đó thì lại lên nhà. Một hôm vợ vừa nổ máy chuẩn bị đi thì thấy đồng hồ xăng đã hết gọi "xuống ngay đây', chồng lúc đó đã đi lên đến tầng 2 lại quay xuống và thực hiện nhiệm đi mua xăng (lưu ý là cây xăng đó cách chân cầu thang chỉ khoảng 30m thôi) Không biết có bà nào nhà mình hiền như thế không:mrgreen: Ah mà các bà đừng có nghĩ đấy là tôi nhá, phúc của tôi chưa lớn đến thế đâu he he.
@ all: hôm nay hay ngày mai các mẹ có cho con đi chơi đâu ko? Định cho con lên Hàng Mã chơi nhưng sợ ko chen vào đc, vào chỗ đông người mình ớn lắm!
Không có đâu bà ơi, chẳng qua cái gì nó hợp lý thì làm thôi. Thỉnh thoảng có làm gì cho mình thì lại trêu anh sắp giống ông XYZ ( là ông chồng mà tôi kể ) rồi đấy. Bà mà cho bon trẻ con lên đấy thì có mà bẹp ruột, tôi cũng sợ những chỗ đông lắm. Hôm nay nhà tôi về quê ăn giỗ sau đó tối cho bọn trẻ con đi phá cỗ ở tổ dân phố thôi. Ah thế thằng cu ốm thế nào? khỏi chưa? đi học còn khóc nữa không?
Hehehe muốn chồng chiều thì có khen thì cũng khen thật các bà nhé, đừng như cái bà hàng xóm chỗ nhà tôi: Sáng thấy ông hàng xóm quét sân, bà ngoại tôi khen "Bác chăm thật đấy, dậy sớm giúp bác gái đây", bà vợ ở trong nhà nghe thế liền ra nói: "Ôi dào, ông ý hâm lên đấy, mà 1 năm may lắm ông ý hâm được 1 lần". Tịch luôn kô bao giờ còn thấy ông hàng xóm quét sân nữa.
Nhân tiện câu chuyện của bà G tôi kể cho các bà 2 tình huống nịnh chồng của tôi nhé, vớ vẩn thôi nhưng rất hiệu quả (cái này không phải là mình có plan trước đâu mà tự lúc đấy nghĩ ra): TH1: một buổi sáng cuối tuần cả nhà đi ăn mì vằn thắn, mỗi bát có khoảng 3-4 viên thịt sủi cảo tôi ăn được 2 miếng thì chán liền gắp sang bát ox và bảo: cho bố ăn thêm này, bố liền hỏi sao mình không ăn, mình trả lời: uh bố là trụ cột gia đình nên nhường cho bố ăn nhiều hơn, bố biết thừa bị nịnh nhưng vẫn sướng. TH2: ngày đầu tiên đi làm sau một đợt nghỉ tết dài ngày, gần trưa mình liền alo cho ox, ông ấy hỏi có việc gì đấy (vì bt do cv của tôi khá bận nên nếu không có việc gì rất ít khi tôi gọi đt), mình trả lời chảng có việc gì cả, mấy ngày tết nghỉ ở nhà với nhau suốt nên hôm nay đi làm tự dưng thấy nhớ quá thì gọi thôi.
Công nhận mẹ nó nịnh giỏi thật, còn mình sao ko nhẹ nhàng được, cứ bực mình là mình nói lại luôn.:???:
Có tôi đây, đang nghiền ngẫm cái vụ nịnh chồng của bà B&N , he he , bà ấy giỏi thật đấy, sáng tạo ra phết !!!
Thế bà có chiêu gì hay ko? share nào ? tôi nhiều trò lắm nhưng tôi ko thích diễn, hix, chẳng hiểu sao tính tôi lại thế, sửa mãi ko được, chán cả với mình.
sao tính bà giống tính tôi thế nhiều lúc cũng nghĩ ko biết có phải là mình nữa ko, noi chung chiêu để nịnh chồng thì nhiều lắm trong trường hợp nào tôi cũng nịnh được nhưng ko hiểu sao nịnh xong tôi cứ thấy mình điêu thuyền kiểu gì ấy nhiều lúc cũng thấy vô duyên xong lại nhủ mình nịnh chồng mình chứ có phải nịnh ông hàng xóm đâu.
Uh, đúng là biết lão ý là chồng mình, mềm mại đi một chút, nịnh lão ý một chút mình sẽ có nhiều thứ nhưng ko biết làm sao ko thể làm được. Tôi cứ có thế nào nói thế ý, fang thẳng, cho nên nhiều lúc cũng úp mặt vào tường kiểm điểm, sao mình có nhiều lầm lỗi thế, phải chăng những căng thẳng, stress trong gđ là do mình cả, hì hì hì. Nhưng chỉ được vài hôm, rồi tính tự ái cao lại trỗi dậy, thành ra chẳng thể nào mềm mại đi được, chán mớ đời.
chẳng hiểu sao tôi cứ hay chán đời lắm bà ạ nghe có vẻ găngtơ nhưng chồng tôi vận bảo tôi sướng ko biết đường mà sướng làm tôi phát điên tính tôi rất nóng ko biết cầm tinh những con gì thật sự là chồng tôi nhiều lúc rất nhịn tôi nhưng thấy chồng tôi bảo vậy mà tôi cũng ko biết ai đúng ai sai . Vậy tôi cũng lược sơ qua như thế này xem các bà bảo tôi sướng ở điểm gì Tôi phải công nhận là chồng tôi rất giỏi kiếm tiền vì kinh tế tôi ko bao h phải lo chồng tôi kiếm tiền còn tôi tiêu tiền, trước đây chồng tôi làm ở Sở Giao Thông Công Chính làm thanh tra môi trường còn tôi làm ở 1 viện nghiên cứu lớn. Khi chồng tôi mở Cty riêng chồng tôi xin nghỉ ko lương và thuyết phục tôi nghỉ về làm cùng tôi suy nghĩ rất nhiều và cũng xin nghỉ về làm cùng chồng, ko biết có phải vì áp lực công việc ko mà vợ chồng tôi hay cãi nhau có những lúc tôi ko nói chuyện với chồng tôi 1,2 tuần là chuyện bình thường và tôi cũng ko đến Cty làm chồng tôi bảo tôi trẻ con và thuyết phục tôi mỗi lần như thế chông tôi bảo nghỉ việc để kiếm tiền là vì ai, chẳng hạn chồng tôi đi về muộn thì ko sao tôi mà đi về muộn mà có lý do chính đáng chồng tôi cũng vu tôi và tội sướng ko biết đng sướng nhà có người giúp việc nhưng vẫn bảo tôi phải chông 2 đứa con tôi hỏi thuê ng làm gi thì chồng tôi bảo phụ giúp tôi, công việc ở cty chưa biết đúng sai ntn cũng đổ lên đầu tôi. Nói chung còn rất nhiều nhiều chuyện khác nữa có 5 ngày 5 đêm cũng ko thể kể hết dc, ko phải tôi là ng lắm điều buôn chuyện hay nói xấu chồng. Thật lòng tôi rất thương chồng tôi vì đi làm kinh tế vất vả lắm nhưng chính chồng tôi lại đổ cái tình thương đó đi.Mà nhất là dạo này tôi thấy rất chán ko có đầu óc đâu để mà nịnh chồng nữa thú thật là trước đây tôi vẫn nịnh biết là chồng tôi vẫn thích nịnh nhưng tôi thấy m sao ý, còn bây chồng tôi đi đâu làm gì tôi ko hỏi nữa có những đêm chồng tôi về hỏi tôi rằng sao e ko gọi anh chỉ mong e gọi để mọi ng biết rằng anh cũng có ng mong ở nhà nhưng lúc đó tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Có lẽ chồng tôi nó đúng sướng mà ko biết đường sướng Thật sự hôm nay tôi thấy buồn nên tôi mới tâm sự như thế này còn bình thường chẳng bao h nói ra hết
Bà ơi, mỗi người có một nỗi niềm riêng, có ai giống ai đâu. Nghe bà tâm sự là sướng hơn tôi rồi. Đàn ông thích nịnh, nhưng nịnh quá lại tinh vi, chẳng quan tâm đến mình đâu.