Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nhà em ngủ chung cả nhà nên lúc nào dậy, em gọi bố nó nằm giữa 2 đứa. Với lại đứa nào dậy sớm thì bố nó giải quyết luôn ko thì lại khóc váng nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cạnh tranh gì, phụ gia á, kệ nó thôi, hqua cái bongcon ko có ở đấy, có khách trên Liễu Giai lấy chục gói tôi bắn sang cho nó đấy, mà chẳng được tiếng cám ơn, Cũng thấy làm thế ko ổn lắm nhg tôi thì ko ship được, anh xe ôm cũng đang phục vụ nhà tôi, mà chị ý lại cần gấp để chiều bay vào SG. Nghĩ nhiều người cũng vô tâm thật,
Ðề: Bếp Kún tầng 10 nhà này thằng bố ngủ còn bị đánh bả, chả nhờ vả gì, lại còn ngủ riêng tầng nữa cơ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 thôi, tôi cứ cho bà cái bảo bối tôi cho Cá, đảm bảo bà hài lòng ( cũng có khi bà có rồi?) nhó copy về trang đầu nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Buồn cười, con bé đỏ up ảnh quẩy, thề nhìn chẳng ra cái gì, ảnh chụp nặn nặn con lợn bánh bao, xong ra hình thành phẩm lại là ảnh đi cop ở web. Anh S ý, giờ anh ý chăm nó lắm, tôi thì cứ thờ ơ với anh ý nên anh ý cũng chán
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em mới bán nhà nên nhảy vào trả lời luôn, có chị ạ. Ra công chứng làm hợp đồng xong mang qua Thuế làm tờ khai, lấy giấy tờ đi nộp rồi mới mang giấy nộp thuế đi làm thủ tục sang tên. Nhưng mà em thỏa thuận thuế bên mua chịu nên em chỉ đi theo ký tên thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Thì chiều cao và cân nặng phải cân đối chứ, ko thành cái sào.........ah? Bác đừng có than, chúng em nhìn bác lại gato sùi bọt mép đây này!
Ðề: Bếp Kún tầng 10 E thì mãi vẫn 54kg, chả giảm thêm được hoa nào cả. E đang cần xuống 52kg. Bà Kuns mặc được quần áo trước lúc chửa rồi mà em Gato quá. Dưng mà lúc ý em 48kg thôi, giờ về bằng số đó thì nhìn lại tởm lắm, như bộ xương khô ý. À em vừa đo đồng phục của CQ, vòng eo giờ là 69cm ạ (tởm), hồi chưa chửa thằng này thì khoảng 62-63 thôi. Lúc con gái thì là 59-60 gì đó