Ðề: Bếp Kún tầng 10 Cái Bống nó để sẵn ở cửa hàng cho chị rồi mà, nó cũng sai chị đi ship hộ nó mà, hehe tranh thủ nó không có ở đây mình cứ kể tội
Ðề: Bếp Kún tầng 10 chị Limi ới, bên NTĐ còn cái quần xanh size S hem, e qua vợt nhá , hqua e lội thấy ai nhà mình bảo vữn còn đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 10 MẤT KHÁ NHIỀU THỜI GIAN ĐỂ CHUYỂN FILE NÀY SANG FILE ẢNH: NÀO THÌ XOẮN NHƯ QUẨY: Trang 1: NGUYÊN LIỆU Trang 2: Trang 3: Trang 4: Trang 5: Trang 6: Trang 7: Trang 8: Trang 9: Trang 10: Trang 11: Trang 12: THÀNH QUẢ
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Ah nhg mà ko có phụ gia bánh bao với quẩy ạ. Ui cái bongcon này gấu nhể, dám sai chị đi ship cơ đấy. Mà chị ơi, cái bánh tráng ấy, chị cứ bày dăm gói ở cửa hàng đi, mốc đưa e đổi lại cho, e cũng muốn PR cho hàng của e mà, hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 10 anh ấy chăm tôi dưng tôi gạt ra, thời gian đâu. bà thích anh ấy lại chăm bà..ha ha
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Vừa gọi ra cửa hàng NTD bảo cất đi cho em đấy, đến lấy thì mật khẩu là " chị là chị N bạn chị T, cho chị lấy cái xanh size S nhé"
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Em cao bao nhiêu, nói chung có con rồi cũng không thể gầy được đâu, nhưng mà có tập tành thì người ngợm nó săn chắc nên là nhìn gọn gàng hơn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 iu quá cơ ý (u)(u)(u):heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ chị Mầm: em cao 1m63 chị ạ @ bà QQ: Toshiba chứ (tôi tức quá éo nhịn nổi bà ơi). Hôm CN tới tôi kể bà nghe nhé, vụ hôm nọ ý
Ðề: Bếp Kún tầng 10 Nào, bây giờ 30' dành cho nhạc dân ca và cổ truyền: Cái này dành quyền ưu tiên cho Bếp và tầu ngầm Bếp thôi nhé. ten ten tèn....chơi tý nhạc chờ cho gay cấn
Ðề: Bếp Kún tầng 10 à nhưng mà giá không phải là giá hôm trước nhé, chị chỉ bán đúng một ngày giá đó thôi, lô quần này lỗ sặc gạch vì bán cho Bếp giá thấp lại toàn size đẹp, bây giờ còn tồn toàn size to không biết bán cho ai, hu hu, thông cảm cho chị nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 10 @ QQ: thuê xe ở ĐN thì cứ anh HÙng bên WTT giới thiệu mà đi nhá. Anh này Ser tốt,xe okie,nói chuyện dễ nghe,giá cũng okie. Hồi tôi đi từ ĐN ra Quảng Nam cũng thuê xe của anh Hùng này mà. @ Hồng xanh: chúc mày thích gì chồng chiều lấy nhá. @ Kún : cho tôi xin số TK Vietcombank của bà để tôi chuyển tiền nấm.