Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ hehe, thật hả. Mà mình cũng có đứa bạn, nó cho người yêu nó dùng bùa yêu, nhưng mà nói thật mình k hiểu hình thu cái bùa yêu nó nói thế nào, hình dáng ra sao, chưa bao giờ nhìn thấy (nhưng như kiểu yểm bùa hay sao ý). Nó bảo bao giờ các bà có vấn đề nói tui, tui dắt lên ông thầy xin bùa yêu là người yêu hoặc chồng hết lằng nhằng ngay, vì nó cũng đc chị gái nó dắt lên xin mà. Chả biết có hạnh phúc không nhưng từ hồi yêu nhau đến giờ đc 8 năm rồi tháng 10 này mới tổ chức cưới, nhưng xem ra anh chàng đó quỵ lụy nó lắm, nó cũng vì thế mà tự tin, lên mặt phết. Nhưng như thế thấy cũng không tốt, vì càng ngày nó càng xem thường người yêu vì nghĩ rằng đi đâu cũng k thể bỏ nó, sống mà không tôn trọng nhau cũng khó, nhất là sau này thành vợ thành công, cái duyên không còn, nợ kiếp trước trả xong thì tình cảm như sợi dây tự đứt, khắc sẽ rời nhau ra, mà lúc đấy lại khổ con khổ cái. Tốt nhất là hãy để mọi chuyện đến một cách tự nhiên nhất, còn yêu thì sẽ quay về, hết yêu thì sẽ ra đi, đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu của cuộc sống mà ta nên chấp nhận
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ T nghĩ là có. vì nghe bảo ở hòa bình có kiểu bùa chài " đàn ông" hay sao mà
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ chà. khéo sau này phải học cách này mới được. để xem chồng còn xí xớn dc k )
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ thì ở trên sapa có chợ tình đấy. người ta bảo người kinh lên đấy lớ ngớ là trai dân tộc họ dắt đi đấy )
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ sợ thật. yêu nhau tận 8 năm rồi mới cưới cơ à. đôi này quấn nhau phết . mà đúng là 1 người lụy quá cũng ko tốt, ng kia sẽ chả coi ra gì đâu mà
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Bùa iu thì có thật nhưng k phải như zị đâu bạn,coi chừng bị gạt đấy
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Từ trước giờ em chưa bao giờ nghĩ đến việc xài bùa yêu cả chị ạ. Em ở bên Mỹ. Gia đình em đang sống vui vẻ hạnh phúc,vợ chồng con cái đề huề. Chồng em là người rất có trách nhiệm và yêu thương vợ con vô cùng. Tháng trước gia đình em về VN chơi. Những ngày đầu thì vợ chồng con cái đi chơi rất là vui vẻ,nhưng 3ngày cuối cùng trước khi về Mỹ thì anh ấy đi chơi với mấy người bạn,em biết trong mấy ngày đi chơi đó anh đã gặp người nào khác mà tự nhiên về là thay đổi luôn. Khi về lại Mỹ thì anh ấy ko còn như xưa nữa,đi làm về là nhốt mình trong phòng,ko nói chuyện với vợ con như mọi khi,buổi tối thì cứ nằm trằn trọc bứt rứt ko ngủ được,rồi cứ lén ra ngoài để gọi dt về vn,còn gửi tiền về vn cho con nhỏ đó nữa. Em nghi ngờ anh bị bùa ngãi gì đó nên mới lên mạng tìm hiểu và thấy nhiều người nói những người bị bùa ngãi thì sẽ có những hành động như thế nào thì em thấy rất giống như chồng em bị bây giờ. Bây giờ chồng em còn đòi li di nữa. Gia đình em đang sống hạnh phúc chứ đau có chuyện gì xảy ra,vậy mà chỉ có 3 ngày cuối ở SG em để anh đi chơi riêng với bạn bẻ là xảy ra chuyên như vậy. Bây giờ em thật sự rất cần cách để làm cho chồng em quay về. Hôm qua em vô tình vô topic này và thấy mấy chị nói biết bùa yêu và dùng có hiệu quả nên em rất mong chị nào biết thì chỉ giúp dùm em với Cám ơn các chị nhiều lắm.
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Thía hả bác ui, bao giờ chồng đi công tác em phải dùng cách này mới được. Dưng cơ mà dùng xong chồng cứ đùng đùng đòi về thăm vợ chắc cả nhà treo niêu mất hihi Nói chung là mình ko khoái cái vụ bùa ngải này nhưng nghe kể là trên vùng núi các dân tộc thiểu số họ hay làm lắm.
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Em xin chia sẻ nỗi buồn với chị, đang dưng chồng thay đổi cảm giác của mình sẽ rất hụt hẫng. Theo em trước khi tìm hiểu về bùa ngãi chị nên ngồi nói chuyện thẳng thắn với anh để biết cụ thể sự thật câu chuyện đấy là như thế nào. Nếu anh thú tội là đã yêu người khác, muốn li dỵ vợ để đến với người khác thì chị cũng hãy khoan li dỵ hay gì cả, hãy âm thầm nhờ những người bạn ở VN tìm hiểu về người phụ nữ đó, em đoán 90% là loại lẳng lơ chẳng ra gì (nếu không muốn nói là gái), điều tra thân thế về cô ta và tìm ra những bằng chứng cho chồng thấy cô ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Nếu anh ta cứ khăng khăng bênh vực người phụ nữ đó thì theo em chị cũng không nên giữ, một khi đã hết duyên với nhau thì khó tiếp tục lắm chị ah. Em rất mong chị sẽ sáng suốt để có những quyết định đúng đắn nhất. Chuyện bùa ngãi ở VN em tin là có, và ở dân tộc thì khá phổ biến, nhưng bản thân mọi người chưa ai chứng kiến cả chỉ là nghe nói lại thôi, nên bước đường cùng chị hãy dùng đến cách đó (nếu chị muốn giữ chồng bằng mọi cách) chị nhé. Chúc chị sẽ tìm lại được hạnh phúc!
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ ui trời nguy hiểm quá, em nghĩ chỉ có 1 cách để cho ng ta phải ở bên mình mãi mãi dù đang yêu ng khác mà ko yêu mình. Đó là giết chết, đem chôn bên cạnh. Dùng cái loại bùa này chắc là ý nghĩa của nó như vậy đấy
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Chị ơi em ko thể điều tra gì được con nhỏ đó vì em ko có bất cứ một thông tin gì về nó cả. Em có nói chuyện với chồng em rồi nhưng anh ấy chối là ko có quen với ai. Em hỏi vậy vì sao anh lại đòi li dị trong khi gia đình mình vẫn đang hạnh phúc,tự nhiên đi VN về xong anh đòi li dị là sao. Anh ấy ko trả lời mà cứ bảo là muốn li dị. Em thật tình ko muốn gia đình mình tan nát,thà như từ trước giờ gia đình em ko êm ấm và anh ấy lăng nhăng thì em ko niu kéo làm gì đâu chị ạ. Nhưng trước đó thì chồng em là người chồng,người cha rất mẫu mực. Em biết con người sẽ có lúc lầm đường lạc lối,nhưng bây giờ anh ấy cư như bị bùa mê,ko nghe em nói gì cả chị ạ. Mỗi lần em nói em cần nói chuyện với ảnh thì ảnh cứ nói ảnh nhức đầu và tránh né em. Em thật ko còn cách nào khác nữa nên em mới nghĩ đến cách dùng bùa yêu để làm cho chồng em quay về. Nếu có chị nào biết có chỗ nào làm bùa yêu có hiệu nghiệm thì làm ơn chỉ giúp giùm em với nhé các chị Cám ơn các chị nhiều lắm.
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Mình có đọc thông tin về bùa yêu ở Tây Tạng. Nhưng mình nghĩ: trong gia đình mình, vợ với chồng thì không nên dùng bùa ngải làm gì! Cũng chẳng ai biết cái hại sau khi dùng bùa xong là như nào he he....Nên cứ để tự nhiên cho thuận ý Trời
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Vợ chồng xa nhau thì tình cảm cũng khó nói lắm mẹ nó ah. Tớ nghĩ nếu mà chồng đã có người khác thì mình có dùng bùa yêu cũng ko có tác dụng gì đâu. Cái quan trọng Tình cảm phải từ 2 phía mẹ nó cố gắng tìm hiểu xem nguyên nhân do đâu để giải quyết!
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Chuẩn! nếu mà đến nước cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì thôi ai đi đường lấy chứ bùa bả nhau làm gì!
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Làm gì có bùa yêu chứ? Nếu có chắc nhiều người mất vợ/chồng/người yêu lắm rồi mẹ nó ah
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ Mẹ này đừng dại dột tin vào mấy quảng cáo trên mạng nhé. Hôm trước chẳng phải báo dantri cũng điều tra rõ rồi còn gì. Còn, con người không tự dưng thay dổi đâu, chắc chắn phải có gì họ mới thay đổi chứ
Ðề: có mẹ nào đã dùng bùa yêu chưa ạ em cũng ko tin vào cái này lắm, mặc dù chị gái của chị công ty có thử, nhưng ko thể khẳng định chồng quay về vì bùa