bạn ơi! đang bầu ăn ếch tốt đúng ko nhỉ? phố Nguyên Hồng cũng có 1 quán cháo Ếch Sing. Chủ nhật vừa rồi, chồng chở đi nhưng hình như ở đó ko bán chủ nhật. Có quán Ếch Sing ở 22A Hàng Chiếu. Tớ đang có thẻ giảm giá 10% đấy ạ
ấy ấy, tớ ở gần núi trúc mà chưa nghe tên quán này nhé, toàn đi ăn lang thang gần nhà vì thấy ở khu này chả chỗ nào ăn ngon cả, chỗ đấy bán cả ngày à?
Hai quán đấy tuy xuất thân là một nhưng bây giờ lại là hai chủ khác nhau, nên ở hàng Chiếu ngon hơn nhưng dạo này bán đắt rồi. Có bầu mình nghĩ không nên kiêng gì hết bạn cảm thấy ăn được món gì thì cứ ăn nhưng cũng không nên ăn cay vì sợ em bé nóng mà thôi. Hồi mình mang bầu mình lại nghén ớt cơ không ăn không được thế mà đẻ ra không thấy rôm sẩy gì hết ý.
Topic hay quá, em cũng ít đi ăn lắm mà ăn xong cũng quên địa chỉ ngay,hic, tện em cũng góp thêm 1 số địa chỉ - Bún Ốc Hàng Chĩnh (k nhớ địa chỉ) từ Mã Mây rẽ sang tầm 100m thì nó ở phía tay phải, quán rất nhỏ, bé ăn khá ngon và rẻ nữa. Có bán bún ốc nhồi và ốc thường : ốc nhôi 15k/bát có thịt bò là 20k, ốc thường 10k có thịt bò là 15k - Bún nem,chả ở Hàng Buồm ngay từ Mã Mây đi lên, quán ấy rất đông khách, buổi trưa toàn fai xếp hàng quán nhỏ nên chủ yếu ngồi bên vỉa hè đối diện, cái cô quạt chả bàn tay màu đỏ, phồng lên rất to (có lẽ là do nóng quá, lâu ngày nên thê,hic, khổ thân cô ý). Bún chả 13k/xuât, nem 15k/xuất, nem to mà rất ngon, hình như 3k/cái nem - Ốc luộc thì em trung thành với hàng ốc luộc ở cổng chợ Đồng Xa - Mai Dịch, gần làng SOS ấy ạ, em ăn mấy năm rồi, chỉ bán duy nhất 1 loại ốc đồng, nước chấm cực ngon, ốc béo + sạch. Em dẫn bạn đến đây nhiều rồi, ai ăn miếng đầu tiên cũng đều ấn tượng về món nước chấm, sung muối cũng ngon, giữ lại được vị chát của sung, càng ăn càng thấy thích, dù cách nhà em 5km nhưng khi nào thèm quá em vẫn phi ra đấy ăn rồi về, hic, giá 10k/bát kèm 1 đĩa sung,cô bán hàng khá dễ tính nhưng mỗi tội hàng này chỉ bán từ 5h chiều, đến 7 rưỡi là đã hết hàng, lần nào đến cũng full chỗ -Chè Thái ở trên đường Kim Mã cũng khá ngon và rẻ, hình như là 6k/cốc em không nhớ rõ nữa, hơi khuất dù năm ngoài mặt đường, gần lối rẽ vào Núi Trú thì phải, trí nhớ em kém lắm Tạm thời như vậy đã Mà các mẹ cho em hỏi, đoạn Cầu Giấy, Thanh Xuân có chỗ nào bán sò huyết ngon mà rẻ không ạ? Đợt trc qua Sing ăn thử món này mà nghiền quá
mình cũng ko rõ đang bầu ăn ếch có tốt ko nữa, chỉ biết có 1 bà chị ở cty đang bầu mà vẫn đi ăn ầm ầm hihi. Quán ếch Sing ở lê ngọc Hân mẹ nó ạ
Đến chết vì thèm mất thôi, đang đói kinh khủng. Ko thấy các mẹ nói tới quán ốc trên đường Thụy Khuê nhỉ, cái quán nhỏ xíu bán đủ thứ mà xuất thân là trứng cút lộn ý. Theo tớ thì quán này bán cút lộn đầu tiên của HN, chả biết đúng ko ?
Hì hì, thụy khuê thì là phố Ốc luộc rồi. Không hiểu mẹ nó "ám chỉ" quán nào? Trong khu Xưởng phim truyện cũng có một hàng ốc luộc: cổ và ngon, rẻ...
Chị ơi, e ko bit có phải 2 quán ko? Nhưng quán ếch SING đầu tiên là ở Hàng Chiếu và có thêm cửa hàng thứ 2 ở Phố Nguyên Hồng ( Qua KFC 1 đoạn). Vì chủ cửa hàng này chơi với chị e, nên e nắm rõ. 2 địa điểm đó là 1 chủ, và là quán ếch SING đầu tiên ở HN.Chứ ở Lê Ngọc Hân thì e ko rõ. E rất kết món cháo ếch (30.000 VNĐ/ xuất), bún ếch xào tăm ( hình như 50.000 VNĐ/ đĩa).
e góp thêm mấy địa chỉ sau ah! - hàng miến cua ở sau lưng bách hóa thanh xuân ah!ngon lắm!các chj ở big C ra đây ăn đông như quân nguyên luôn ah!15k/1 bát có giò tai!bác nào đến sớm thì có cả ốc nhồi nữa!!! - ốc nóng ở trên lạc long quân (gần trường cấp 2 nhật tân )ngon,rẻ,nóng hổi luôn ah!khách ăn mới luộc chứ k luộc sẵn như ở thụy khuê đâu ah!10k/1 bát - Cháo trai ở đầu Thụy Khuê gần chợ Bưởi ý ah!2k/1 bát cháo (bát hồi xưa bé bé!cái này e k bít tả ntn)cụ bà nấu cháo lâu lắm rùi nên ngon nhất trong những chỗ e đã ăn! - nem ngọt rán thì e thấy ở Trần Công Châu là ngon nhất,to đùng luôn ah!có 16k/1 chục chưa rán! - bánh bao chiên ở Nguyễn Trường Tộ,gần hàng kem xoài ý ah!có 4k/1 chiếc! - lẩu cá ở gần bãi tre sông Hồng!ngon,bổ,rẻ!cá câu ở sông Hồng nên tươi lắm!quán này chỉ chuyên về cá!chỗ ngồi sạch sẽ,mát mẻ!khoảng 150k/1 nồi 4 ng ăn! Còn nhìu món lém!bác nào thèm j thì pm lại e chỉ chỗ nhá!hôm nào rảnh e lại post típ!!!!
Bún riêu hì, đọc hết cả topic mà chưa thấy ai giới thiệu quán bún riêu gần nhà mình. Phải mô tả thế nào nhỉ: ngon tuyệt, sạch sẽ, thơm lừng. bán từ sáng tới tầm 9h là hết. ai đến sau 7.30 thì cứ gọi là đợi........Bà chủ thì rất tâm huyết với nghề, nhớ hết thói quen sở thích của khách nhé. Địa chỉ này: Nhà C6 Vũ Ngọc Phan, bán ở sân khu tập thể. khoảng 16-18k/bát
A, quán nằm tít trong cùng nhỉ? Ngày xưa tớ nghiện món bún riêu ở đây đấy, hồi bầu bí thèm chết đi được, cứ cuối tuần lại mò đến ăn! Bún không có thêm các món giò, thịt như quán khác mà vẫn rất hấp dẫn! Địa chỉ chính xác thì tớ không nhớ nhưng đi từ Láng Hạ qua Legen Beer một đoạn thì thấy có 1 cái sân trồng rất nhiều cây cối, đi đến cuối ngõ thì sẽ thấy ngay quán thôi! Ai ở gần nhớ ghé qua đó ăn nhé, chắc chắn sẽ nghiện!
À, em nói rõ hàng chè Thái mà mấy mẹ đề cập đến ở trên là 55 Đội Cấn nhé, gần chợ Ngọc Hà ấy ạ, nhưng hàng này chỉ bán đến tầm 3h chiều là hết mà chỉ có 2 loại là chè THái (chè giun) và chè đậu đen thôi, giá k rẻ lắm 8k/bát nhưng ăn khá ngon