Ðề: Trước ngày nhập viện sản, vợ chồng tôi vẫn ’yêu’ Hix, em tưởng có mỗi nhà em liều cơ, hóa ra cũng nhiều nhà thế lắm Cứ liều xong rồi lại quay ra lo ko biết có làm sao ko
Vợ chồng hiếm muộn có nên đi chùa cầu tự? Bố mẹ em thường động viên 2 vợ chồng nên làm một chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh để đến chùa Ngọc Hoàng cầu con. Nghe nói nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đi cầu con ở chùa này đã nhận được linh nghiệm. Vợ chồng em lấy nhau đã gần 4 năm nay rồi. Hồi mới cưới, bản thân em cũng có bầu tự nhiên 2 lần nhưng lần nào cũng đều bị chết lưu. Em bé đầu tiên thì thai hỏng lúc 8 tuần. Đến em bé thứ 2 thì hỏng thai lúc 12 tuần. Em nghĩ thai chết lưu chắc là do quen dạ nên vợ chồng em quyết định kế hoạch 1 năm rồi sau đó đi khám lại để mong có tin vui. Tuy nhiên sau gần 2 năm lấy nhau, đây là lần đi khám hiếm muộn nghiêm chỉnh đầu tiên của vợ chồng em. Kết quả khám làm vợ chồng em thật sự bàng hoàng và bất ngờ. Bác sĩ kết luận chồng em bị tinh trùng yếu. Bản thân em thì cơ thể yếu. Hầu hết các bác sĩ hiếm muộn khi thăm khám đều nói, với chỉ số chất lượng và số lượng tinh trùng như chồng em và với cơ địa yếu ớt của em sẽ rất khó để thụ thai tự nhiên. Hoặc nếu có thụ thai, nguy cơ thai bị sảy hoặc tự nhiên chết lưu sẽ khá cao. Sau thăm khám, các bác sĩ cũng chỉ định vợ chồng em bơm tinh trùng vào buồng tử cung để tăng khả năng có bầu tự nhiên. Tuy nhiên kết quả những lần thụ tinh này đều không thành công. Cứ thế, vợ chồng em chán nản không áp dụng bất cứ biện pháp nào, để thả cửa tự nhiên. Nhưng rồi thêm một năm nữa trôi qua, vợ chồng em vẫn không có tin vui. Bản thân em cũng rất lạ bởi vì trước đấy thì vẫn dính và rất nhạy mang bầu. Vậy mà thời điểm ấy thì lại không hề dính bầu bí dù không áp dụng bất cứ biện pháp tránh thai nào. [IMG]http://phunutoday.vn/dataimages/201206/original/images715797_hiemmuonnendichua_phunutoday.vn2.jpg[/IMG] Nhưng rồi thêm một năm nữa trôi qua, vợ chồng em vẫn không có tin vui. Sang năm thứ 4 rồi, hai vợ chồng em đều rất lo lắng. Chúng em không hề duy tâm một chút nào, nhưng người nhà 2 đứa thì cứ khuyên chăm chỉ lên chùa cầu con. Còn nước còn tát, với lại em cũng không biết phải làm thế nào. Vì thế 2 vợ chồng em cũng thường xuyên đi chùa vào các ngày rằm và mùng 1 hàng tháng một cách thành tâm. Tuy nhiên, chúng em chỉ thành tâm đi chùa gần nhà thôi chứ không đi đến chùa lớn nào. Tuy nhiên cũng gần 1 năm nay, vợ chồng em cũng chẳng có tin vui nào. Hiện mấy tháng nay vợ chồng em rất bế tắc và lo lắng. Chúng em lại tiếp tục theo thụ tinh trong ống nghiệm ở bệnh viện nhưng vẫn chưa có kết quả. Bố mẹ đẻ em thường giục giã động viên 2 vợ chồng nên làm một chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh để đến chùa Ngọc Hoàng để cầu con. Bố mẹ em bảo nghe nói có rất nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đi cầu con ở ngôi chùa linh thiêng này và hầu như rất nhiều đôi đã nhận được linh nghiệm. Tất nhiên khi đi cầu con ở chùa này, cả hai vợ chồng đều phải đến và thành tâm xin con. Nói chung bố mẹ em dặn cứ đến chùa cũng là một điều tốt, cho đầu óc thanh thản thoải mái, giúp cho 2 vợ chồng vững tin hơn thì con cái cũng sẽ mau về hơn. Em không biết nên làm thế nào? Có đúng nếu hiếm muộn ngoài chữa theo những phương pháp mà bác sĩ hiếm muộn khuyến cáo, vợ chồng em cũng nên đến chùa linh thiêng cầu con không? Chúng em có nên làm một chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh, đến chùa Ngọc Hoàng như lời bố mẹ em nói? Thanh Hiền Nguồn : Phunutoday
Ðề: Vợ chồng hiếm muộn có nên đi chùa cầu tự? em rất đồng cảm với chị nhưng đi chùa câu phúcbcung là 1 chuyện nên chị ah, mà chùa này thì em chưa nghe bao giờ và cũng ko bít ở đâu đi chùa hương ngoài Bắc cũng đc đó chị ơi chúc vc mau chóng có tin vui chị nhé
Ðề: Vợ chồng hiếm muộn có nên đi chùa cầu tự? Chùa Ngọc Hoàng ở Đường Mai thị Lựu, P Đa Kao, Q1 đó bạn. Cầu xin ơn trên phù hộ cho vc bạn sớm có tin vui. Chúc VC bạn thật nhiều sức khỏe
Ðề: Vợ chồng hiếm muộn có nên đi chùa cầu tự? em ơi em ở HA NỘI Ư ? chi có biết một địa chỉ chuyên chữa hiếm muộn cho các đôi vc,và kết quả rất tốt,chị tư vấn cho 34 mẹ trong LCM và đã có thai rồi,em sang topic này nha :TÂNG 2 NHÀ SĂN RỒNG CHUYỂN SANG BẮT RẮN,KIÊN TRÌ ẮT THÀNH CÔNG.do SAMHH làm chủ topic nha,EM QUA ĐÓ CHO CHỊ MỘT SỐ THÔNG TIN,CHỊ SẼ TƯ VẤN CHO EM.
Ðề: Vợ chồng hiếm muộn có nên đi chùa cầu tự? Đi cầu tự đi bạn, biết đâu trời thương tình cho mình một em bé.
Ðề: Trước ngày nhập viện sản, vợ chồng tôi vẫn ’yêu’ còn hơn 2 tuần nữa mà vchong em cũng vậy...cứ kêu nốt nốt rồi kiêng - thế mà đến lúc rồi cũng ko kiêng dc... em nghĩ chuyện đó thoải mái mà, nếu ko còn ảnh hưởng tâm lý cũng khó chịu lắm
Ðề: Trước ngày nhập viện sản, vợ chồng tôi vẫn ’yêu’ hihi, nhiều khi xxx xong hok phân biệt đâu là nước ói đâu là...blè blè, hihi
Ðề: Trước ngày nhập viện sản, vợ chồng tôi vẫn ’yêu’ nhà tớ cũng ko kiêng dc, chỉ mình cố gắng ko vận động mạnh thui chứ ox thì ko thể chịu dc.
’Mẹ mang thai con trai không được ăn yến’ Dù rất tốt cho sức khỏe và làn da của chị em khi bầu bí nhưng nếu mẹ bầu đang mang thai con trai thì không nên ăn yến vì con có thể bị yếu sinh lý sau này. Mình đang mang bầu được 8 tháng rồi. Trước đây khi mới mang thai, do ốm nghén nên mình ăn uống rất kém. Khi ấy, ông xã và bố mẹ 2 bên đều xót ruột. Cả nhà cứ động viên cố ăn thật nhiều để con khỏe mẹ khỏe. Và rồi không biết nghe ai bảo mà bố mẹ chồng mua liền một lúc vài tổ yến liền. Mỗi tổ yến nghe đâu cũng có giá vài triệu. Cứ tưởng bố mẹ chồng mua yến về để tẩm bổ cho sức khỏe người già thêm dẻo dai, nào ngờ ông bà mua về cho con dâu bồi bổ thai kỳ. Mình thực sự thấy ngại nhưng cũng khá hạnh phúc vì được bố mẹ chồng quan tâm. Vì thế, để không phụ sự quan tâm của ông bà nội, mình cũng bắt đầu ăn yến từ khi thai mới được 12 tuần tuổi. Ngày ấy, cứ mỗi tuần mình ăn yến 2 lần, mỗi lần 1/2 tổ. Sau mấy tháng liên tiếp ăn yến, mình thấy sau 1 thời gian da đẹp hẳn. Khi mang bầu mình chưa hề bị cái mụn nhọt nào ghé thăm, các nốt tàn nhang trên mặt mình cũng mờ dần. Chả bù cho đợt trước khi chưa ăn yến, mụn nổi đầy trán với cằm nhìn rất đáng ghét. Mình nhận thấy rằng ăn yến không giúp tăng cân cho bà bầu hoặc thai nhi, thế nhưng chúng rất tốt cho sức khỏe. Ăn yến thường xuyên, các mẹ bầu sẽ không bao giờ bị nóng hoặc nhiệt hay gặp triệu chứng táo bón cả. Chưa kể, yến giúp cho cơ thể bà bầu khỏe hơn, dẻo dai hơn. Nhưng giờ mình đã bước vào tháng cuối cùng của thai kỳ rồi. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là em bé sẽ chào đời. Hiện nay mình đã dừng không dám ăn yến nữa dù công dụng của nó rất tốt. Nhưng đến tháng cuối mình tạm dừng vì không dám ăn bởi nghe nói ăn yến sẽ khiến con bị ho hắng và có đờm Mẹ chồng thấy mình không ăn yến đều như trước thì hỏi ngay. Mình cũng thẳng thắn nói thấy nhiều người bảo ăn yến tháng cuối thai kỳ, con sinh ra hay bị ho hoặc có nhiều đờm. Vì thế mình kiên quyết không ăn yến tháng cuối. Mình cũng nghe nói ăn yến tốt cho làn da phụ nữ vì chúng giúp da mịn màng. Nhưng nếu cánh mày râu ăn yến thì sẽ bị yếu. Thậm chí, nhiều người còn nói rằng nếu mẹ bầu thang thai con trai thì không nên ăn yến vì nó khiến con trai sau này sinh ra bị yếu sinh lý, không nam tính. Nhưng mẹ chồng mình thì quả quyết nói rằng mẹ chưa đọc hay chưa thấy bất cứ tài liệu nào nói về những khuyến cáo này. Bà cứ bảo rằng, công dụng của yến thì không cần phải hoài nghi nữa. Nhà có điều kiện thì mình cứ ăn chứ không việc gì phải nghe những lời đồn thổi đâu đâu không có căn cứ khoa học. Mẹ nào biết tư vấn giúp em cái. Bác chồng mình sang nhà chơi cũng góp ý với mẹ chồng mình là ăn yến thì bổ nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Nói chung chỉ để bồi bổ cơ thể thôi chứ thật ra không cần ăn liên tục. Chỉ cần 1 tháng bồi bổ 1-2 lần trong thai kỳ là đủ. Bác cũng nói cái thông tin ngừng mang bầu cuối thai kỳ kia là tào lao và không chính xác. Nhiều người còn nói rằng nếu mẹ bầu mang thai con trai thì không nên ăn yến vì nó khiến con trai sau này sinh ra bị yếu sinh lý, Mình thì vẫn quyết ngừng ăn yến tháng này nhưng mẹ chồng thì tỏ vẻ không bằng lòng. Hiện tại mình vẫn đi làm tốt, không thấy mệt mỏi mặc dù có hơi lớn tuổi (27 tuổi). Mấy hôm nay mẹ chồng lại bắt đầu bắt mình ăn yến tiếp. Mình thì không rành vụ kiêng khem dừng ăn yến 1 tháng trước khi sinh. Bởi mình sợ nếu ăn yến vào con sinh ra dễ bị ho và có đờm trong họng thì tội lắm. Còn vụ yếu sinh lý của bé trai thì mình không lo bởi mình đang mang bầu một công chúa. Hạnh Linh Nguồn : Phunutoday
Ðề: ’Mẹ mang thai con trai không được ăn yến’ Hic, mình cũng chưa nghe thấy cái này. Nhưng có kiêng có lành, tát cả vì tưong lai con em chúng ta.
Ðề: ’Mẹ mang thai con trai không được ăn yến’ Mình nghĩ đã ăn đc thì con nào cũng ăn đc, còn ko ăn đc thì con gì Cũng ko ăn đc.
Ðề: ’Mẹ mang thai con trai không được ăn yến’ Giờ mình cũng mới được biết điều này, chắc các mẹ lại phải đi tìm thêm thông tin cho việc này thôi... cái gì cũng có 2 mặt nhỉ.
Ðề: ’Mẹ mang thai con trai không được ăn yến’ E cũng ko rõ vụ này nhưng công nhận là ăn Yến tốt thật năm ngoái e ăn 1 ít mà tăng cân vù vù, khỏe như voi luôn, da dẻ đẹp hẳn lên, đợt này bầu bí lại chả đc ăn ít nào. Mẹ nó sướng thật đấy
Ðề: ’Mẹ mang thai con trai không được ăn yến’ ui giờ em mới biết cái này ( thế mà nhà đứa bạn em vẫn ăn đều đều, kinh thật
Ðề: ’Mẹ mang thai con trai không được ăn yến’ hic,minh cung da co y dinh an yen day,me nao co kinh nghiem vu nay thi tu van nhe
Bà bầu không được ăn ốc vì con bị nhiều dớt dãi! Em vẫn thèm ốc quá nhưng nếu không kiêng cữ thì sợ con sinh ra nhiều nước miếng hoặc có vấn đề thai kỳ gì thì em lo lắm. Nhưng có những người thấy em kiêng cữ tuyệt đối vậy thì bảo tào lao, vớ vẩn. Em đang mang bầu tháng thứ 4 mà thèm ốc quá thể các mẹ à. Cứ chiều tối đi làm về nhà tắm giặt xong là em chỉ muốn lao ngay ra hàng ốc luộc đầu phố để ăn ốc cho thỏa cơn thèm thuồng. Nhưng rồi nếu có ra đấy, em cũng chỉ dám làm bát cháo hến vì sợ ăn ốc khi mang bầu con có nhiều dãi. Em vẫn thèm ốc quá nhưng nếu không kiêng cữ thì sợ con sinh ra nhiều nước miếng hoặc có vấn đề thai kỳ gì thì em lo lắm. Điều này em thấy mẹ em và chị gái em đều bảo vậy và dặn dò rất cẩn thận nên em không dám trái lời. Chả là khi chị em mang bầu cháu thứ 2, chị cũng thèm ốc không chịu được. Thế là chồng chị ấy cũng chiều vợ, một tuần 2 buổi chở vợ con đi ăn ốc và các loại hải sản hấp như cua ghẹ. Chị ăn suốt từ khi thai 3 tháng cho tới khi sinh nở. Có lẽ vì chị đã đánh chén quá nhiều ốc và hải sản nên bây giờ cháu mới 10 tháng nhưng nhiều dãi kinh khủng. Lúc nào trong nhà cũng có người phải chạy theo cháu để lau dãi. Vì thế, dù thèm mấy nên em cũng quyết “Hy sinh đời mẹ, củng cố đời con”. Lúc nào thèm quá thì em mới chuyển sang ăn ngao với ghẹ 1 hôm thôi. Bản thân em cũng rất thèm tôm nhưng chẳng dám ăn vì sợ ăn tôm bị co bóp dạ con, có thể gây sảy thai hoặc đẻ non. Với lại em nghe nói rằng ăn quá nhiều hải sản khi mang bầu cũng không tốt vì nó có thể dẫn đến dư thừa can xi. Theo em được biết, bác sĩ dinh dưỡng chỉ khuyến cáo bà bầu nên ăn tối đa là 340g hải sản/ tuần vì ăn quá nhiều cũng không tốt. Ăn ốc khi mang thai sau này con sẽ nhiều dãi dớt? Chưa kể để ăn tôm nướng, ốc luộc, ngao hấp xả sẽ có bát nước chấm pha rất ngon chua chua ngọt ngọt và cay cay nữa. Do đó, chúng sẽ rất nóng vì có chứa nhiều gừng, ớt, tiêu dễ gây táo bón cho bà bầu. Hơn nữa, ăn tại các quán ốc, ngao hiện nay đều không đảm bảo vệ sinh. Hầu hết chúng chỉ được hấp hoặc nướng tái rất dễ bị tiêu chảy và dị ứng. Nói chung phụ nữ mang thai nên tránh xa những đồ hải sản tái sống ấy để bảo vệ sức khỏe an toàn nhất của 2 mẹ con. Đặc biệt, mình thấy bạn mình trước đó cũng mang bầu đã khuyên mình rằng, không nên ăn ốc hay ăn tôm trong thai kỳ vì con nhiều dớt dãi và gây co bóp dạ con. Hai món này tuy không cần kiêng tuyệt đối nhưng không nên ăn ở 3 tháng đầu của thai kỳ. Bản thân em cũng rất thèm tôm nhưng chẳng dám ăn vì sợ ăn tôm bị co bóp dạ con, có thể gây sảy thai hoặc đẻ non. Đứa bạn của em cũng nói, 3 tháng đầu bụng dạ của mẹ không ổn định, dễ gặp bác Tào Tháo ghé thăm. Mà ở thời điểm ấy, nếu mẹ bầu bị đau bụng đi ngoài nặng có thể dẫn đến nguy cơ sảy thai. Với lại, đứa bạn em cũng bảo không nên ăn ốc vì sợ con bị le lưỡi. Em vẫn thèm ốc quá nhưng nếu không kiêng cữ thì sợ con sinh ra nhiều nước miếng hoặc có vấn đề thai kỳ gì thì em lo lắm. Nhưng có những người thấy em kiêng cữ tuyệt đối vậy thì bảo tào lao, vớ vẩn. Các mẹ khác mang bầu có kiêng ốc hay hải sản tuyệt đối không? Hồng Yến Nguồn : Phunutoday
Ðề: Bà bầu không được ăn ốc vì con bị nhiều dớt dãi! ng lại nhé, cu lớn ngày nào tớ cũng bún ôc, ốc luộc, canh ốc thay phiên mà ăn, thèm kinh lên đc ý, ko uống dc can xi vì cứ uống là ọe, cu lớn ít dãi, răng mọc tằng tằng ko sốt cu bé ko ăn ốc, uống can xi, cu bé thì nhiều dãi kinh khủng, răng thì cứ mọc cái nào thì "chết với răng". Mẹ nào bầu bí thèm thì ăn thoải mái con gà trống đê, sinh xong phải kiêng 1 năm đấy
Ðề: Bà bầu không được ăn ốc vì con bị nhiều dớt dãi! Oi ko fai the dau.to mang thai cung an bun oc voi oc luoc kim lien suot ngẵy ma con wto cha co ti dai dot nao Wme no an thoai mai di.tgem cai ji la dang thieu chat do dẵy