Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Tớ hôm nào "thầu dầu" thì ăn chè ở Trần Hưng Đạo (45k/cốc), ăn 1 cốc thì no đến tận chiều tối. Không thì ăn chè bưởi bà U ở gần trường Y, đối diện trường cấp 1,2 Khương Thượng(bán vào buổi chiều) giá 15k Hoặc hôm nào thèm thì ăn ở gần cơ quan, chè Trần Huy Liệu (giờ chuyển sang Núi Trúc) cũng ngon, giá 15k Còn mấy nơi nữa nhưng tự nhiên chả nhớ. hic hic.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình có ăn với bạn mình ở quán chè đầu Cát Linh, phố gì mình cũng chả nhớ nữa. Nó gần đèn đỏ - Tôn Đức Thắng - Cát Linh, đi từ Tôn Đức thắng vào thì nó nằm bên phải
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mọi người cho e bon chen chút.. e đang rất bức xúc và xin gửi đén cả nhà kinh nghiệm xương máu và nhục nhã về ăn uống của e. Mọi người hãy tránh xa quán Hải sản Huong Lan 45 Nghi tam nhe ( cung cơ sở và 1 chủ với quán ở Nghĩa Dũng) Nhà đấy làm thì bẩn, bán hàng thì kiểu ma cô, toàn dân xã hội đen, anh chị, đầu thì trọc lốc, xăm trổ đầy mình. Bọn e đi ăn vì muốn lấy bàn cho khách khác mà chúng nó đưa bill bắt tính tiền ngay khi bọn e vừa đặt đũa xuống, khi bạn e co thái độ bất bình vì còn chưa kịp uống ngụm nước đã bị đuổi thì lão chủ quán, mặt toàn số má đi ra va như định đánh bạn e, bắt tinh tiền và đuổi ra ngoài. Thật sự quá ngỡ ngàng khi giữa thủ đô mà tồn tại kiểu phuc vụ như ngồi ăn quán cơm tù ở doc đường như thế, hy vọng mọi người đánh giá lại cung như tẩy chay để văn hóa ăn uông va phục vụ o Hanoi ngay 1 tốt hơn. That qua bất bình khi trời vẫn ban lộc làm ăn cho nhg kẻ như thế, minh đi ăn mất tiền chứ co xin đâu. Ha noi ko thiếu chỗ ăn uống, miếng ăn là để thưởng thức chứ đâu pai miếng nhuc!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội mình thì chỉ ăn chè thái quán trên đội cấn ý, mình thấy ngon
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hí hí sao mà topic hay thế, em oánh dấu đã ngâm cứu để dần dần hi để còn có chỗ đi lê la với người iu
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đọc hết topic này chắc hết một ngày làm việc đấy các mẹ nhờ.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Huhu từ ngày có Ku Tý em chả được lang thang ra ngoài ăn uống, hơn 10thang rồi, nhớ và thèm nhiều món vô cùng
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội lần nào đi qua quán này em cũng nuốt nước miếng ừng ực, ko biết có đắt ko nhỉ? )
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội vậy đi thui, để Ku Tý cho ông bà nội trông 1 hum, ka ka. Cháu ô bà nội tội ô bà nội
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Huhu, cháu ô bà nội mà tội ô bà nội đc thì đã tốt, chỉ sợ đấy chỉ là trường hợp hiếm hoi thôi. Ước gì mình được như cô ấy
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội biết thêm nhiều quán quá,mà mình thấy ngay trên LCM mình cũng có rất nhìu chị e bán hàng ngon mà đảm bảo nè
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội topic này hay quá. very useful...bao h mới thưỏng thức được hết
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Từ ngày 17/7/2012 đến 19/7/2012 nhà tớ giảm giá sốc mỹ phẩm trang điểm. Mời cả nhà ghé qua nhà tớ nhé :wave
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Trưa nay chị định ra chỗ em ăn bún bò Nam bộ, nhưng nắng quá lại ngại đi. Thế là ở nhà úp mì tôm ăn! hi hi...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Híc, mùa này mà chị ăn được mì tôm thì em phục chị đấy. Ăn vào như kiểu xông hơi ý.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Chính vì là mùa hè quá nóng, lười ra ngoài nên lại càng phải thường xuyên ăn mỳ tôm hơn. hic, giữa trưa nắng thì thà ở nhà ngồi mát ăn mỳ tôm còn hơn chạy nhong nhong ngoài đường để được sơn hào hải vị. Hic, vì cái tính lười ăn lắm mỳ tôm mà dạo này bị nóng quá, lũ mụn trứng cá biểu tình rầm rầm, uống c suốt mà vẫn k ăn thua Chết vì cái tội lười )